Dứt tình với người chồng cờ bạc, phụ vợ con để sống tốt đẹp hơn

10 năm lấy chồng, ngần ấy năm tôi một mình nuôi con vì chồng cờ bạc, lô đề, phụ tình. Mọi vật dụng trong nhà đáng giá, anh ta đều khuân đi bán sạch trơn, khiến cuộc sống của 3 mẹ con tôi bao năm trăm bề khổ.

Người phụ nữ vừa tròn 40 tuổi Lê Thị Hà Phương, ở huyện Ba Vì (Hà Nội) trầm tư chia sẻ: Nói ra, người chưa biết chuyện thì bảo "phũ" nhưng thú thật, hễ cứ nhìn thấy chồng về nhà, tôi lại nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Vì mỗi lần anh ta về nhà, không phải chăm nom vợ con mà về để lục lọi xem tôi có tiền cất ở đâu không? Tôi chắt chiu mua sắm được cái gì đáng giá thì nhân lúc mấy mẹ con sơ ý là ăn trộm mang đi ngay.

Suốt 10 năm tôi chung sống với người chồng cờ bạc, nuôi 2 đứa con đều phải tằn tiện, giật gấu vá vai từng ngày. Hầu như lúc thiếu thốn đều là ông bà ngoại và 2 cậu ruột hỗ trợ.

"Quá ức chế, mệt mỏi, mình đã mang 2 con ra khỏi nhà đó được 3 tháng rồi". (Ảnh minh họa)

Mỗi lúc tuyệt vọng, bế tắc, tôi đem chuyện kể với mẹ chồng thì bà nói như xát muối vào lòng: “Chúng tao dựng vợ, gả chồng cho chúng mày xong là hết trách nhiệm”.

Nhiều lần giục giã chuyện nhờ bên ngoại cho vay tiền xây nhà nhưng thấy tôi từ chối, bố mẹ chồng tôi chồng tôi cứ đến nhà bố mẹ vợ hỏi vay tiền. Họ còn dặn anh ta, cứ đến dọa nhà ngoại rằng, nếu không cho vay, sẽ đuổi vợ ra khỏi nhà...

Căn nhà 10 năm nay, mẹ con tôi ở là cái bếp cũ của nhà chồng. Cuộc sống gia đình của tôi rất tệ, động tí là anh ta gây sự. Đang ăn cơm mà anh ta nổi cáu, hất tung mâm ra sàn nhà là chuyện quá đỗi bình thường. Cũng may là bên nhà đẻ tôi có 2 em trai, vì vậy anh ta không dám quá đà hành hung tôi.

Quá ức chế, mệt mỏi, không thể chịu đựng thêm cuộc sống bất hạnh này, tôi đã mang con rời khỏi nhà chồng được 3 tháng. Nhưng khổ tâm nhất là cậu con nhỏ 3 tuổi đã bị bố bắt lại 3 tuần nay. Chồng tôi dọa, nếu tôi không về sẽ không bao giờ nhìn thấy thằng bé.

Giờ mẹ con tôi đã thuê nhà và tìm việc làm ổn định. Tôi chỉ lo, cậu con nhỏ của tôi lớn lên trong môi trường ông nội nát rượu, bà nội và bố cờ bạc, lô đề thì sẽ dễ nhiễm thói hư, tật xấu.

Mỗi ngày mới, tôi lại tự động viên mình phải kiên cường, mạnh mẽ, chăm chỉ làm lụng, để dành tiền sau này chăm lo cho cuộc sống của các con. Nhất định, thu xếp cuộc sống, việc làm ổn định, một ngày sớm nhất tôi sẽ ra tòa xin ly hôn.

Và tôi cũng tin, nhất định, khi tôi ra tòa, Luật pháp sẽ bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Bảo Vy

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/qua-vung-thoi-tiet-xau/dut-tinh-voi-nguoi-chong-co-bac-phu-vo-con-de-song-tot-dep-hon-post40973.html