Đường phố Hà Nội - Sài Gòn đỏ rực sắc cờ mừng Quốc khánh 2/9

Từ tuyến đường lớn đến ngõ phố nhỏ đều rực rỡ sắc cờ để chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Đường phố được trang hoàng để mừng Quốc khánh

Đường phố được trang hoàng để mừng Quốc khánh

Sáng 2/9, các tuyến đường lớn tại thủ đô Hà Nội đã rợp sắc ở đỏ để chào mừng ngày Quốc khánh. Những lá cờ tung bay ở khắp các tuyến đường, ngõ phố mang theo niềm tự hào của người Việt Nam, lẫn những kí ức hào hùng của lịch sử dân tộc.

Băng rôn ngày lễ lớn có mặt ở nhiều tuyến đường

Lễ 2/9 năm nay, người dân được nghỉ 1 ngày

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều người dân cũng hạn chế đi du lịch như mọi năm.

Lá cờ đỏ sao vàng là niềm tự hào của người Việt Nam

Tại TP.HCM, nhiều hộ dân đã chuẩn bị treo cờ từ sớm. Cô Hồng Vân (ngụ Q.8) chia sẻ "Một ngày trước lễ Quốc khánh là gia đình tôi đã chuẩn bị cờ, giá treo rồi. Lễ mang ý nghĩa to lớn đối với mỗi người Việt Nam. Vì thế, việc treo cờ đối với tôi luôn được thực hiện một cách trang trọng và thiêng liêng nhất".

Anh Hàn Văn Tuyền (quê Long An) chia sẻ: "Mọi năm, lễ mình đều về quê nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh cộng với số ngày nghỉ cũng ít nên mình quyết định ở lại TP.HCM. Đa số bạn bè cũng lựa chọn ở lại thành phố vì dịch bệnh nên việc di chuyển ra bến xe cũng khá phức tạp".

Một chung cư tại Q.5

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều lễ hội không được tổ chức để đảm bảo an toàn cho người dân. Các bến xe vắng khách vì số lượng người về quê ít, giảm gần 50% so với năm ngoái. Nhiều người dân chọn phương án ở nhà nghỉ ngơi trong dịp này.

Khải Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/duong-pho-ha-noi-sai-gon-do-ruc-sac-co-mung-quoc-khanh-29-20200902115351838.html