Đường phố TP Hồ Chí Minh thanh bình trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Khác hẳn với cảnh người người chen nhau trên các tuyến đường cửa ngõ để về quê hay đi tận hưởng kì nghỉ lễ, nhiều tuyến phố trung tâm TP Hồ Chí Minh lại rất vắng vẻ và thanh bình trong ngày 30/4 này.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, các tuyến đường như Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Khởi, Hai Bà Trưng… khá vắng vẻ và thanh bình. Một phần là do người dân về quê hoặc đi du lịch, một phần do người dân vẫn còn tâm lý hạn chế ra đường để phòng dịch bệnh COVID-19.

Mặc dù kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, nhưng do đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các điểm tham quan nổi tiếng của thành phố như: Thảo Cầm viên, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Nhà thờ Đức Bà... vẫn chưa hoạt động trở lại, khiến người dân cũng không có chỗ vui chơi, giải trí.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh đường phố TP Hồ Chí Minh vắng vẻ trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5:

Góc ngã tư Lê Duẩn và Pasteur (Quận 1) trong ngày 30/4 vắng người qua lại.

Góc ngã tư Lê Duẩn và Pasteur (Quận 1) trong ngày 30/4 vắng người qua lại.

Các tuyến đường trên địa bàn Quận 1 khá vắng do người dân vẫn hạn chế ra đường.

Đường Võ Văn Tần (Quận 3) yên bình trong ngày 30/4.

Tuyến đường Hai Bà Trưng (Quận 1) hàng ngày vẫn đông xe cộ qua lại, nhưng trong ngày 30/4 đã thưa thớt hơn.

Đường Nguyễn Du (Quận 1) trước Nhà thờ Đức Bà cũng thưa vắng người.

Khu vực vòng xoay Lê Duẩn và Phạm Ngọc Thạch (Quận 1).

Đường Hoàng Minh Giám (Quận Phú Nhuận) trong sáng 30/4.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vào các dịp lễ Tết luôn đông du khách tới tham quan, nhưng năm nay do dịch bệnh COVID-19 nên dù ngày lễ 30/4 bảo tàng vẫn chưa mở cửa hoạt động trở lại.

Bảo tàng Việt Nam cũng trong tình trạng "cửa đóng then cài".

Dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày này, chỉ có Hội trường Thống Nhất mở cửa đón khách vào ngày 30/4, do nơi đây là địa điểm tổ chức Lễ kỉ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Du khách xếp hàng chờ mua vé vào cổng tham quan Hội trường Thống Nhất.

Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), ngày 30/4/1975, chiếc xe tăng 390 thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 203 (Binh chủng tăng thiết giáp) đã húc đổ cánh cổng chính – làm nên giây phút lịch sử đánh dấu sự sụp đổ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong khi đó, Thảo Cầm viên Sài Gòn vẫn dán thông báo đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều phụ huynh chở con đến Thảo Cầm viên Sài Gòn nhưng do đóng cửa nên phải thất vọng ra về.

Đường sách TP Hồ Chí Minh đã mở cửa trở lại nhưng vẫn vắng khách.

Du khách và người dân TP Hồ Chí Minh vẫn chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra đường để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/duong-pho-tp-ho-chi-minh-thanh-binh-trong-ngay-dau-nghi-le-304-va-15-20200430161450432.htm