Đường phố Bắc Kinh vắng lặng sau kỳ nghỉ lễ
Kể từ hôm qua, phần lớn Trung Quốc đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng tại thủ đô Bắc Kinh, nhịp sống hối hả dường như chưa thể quay trở lại.
Các trường học vẫn đóng cửa và nhiều người chọn làm việc tại nhà. Tại các siêu thị, các mặt hàng như gạo, nước đóng chai, mỳ tôm và các sản phẩm làm sạch được săn đón nhiều nhất. Thịt tươi, trái cây và rau quả vẫn được phân phố rộng rãi, cho thấy chính quyền Bắc Kinh vẫn ưu đãi cho các nhà cung cấp được miễn các hạn chế đi lại.
Các đại lộ Bắc Kinh của Bắc Kinh trở nên vắng lặng, với hàng dài những chiếc xe đạp cho thuê được xếp ngay ngắn hầu như không có ai đụng tới. Các địa điểm du lịch nổi tiếng như Tử Cấm Thành đã bị đóng cửa như một biện pháp ngăn chặn dịch bệnh.
Khung cảnh đầu năm ở Bắc Kinh khiến nhiều người liên tưởng tới mùa xuân năm 2003, khi dịch SARS bùng phát làm hàng triệu người phải trú ẩn trong nhà.
Hiện tại, nhiều người dân Trung Quốc đang phải dựa vào các công ty giao hàng để mua thực phẩm và đồ gia dụng, người giao hàng sẽ để lại hàng hóa tại các tủ ký gửi để tránh giao tiếp với người nhận nhằm tránh lây bệnh.
Các trung tâm thương mại và nhà hàng cũng vắng bóng khách do tâm lý sợ tụ tập nơi đông người.
Các nhà chức trách hy vọng nhiệt độ ấm hơn và tỷ lệ nhiễm bệnh giảm sẽ giúp cải thiện tình hình, nhưng với tốc độ lây lan của dịch bệnh như hiện tại, người dân Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung sẽ còn phải làm quen với cảnh tiêu điều thêm một thời gian.
Trong khi đó, đợt bùng phát dịch nCoV dự kiến sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Trung Quốc, vốn đã chịu tác động của nhu cầu mua sắm trong nước giảm và cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Bắc Hiệp
Theo AP