Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng ngày Quốc khánh

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội lại càng rực rỡ hơn bao giờ hết khi mọi nhà, mọi tuyến phố đều treo lá cờ đỏ sao vàng tươi thắm mừng 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2019).

Cách đây 74 năm (2/9/1945), tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”. Mùa thu lịch sử ấy mãi vang vọng cùng 6 chữ “độc lập - tự do - hạnh phúc”.

Cách đây 74 năm (2/9/1945), tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”. Mùa thu lịch sử ấy mãi vang vọng cùng 6 chữ “độc lập - tự do - hạnh phúc”.

Hòa chung không khí hân hoan chào mừng Quốc khánh, Thủ đô Hà Nội những ngày này được trang hoàng, khoác tấm áo mới rực rỡ.

Khắp phố phường Hà Nội nổi bật sắc đỏ thắm của cờ Tổ quốc.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Cột cờ Hà Nội.

Trên phố Trần Quý Cáp, mỗi nhà đều treo cờ ngay ngắn chào mừng ngày Quốc khánh, nhắc lại một trang sử hào hùng của dân tộc.

Đi sâu vào những ngõ hẻm tại Hà Nội cũng một màu đỏ rực rỡ. Hầu như gia đình nào cũng treo cờ, thể hiện niềm tự hào dân tộc khi cả nước hân hoan đón Tết Độc lập.

Những lá cờ được treo thẳng tắp mang lại vẻ đẹp rực rỡ cho đường phố Hà Nội

Một số tuyến phố lớn cũng đã được trang hoàng đẹp mắt hơn

Cờ đỏ sao vàng nổi bật trên bức tường rêu phong tại những khu chung cư cũ ở trung tâm Hà Nội.

Đến Hà Nội những ngày này, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp náo nức, hân hoan trên từng góc phố đón chào đại lễ.

P.N

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/duong-pho-ha-noi-ruc-ro-co-hoa-mung-ngay-quoc-khanh-95902.html