Đường phố Hà Nội bình yên, không cảnh bon chen ngày nghỉ lễ

Cờ Tổ quốc treo khắp nơi, người dân chơi thể thao trong khung cảnh vắng vẻ, Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ bình yên, không xô bồ.

 Sáng 2/5, đường phố Hà Nội vắng vẻ hơn so với ngày thường. Phố Ngõ Huyện có vài người bán hàng, dạo chơi.

Sáng 2/5, đường phố Hà Nội vắng vẻ hơn so với ngày thường. Phố Ngõ Huyện có vài người bán hàng, dạo chơi.

Vườn hoa Lê Nin lác đác bạn trẻ tập luyện thể thao. "Bình thường em sẽ ra đây trượt ván lúc chiều. Hôm nay, ngày lễ vắng vẻ nên em đến chơi từ sáng", Cường Quyết (quận Tây Hồ) chia sẻ.

Hai cháu nội của ông Trọng (phố Phủ Doãn) lái ôtô đồ chơi. Ông Trọng cho biết những ngày này cần tránh đến chỗ đông người.

Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nhóm tài xế xe buýt cho biết hôm nay xe chỉ có vài khách lẻ tẻ.

12h, các con phố ở khu vực trung tâm phố cổ vắng người qua lại. Từ 8h đến 9h30 có mưa nhỏ nhưng gần trưa trời lại nắng to.

Trong phố Tạ Hiện, vài quán ăn, nhà hàng xếp bàn ghế đón khách. Kể từ khi Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karaoke, khu vực này trở nên vắng vẻ.

Nhiệt độ giữa trưa là 30 độ C, gió nhẹ. Dọc khu vực "phố Tây" vài gia đình chụp ảnh cho nhau.

Nhóm thanh niên đá cầu trên đường Hoàng Diệu chơi sớm hơn một giờ so với mọi ngày. "Hôm nay nghỉ lễ, mọi thành viên sắp xếp được thời gian", anh Tiến cho biết.

Phạm Thắng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/duong-pho-ha-noi-binh-yen-khong-canh-bon-chen-ngay-nghi-le-post1210679.html