Đường Yên – La Tấn: Từ gu thời trang ăn ý, lãng mạn tới chiếc váy cưới vạn người mê

Chiếc váy cưới tuyệt phẩm được chắp bút bởi NTK Mikael D đã biến Đường Yên trở thành công chúa trong hôn lễ đẹp như cố tích với tài tử La Tấn. Những con số ấn tượng xung quanh lễ phục ngày vu quy của mỹ nhân Hoa Ngữ cũng khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Sau hai năm khai hẹn hò, “ngọc nữ” màn ảnh xứ Trung – Đường Yên cuối cùng cũng đã làm lễ kết hôn với tài tử La Tấn vào ngày 28/10 vừa qua. Hôn lễ được tổ chức tại cung điện Belvedere ở thành phố Vienna (Áo), dưới sự chứng kiến của gia đình đôi bên và bạn bè thân thiết trong giới giải trí.

Vì không muốn ồn ào, cặp sao đã quyết định giữ kín những giờ phút riêng tư tại buổi tiệc. Phải tới một tuần sau đó, những hình ảnh lãng mạn về đám cưới vàng của đôi uyên ương mới được công bố chính thức. Thu hút hơn cả chính là khoảnh khắc Đường Yên xuất hiện trong bộ váy cô dâu, đầu đội vương miện và soireé như bước ra từ truyện cổ tích.

Công khai hẹn hò từ đầu tháng 12/2016, Đường Yên và La Tấn đã chính thức làm lễ kết hôn sau hai năm song hành đầy mật ngọt. Cặp trai tài gái sắc tổ chức tiệc cưới tại cung điện Belvedere, với sự tham gia của trưởng bối hai bên và bạn bè thân thiết.

Đường Yên từng chia sẻ rằng, cô cảm thấy rung động trước La Tấn kể từ sau khi cặp đôi đóng chung bộ phim cổ trang “Cẩm tú Vị Ương”. Trước La Tấn, người đẹp chỉ công khai hẹn hò duy nhất với diễn viên Khưu Trạch song lại bị tài tử phụ bạc. Vì quá đau lòng nên Đường Yên đã khép cửa trái tim trong một thời gian dài, cho tới khi gặp được La Tấn.

Khoảnh khắc mỹ nhân sinh năm 1983 nắm tay chồng trong hôn lễ, diện bộ váy trắng tay bồng tinh khôi khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cặp đôi nổi bật bên dàn phù dâu, phù rể. Phù dâu của Đường Yên là những người đẹp thân quen trong giới giải trí như Trần Ngọc Kì, Quách Hiểu Đình… Phù rể cũng đều là những gương mặt được yêu mến như tài tử Minh Đạo, Tôn Kiên…

Đường Yên tỏa sắc ngọt ngào trong bộ váy cưới ren trắng, có tùng váy xòe bồng, đầu đội vương miện giống như công chúa trong truyện cổ tích.

Để hiện thực hóa giấc mơ trở thành công chúa trong ngày vu quy, Đường Yên đã lựa chọn Mikael D làm nhà thiết kế chắp bút và hoàn thiện chiếc váy ao ước. Nhà tạo mốt nổi tiếng với các tác phẩm Haute Couture đã khiến mỹ nhân Hoa Ngữ trở thành cô dâu đẹp nhất bằng mẫu váy có tên “Tiffany” – được đặt theo chính tên Tiếng Anh của Đường Yên (Tiffany Tang).

Chiếc váy có tùng xòe rộng, vai phồng và cổ sâu mang đậm phong cách cổ điển. Để hoàn chỉnh thiết kế này, Mikael D đã tốn tới 5.600 giờ, chế tác kỳ công từng chi tiết nhỏ như thêu đính đến 1.206 bông hồng ren trên thân váy, tượng trưng cho ngày sinh nhật 12/06 của Đường Yên, tới phần đuôi váy chấm đất, dài gần 3,99m.

