Duy Kiên tiếp tục 'đốn tim' khán giả với hai nụ hôn bất ngờ và đầy ngọt ngào dành cho Hoài Phương ở trạm xăng

Sau nụ hôn lãng mạn ở xe rơm thì tập này Duy Kiên lại làm cho không chỉ Hoài Phương mà tất cả trái tim các khán giả nữ 'tan chảy' vì độ ngọt ngào và ga lăng.

Sau sự vui mừng của Minh Ngọc là nụ hôn ở trạm đổ xăng của Duy Kiên và Hoài Phương. Vì muốn bác sĩ Hoài Phương không nói (và ghen với Minh Ngọc nữa) mà đại úy Duy Kiên đã dùng nụ hôn để ngăn cô lại. Và cứ thế 2 nụ hôn liên tiếp cùng biểu cảm dễ thương của 2 nhân vật chính khiến khán giả “đứng ngồi không yên”.

Sau những cảnh quay hạnh phúc, Hoài Phương và Duy Kiên lại tiếp tục đối mặt với những khó khăn mới. Cả 2 đã đi vào làng ma để cứu cho những trẻ em mắc bệnh sởi. Tuy nhiên, đây chính là địa bàn của xã hội đen, buôn bán người của Hoàng Sĩ. “Oan gia ngõ hẹp” Đại úy Duy Kiên và tên cầm đầu Hoàng Sĩ tiếp tục chạm mặt nhau. Lúc đó, một cô bé sắp bị bán đã bắn Hoài Sĩ khiến hắn bị trọng thương. Trong lúc đó hắn đã đánh vào lương tâm của bác sĩ Phương “bác sĩ, tôi bị trúng đạn rồi, cô là bác sĩ, cô phải cứu tôi chứ?”.

Sau một hồi chần chừ, bác sĩ Hoài Phương đã phẫu thuật cho hắn thoát khỏi nguy kịch. Tuy nhiên việc giải cứu cô bé là nạn nhân của buôn người cũng khiến cho Duy kiên và Hoài Phương gặp không ít rắc rối. Những tập tiếp theo hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết gay cấn dành cho khán giả.

Sau khi tạm thoát khỏi tên Hoàng Sĩ, cặp đôi đã có những khoảnh khắc vui vẻ nối tiếp niềm vui tập trước. Thấy Duy Kiên đang ngồi một mình, nữ bác sĩ mang cafe đến cho anh. Sau đó, cô nàng ngồi xuống cùng trò chuyện. Thấy tóc Hoài Phương hơi “bù xù”, Duy Kiên có ý định cột lại nhưng cô nàng ngại ngùng không muốn và lấy cớ mình chưa gội đầu.

Nhưng Duy Kiên vẫn nhẹ nhàng buộc lại mớ tóc dài của người yêu bằng câu nói“Những chuyện mà em tự làm được mà anh vẫn muốn làm cho em thì đó mới gọi là tình yêu”. Hoài Phương mỉm cười hạnh phúc rồi nhìn thẳng vào mắt đại úy “Mai mốt em cũng làm dùm anh chuyện mà anh tự làm được”. Một cảnh tượng hoàn hảo như thế này chỉ thiếu mỗi nụ hôn thôi. Nhưng tiếc là thông báo có bưu phẩm từ bộ đàm đã tạm chấm dứt khung cảnh lãng mạn của cả hai.

Tập 28 kết thúc bằng phân cảnh một bưu phẩm của một cô gái gửi cho Bảo Huy và Duy Kiên. Lần đầu tiên khán giả sẽ được chứng kiến cảnh cả hai sợ tái mặt, cả hai chạy như bay khi bưu phẩm được gửi đến nhưng không kịp. Thế lực thù địch nào làm cho cả hai anh “run sợ” như vậy? Hãy cùng đón xưm "Hậu duệ mặt trời Việt Nam" tập mới nhất nhé.

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/duy-kien-tiep-tuc-don-tim-khan-gia-voi-hai-nu-hon-bat-ngo-va-day-ngot-ngao-danh-cho-hoai-phuong-o-tram-xang-60334.html