Đường về còn xa của tên trộm vào tù còn tái phạm

Nếu không vì lòng tham thì Nguyễn Khắc Bắc, SN 1987, ở Phú Bình, Thái Nguyên đã ra tù được mấy năm rồi và chắc hẳn giờ này đã tìm được một việc làm nào đó rồi yên bề gia thất. Tiếc rằng, vì không đặng lòng trước cái lợi trước mắt mà chỉ là những thứ vật chất quá đỗi bình thường như vài món đồ ăn mà Bắc đã bán đi sự tự do của chính mình. Nghĩ lại việc làm ngày đó, Bắc không khỏi ân hận.

Chỉ vì nghiện và tham

Tâm sự với chúng tôi, Bắc không chút giấu giếm suy nghĩ của mình, anh ta bộc bạch: “Tôi bị truy cứu về số tiền 1,5 triệu đồng đã hưởng lợi từ việc vận chuyển thuê ma túy. Nếu đem so sánh số tiền ấy với bản án 15 năm tù giam thì đúng là quá đắng chát”.

Vào trại cải tạo vì tội cướp tài sản với bản án là 6 năm tù nhưng thời gian sống trong trại giam, Bắc đã nhiều lần tiếp tay cho những kẻ mua bán ma túy vận chuyển "hàng" vào trại giam. Mỗi lần như thế, Bắc lại được trả công bằng 1 gói ma túy để sử dụng hoặc được trả công bằng đồ ăn, đồ uống hoặc bằng tiền để ký quĩ trại giam sau đó đăng ký mua đồ sử dụng dần. Mặc dù số tiền công ít ỏi nhưng vì nghiện nên Bắc luôn cảm thấy bằng lòng.

Cho tới ngày 1-7-2013, sau khi từ nơi lao động về, Bắc bị cán bộ trại giam Tân Lập qua việc kiểm tra, soát xét phạm nhân đi làm về, phát hiện đang tàng trữ trái phép chất ma túy trong người. Tang vật bị bắt quả tang là 1 gói heroin có trọng lượng 31,699 gam.

Bắc khai, số heroin trên do anh ta nhận lời mang giúp vào trong trại cho một phạm nhân cùng buồng giam. Ngay sau đó phạm nhân này bị bắt giữ và quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ được việc Nguyễn Khắc Bắc không phải lần đầu vi phạm pháp luật mà việc anh ta lén lút đưa ma túy từ bên ngoài vào trong khuôn viên trại giam đã diễn ra nhiều lần với số lượng ma túy tổng cộng là 1 cây 7 chỉ heroin ( tương đương 57,949 gam heroin). Việc nhiều lần vi phạm của Bắc đã phạm vào khoản 3 Điều 194 Bộ Luật Hình sự và căn cứ vào qui định của pháp luật, anh ta đã phải trả giá bằng mức án 15 năm tù giam.

Năm 2012, Bắc bước chân vào trại giam Tân Lập thi hành bản án 6 năm tù giam về tội "Cướp tài sản". Do mức án ngắn và thái độ cải tạo thành khẩn nên Bắc được ra ngoài lao động nhưng chưa đầy một năm sau, chỉ vì hám lợi nhuận trước mắt mà anh ta đã phụ lòng tin tưởng của cán bộ trại giam, lén lút phạm tội. Với bản án lần này, con đường cải tạo của Bắc không còn là vài năm nữa mà được anh ta kéo dài gấp nhiều lần, khiến cho ngày trở về càng thêm xa xôi.

Các phạm nhân trại giam Tân Lập trang trí hoa, cây cảnh chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Các phạm nhân trại giam Tân Lập trang trí hoa, cây cảnh chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Chỉ mong hoàn thành công việc được giao

Theo lời tâm sự của nam phạm nhân này thì anh ta sinh ra trong một gia đình đông con. Bắc là thứ ba, bên trên là người anh và chị gái đều đã lập gia đình. Nhà nghèo lại đông con nên Bắc không được cắp sách tới trường. Hỏi Bắc trong 5 anh chị em có ai được đi học không, anh ta lắc đầu bảo không nhớ. “Lâu quá rồi nên tôi không nhớ nữa. Tôi cũng chẳng nhớ mình có đến trường ngày nào không”, Bắc tâm sự. Sống lêu lổng, lang thang khắp các tỉnh từ nhiều năm lại triền miên chìm đắm trong nghiện ngập nên trong trí nhớ của Bắc chỉ có tiền và ma túy. Bắc bảo thỉnh thoảng anh ta cũng về nhà nhưng vì nghiện nên chẳng ở lại được lâu.

“Năm 2002 tôi bị bắt trong một vụ trộm cắp, bị TAND thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh xử phạt 9 tháng tù giam, 10 năm sau tôi bị công an Phú Bình, Thái Nguyên bắt vì tham gia vào một vụ cướp tài sản”, Bắc nhớ lại.

Không học hành và không nhận được sử quản lý sát sao của bố mẹ nên ngay từ nhỏ Bắc đã quen thói sống vô kỷ luật và trong hành trình lang thang lêu lổng của mình, Bắc đi nhiều nơi, đến nhiều tỉnh thành và kiếm sống chủ yếu bằng sức lao động như bốc vác, cửu vạn.

Bắc bảo, không nhớ dính nghiện từ khi nào và từ khi trở thành con nghiện thì anh ta gần như chung thân với việc mua ma túy về bán lẻ lấy lãi phục vụ bản thân. Bắc bảo anh ta không có tiền để mua ma túy nhiều nên mỗi lần mua 2 gói heroin thì về chia thành 4 gói, một nửa sử dụng còn một nửa bán đi để hôm sau có vốn tiếp tục mua bán. Cho tới lần vì không mua được ma túy lại lên cơn nghiện nên Bắc đã sử dụng hết và để có tiền mua ma túy, anh ta đã gây ra một vụ cướp tài sản.

Nhắc lại về những ngày cải tạo ở trại giam Tân Lập, Bắc bảo vô cùng ân hận vì đã phụ lòng tin của cán bộ, tự mình đánh mất cơ hội hoàn lương của bản thân. Nói về dự định sắp tới, Bắc bảo bản thân rất thấm thía vì những lỗi lầm đã gây ra nên chỉ mong người thân ở nhà mạnh khỏe và tha lỗi cho những sai lầm của mình. Nam phạm nhân này chia sẻ rằng vì trước đây không được học hành, bản thân lại không có nghề nghiệp gì nên giờ đây chỉ mong có sức khỏe để hoàn thành tốt công việc được giao còn tương lai sau này thế nào để đến lúc mãn hạn sẽ tùy cơ định liệu chứ không dám trù tính vì sợ sau này ra không phù hợp.

Nói đến cuộc sống trong trại giam, nam phạm nhân này hồ hởi khoe đã biết đọc biết viết và làm những phép tính đơn giản như cộng trừ nhân chia. Những điều đó anh ta có được là do theo học lớp văn hóa do trại giam tổ chức dành riêng cho những phạm nhân mù chữ và tái mù chữ.

Bắc giãy bày, giờ lao động trong nhà xưởng nên thấy tiếc những ngày được ra ngoài lao động, hít thở không khí trong lành nhưng vì không đủ vững tâm để vượt qua sự khát thèm của ma túy mà đánh mất cơ hội. Bắc hứa, sẽ không bao giờ tái phạm nữa và đó sẽ là bài học nhắc nhở anh ta mỗi khi trong đầu nảy sinh ý định làm điều gì sai trái.

Nguyễn Vũ- Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/duong-ve-con-xa-cua-ten-trom-vao-tu-con-tai-pham-225110.html