Váy cưới của mỹ nhân “Kim ngọc lương duyên” là thiết kế được chế tác thủ công của nhà tạo mốt Mikael D, được làm riêng trong vòng hơn 6 tháng.

Bộ váy trắng có tùng váy dài tới gần 4m, được thêu đính hơn 1.000 bông hồng ren và được đặt tên theo tên tiếng Anh của người đẹp.

Phối lưng là phần ren được kết hình bướm, nạm đính đá vô cùng kỳ công, tinh tế.

Bộ váy được chắp bút bởi Mikael D còn có soireé dài thướt tha, bao phủ bề mặt là hơn 100.000 viên đá lấp lánh.

Ngoài bộ váy trắng hiện đại, Đường Yên còn diện lễ phục đỏ, thêu họa thiết rồng phượng theo truyền thống. Trang phục trong lễ xin dâu của “công chúa Vị Uơng” là tuyệt tác mang đầy đủ các tiêu chuẩn Haute Couture của nhà thiết kế nổi tiếng Guo Pei (Quách Bồi). Hai bộ lễ phục đều được thêu bằng sợi chỉ vàng, mất hơn 6 tháng để hoàn thiện.

Đường Yên – La Tấn mặc trang phục truyền thống trong phần đón dâu và chuẩn bị cho nghi thức mời trà các bậc trưởng bối.

Váy cưới truyền thống của cặp vợ chồng son là thiết kế của Guo Pei – nhà tạo mốt Haute Couture nổi tiếng Trung Quốc.

Bộ váy cưới của Đường Yên được thêu bằng chỉ vàng, mất hơn 6 tháng để thực hiện. Thiết kế mang phong cách cổ điển được lấy cảm hứng từ kiến trúc cổ Trung Quốc, có hoa văn phượng hoàng như áo bào của bậc đế hậu thời xưa.

Trong khi đó, lễ phục của La Tấn chỉ mất hơn 1 tháng để hoàn chỉnh, vẫn mang sắc đỏ rực rỡ song hoa văn lại là hình rồng, thêu chỉ vàng giống như hoàng bào của các quân vương.

Trước khi diễn ra hôn lễ chính thức, Đường Yên – La Tấn đã tổ chức bữa tiệc nhỏ để tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn, chia vui cùng bạn bè và người thân. Tại buổi tiệc tiền đám cưới, tân nương “gây thương nhớ” với chiếc váy ren của thương hiệu Chlóe, được đích thân Giám đốc Sáng tạo Natacha Ramsay-Levi thiết kế và mất 650 giờ mới có thể hoàn thành.

Đường Yên khiêu vũ cùng người thương trong chiếc váy ren ngọt ngào, được đích thân Giám đốc Sáng tạo của Chlóe thiết kế.

Bộ váy giúp Đường Yên tỏa sáng như nàng tiên hoa được làm từ chất liệu chủ đạo là ren Pháp. Trên bề mặt ren được đính kết thủ công các hạt ngọc, tạo thành từng bông hoa nhỏ đẹp mắt.

Ngay từ khi chính thức hẹn hò, Đường Yên cùng La Tấn luôn sánh đôi trong mọi sự kiện. Các lễ trao giải hay dạ tiệc sang trọng, cặp đôi đều xuất hiện với trang phục ăn ý, thể hiện sự tình tứ khiến công chúng ngưỡng mộ. Thời trang sân bay của đôi cặp tài gái sắc thu hút không kém với những bộ cánh ton-sur-ton, không cần hành động ngọt ngào cũng đủ làm fans “tan chảy”. Cùng Đẹp Online nhìn lại những khoảnh khắc thời trang của đôi uyên ương trước khi cưới với loạt hình ấn tượng dưới đây!

Bài Ngọc Phạm Ảnh Sina, Sohu

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/duong-yen-la-tan-tu-gu-thoi-trang-an-y-lang-man-toi-chiec-vay-cuoi-van-nguoi-me/