Đường về miền Tây tê liệt, tài xế đứng cắn hạt dưa giữa quốc lộ

Đoạn giao giữa Quốc lộ 50 và đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) kẹt cứng từ 5h ngày 19/1 do người dân đi tảo mộ và về quê ăn Tết , có lúc cả nghìn người xe gần như đứng bất động.

 Sáng 19/1 nhằm 25 tháng Chạp, người dân đi tảo mộ, về quê ăn Tết khiến quốc lộ 50 giao đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) kẹt xe.

Sáng 19/1 nhằm 25 tháng Chạp, người dân đi tảo mộ, về quê ăn Tết khiến quốc lộ 50 giao đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) kẹt xe.

Xe cộ như bị nêm chặt trên quốc lộ 50.

Theo ghi nhận của Zing.vn, tình trạng kẹt xe bắt đầu khoảng 5h cùng ngày.

Đến 10h, tình trạng ùn tắc giao thông trên quốc lộ 50 hướng từ quận 8 sang huyện Bình Chánh để đi về nghĩa trang Đa Phước và miền Tây vẫn chưa cải thiện.

Nhiều người dân không lối thoát trong dòng xe cộ, bất lực đứng cắn hạt dưa.

Tài xế xuống xe hút thuốc chờ đường thông.

Ông Khanh (45 tuổi, ngụ Bình Dương) trên đường về Tiền Giang ăn Tết, đến đây thì kẹt. "Xe cộ dồn hết qua một làn đường thì bảo sao mà không kẹt cho được", ông Khanh ngán ngẫm.

Những người đi tảo mộ kẹt cứng trên quốc lộ 50.

Đoàn xe đưa tang không thể di chuyển giữa biển người đang rời thành phố.

Đoạn đường bị kẹt hơn 2 giờ khiến nhiều người mất kiên nhẫn.

Xe cộ nhích từng chút trên quốc lộ hẹp.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/duong-ve-mien-tay-te-liet-tai-xe-dung-can-hat-dua-giua-quoc-lo-ar522930.html