Dương Lâm có phát hiện đặc biệt tại 'Ngã ba Đông Dương'

Với chủ đề Chúng ta là anh em, chuyến đi gắn kết tình cảm trên mảnh đất hùng vĩ Kon Tum của dàn cast 2 ngày 1 đêm sắp bắt đầu.

Chiếc xe chở dàn cast 2 ngày 1 đêm đến với vùng đất đại ngàn Kon Tum được di chuyển từ sáng sớm tinh mơ.

Băng qua núi non hùng vĩ, chiếc xe chạy bon bon trên những cung đường ngoằn nghèo, uốn lượn theo sườn núi đưa những người đàn ông của chương trình đến khám phá một cột mốc có ý nghĩa lịch sử đó là cột mốc Ngã ba Đông Dương.

Các nhân vật đến Kon Tum. Ảnh: CTCC

Các nhân vật đến Kon Tum. Ảnh: CTCC

Ngay từ lúc xuống xe, Trường Giang đã nhanh miệng trêu chọc Dương Lâm và cài cắm cho anh chàng đầy năng lượng về lịch sử.

Tuy nhiên, Ngô Kiến Huy đã nhanh trí nhắc bài: “Lâm ơi, lịch sử nha”.

Dương Lâm nhanh chóng nhận ra và giận dỗi với mẹ già mà rằng: “Lịch sử không nói bậy, nói ba được rồi!”.

Bảng thông tin cho thấy vị trí mà dàn cast đang đứng là: Cột mốc biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia cao 1.086m.

Khi Trường Giang hỏi nhỏ: “Đây là cái gì” thì những người trong dàn cast đã không trả lời đúng, chỉ riêng Cris Phan đã nhẹ nhàng trả lời: “Ngã ba Đông Dương” trước sự trầm trồ của chúng bạn.

Sở dĩ được gọi là ngã ba Đông Dương bởi nơi đây là vị trí tiếp giáp của ba nước Đông Dương gồm Việt Nam, Lào và Campuchia.

Nằm ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, cột mốc Ngã ba Đông Dương được xây dựng vào năm 2007 và hoàn thành vào năm 2009 trên đỉnh núi cao 1.086 m so với mặt nước biển.

Cột mốc có hình trụ tam giác làm bằng đá hoa cương, quanh ba mặt là Quốc huy và tên ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Dàn cast tại cột mốc ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Mặc dù con đường leo lên đỉnh cột mốc khá cao với khoảng 120 bậc thang nhưng sáu chàng trai của chương trình rất hừng hực khí thế, vừa leo vừa hát một bài hát quen thuộc - Niềm vui của em: “ Khi ông mặt trời thức dậy - Mẹ lên rẫy em đến trường – Bản làng em hòa vang tiếng hát…”.

Có điều gì đó sai sai với lời bài hát, song cũng nên vỗ tay cổ vũ cho tinh thần tích cực của sáu người đàn ông này.

Khi lên đến gần cột mốc thì Trường Giang hỏi Dương Lâm: “Ngay cột mốc này nếu có con gà thì sao?”.

Sự nhanh nhẹn, thông thái của Dương Lâm đã không làm cho anh già thất vọng khi nhanh nhẩu trả lời: “Con gà mà gáy cái là 3 nước nghe luôn!”.

Sáu chàng trang tại chương trình.

Chủ đề lần này của chương trình: Chúng ta là anh em”. Tình anh em ở đây không chỉ là sự gắn kết của các thành viên trong dàn cast mà còn là sự gắn kết giữa dàn cast và ê-kíp thực hiện chương trình và rộng hơn đó là tình hữu nghị của ba nước Đông Dương: Việt Nam – Lào – Campuchia.

Với ý nghĩa to lớn đó các thành viên trong dàn cast sẽ phải bắt cặp với nhau để tìm hiểu nhiều hơn về nhau thông qua những trải nghiệm trong chương trình.

Khi nghe PD thông báo về việc này, Trường Giang đã rất nhanh tay ý kiến là không muốn về chung đội với HIEUTHUHAI vì sự non nớt chưa trải sự đời của em Út.

Ngay sau đó, người anh cũng tiếp tục chê Lê Dương Bảo Lâm với lý do: “Nói nhiều nhức đầu lắm” khiến người con Đồng Nai phải thốt lên “Trời ơi!”.

Ê-kíp trong chương trình.

Chuyến xe có quá nhiều sự bất ổn lại tiếp tục lăn bánh để khám phá một địa điểm khác thuộc tỉnh Kon Tum.

Trên chuyến xe này, có vẻ như Giang ca đã đụng độ với 1 thành viên nào khác trong dàn cast hay một thế lực bí ẩn nào đó trong ê-kíp mà khiến người anh cả điềm tĩnh phải phát ra câu: “Xin lỗi đi, nếu không xin lỗi suốt đời cô đơn”.

Liệu ai đã khiến cho tình hình trên chuyến xe này ngày càng “bất ổn” hơn? Liệu chuyến đi lần này có bình yên?

Sáu cast chụp hình cùng các chiến sĩ.

Cuối tập 5 có lẽ dàn cast cũng đến được với điểm đến đặc trưng của vùng đất Kom Tum: Nhà rông lớn.

Tiếng cồng chiêng chào đón hòa với điệu múa của đồng bào vùng đất nơi đây đã làm cho những thành viên trong dàn cast cảm thấy rất hứng thú.

Chương trình 2 ngày 1 đêm lên sóng lúc 21 giờ 15, Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube Dong Tay Promotion và 20 giờ 30 trên kênh HTV7.

PHI LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/duong-lam-co-phat-hien-dac-biet-tai-nga-ba-dong-duong-post689567.html