Dương Hoàng Yến: 'Tôi không bắt chước Hương Giang làm MV drama'

Dương Hoàng Yến bác bỏ những lời đồn thổi cho rằng cô bắt chước Hương Giang khi khai thác chủ đề tình tay ba trong MV.

Dương Hoàng Yến là một trong những giọng ca nổi bật của Vpop tháng 7. Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn vươn đến hạng 4 #zingchart tuần và đạt 20 triệu lượt nghe sau một tháng phát hành trên Zing MP3.

Trước đó, nữ ca sĩ gây chú ý với Không phải em đúng không. Ca khúc chiếm lĩnh hạng 2 #zingchart và lọt top 10 bài hát Vpop được nghe nhiều nhất nửa đầu năm 2019 với 147 triệu lượt nghe.

Dương Hoàng Yến sở hữu liên tiếp 2 bản hit trong năm.

Dương Hoàng Yến sở hữu liên tiếp 2 bản hit trong năm.

“Tự ti trước thành công của Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn”

- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào khi sở hữu liên tiếp hai bản hit “Không phải em đúng không” và “Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn”?

- Tôi bận rộn với nhiều show diễn và cũng thay đổi về tư duy âm nhạc. Trước đó, tôi phát hành ca khúc theo cảm hứng mà chẳng có sự tính toán. Bây giờ, tôi làm việc có chiến lược rạch ròi. Tôi và ê-kíp đã chuẩn bị kế hoạch trong năm nay và cả năm sau.

Ngoài ra, sau khi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, tôi đặt nhiều cảm xúc khi thể hiện ca khúc cũng như tiết chế, không còn trưng trổ kỹ thuật như trước. Tôi bắt đầu lựa chọn các sáng tác gần gũi với người nghe về ca từ và giai điệu.

Năm 2017, Dương Hoàng Yến mất hút khỏi Vpop vì gặp nhiều cảm xúc tiêu cực.

- Từng đi hát hơn 10 năm nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn trên đường đua Vpop, có bao giờ chị cảm thấy chán nản và muốn bỏ nghề không?

- Thời điểm năm 2015-2016, tôi từng có vài bản hit hợp tác với Bùi Anh Tuấn như Đã-từng, Từng vì nhau. Tuy nhiên với các sản phẩm này, khán giả dường như nhớ đến Bùi Anh Tuấn nhiều hơn. Tôi đau đáu vì chưa có một sản phẩm cá nhân nào thật sự gây ấn tượng. Tôi từng tủi thân và sốt ruột trước thành công của Hoàng Tôn, Vũ Cát Tường. Họ bước ra từ Giọng Hát Việt mùa 2 cùng với tôi và nhanh chóng sở hữu nhiều ca khúc gây sốt trên thị trường. Trong khi đó, sự nghiệp của Dương Hoàng Yến vẫn giậm chân tại chỗ.

Đến năm 2017, tôi mất hút khỏi Vpop và không ra sản phẩm hơn một năm trời. Nhiều lời bàn tán xung quanh việc được đào tạo bài bản nhưng đi hát nhiều năm vẫn chưa có hit, trục trặc trong chuyện tình cảm làm tôi kém tự tin và hoài nghi về bản thân. Bây giờ nghĩ lại, tôi hối hận vì đã để quãng thời gian đó trôi qua một cách lãng phí. Rõ ràng không ai cứu được mình ngoài chính mình.

- Những lời bàn tán nào làm chị “kém tự tin và hoài nghi về bản thân” nhất trong khoảng thời gian đó?

- Tôi vừa đi hát vừa đảm nhiệm vai trò giảng viên thanh nhạc ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Thấy tôi chật vật nhiều năm làm ca sĩ, vài người bảo tôi “chỉ nên đi dạy thôi”. Nghe xong, tôi buồn thật sự vì mình còn rất đam mê với nghệ thuật.

Khoảng thời gian tăm tối ấy dần le lói chút tia hy vọng khi tôi ra mắt bản nhạc phim Mình yêu nhau từ kiếp nào vào tháng 7/2018. Bài hát gặt hái thành tích khả quan với 25 triệu lượt nghe trên Zing MP3 và lọt vào top 40 #zingchart.

Điều đó tiếp thêm động lực sau khi tôi mất cảm xúc một thời gian dài. Ở độ tuổi 27, tôi thấy mình không còn nhiều thời gian nữa và cần chạy nước rút. Thế là cuối 2018, Không phải em đúng không ra đời.

"Ở độ tuổi 27, tôi thấy mình không còn nhiều thời gian nữa và cần chạy nước rút".

“Ám ảnh việc bị khán giả chê hát thô cứng”

- Dường như “Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn” ăn theo hào quang trước đó của “Không phải em đúng không”, khi ca khúc có vài chi tiết gợi liên tưởng đến bản hit trước đó?

- Ban đầu, anh Khắc Hưng trao đổi với tôi là “Yến muốn làm một bài hát khác hay muốn nối tiếp câu chuyện của Không phải em đúng không”. Lúc đấy, tôi quyết định rằng “tiếp nối thành công của phần 1 thì mình làm phần 2 luôn đi”. Do đó, câu hát mở đầu “Anh nói anh yêu cô ta…” của Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn gợi nhớ đến bài Không phải em đúng không.

Với ý tưởng làm hai phần liên tiếp, tôi gọi đây là sự logic thay vì “ăn theo”. Không thể chỉ vì một câu hát đầu bài mà đánh giá là “ăn theo” bài trước đó được. Nhiều người thắc mắc liệu tôi có tiếp tục làm như thế nữa ở phần 3 không? Chắc chắn là không, bởi vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ làm khán giả nhàm chán.

Thành công của Không phải em đúng không vừa là động lực, vừa là áp lực để nữ ca sĩ chuẩn bị cho các sản phẩm tiếp theo.

- Sau thành công của “Không phải em đúng không”, chắc hẳn chị phải rất áp lực để chuẩn bị cho “Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn”?

- Không phải em đúng không lọt top 2 #zingchart và sở hữu gần 140 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Thành tích này vô hình trung trở thành áp lực đè nặng, khiến tôi và ê-kíp trăn trở để làm sao sản phẩm tiếp nối phải thật sự bứt phá. Tôi dồn hết mọi tâm lực, trí lực đầu tư cho cả bản thu âm và MV.

Tôi quá ám ảnh việc bị khán giả chê hát thô cứng. Do đó sau khi nhận demo Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn, tôi dành đến tận 3 tháng để nuôi cảm xúc trước khi bước vào phòng thu. Tôi cách ly mình với thế giới bên ngoài, khóa trang cá nhân trong một tuần và tự nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường xung quanh. Khoảng thời gian đó, tôi cũng gặp trục trặc trong chuyện tình cảm nên cảm xúc được đẩy lên cao độ.

Về MV, đạo diễn Lê Hà Nguyên thay đổi kịch bản đến 5 lần để có nội dung kịch tính nhất. Tôi quan niệm rằng “chậm mà chắc”, còn hơn vì muốn duy trì sức nóng mà làm việc gấp rút để sản phẩm của mình trở thành “mì ăn liền”. May mắn là ca khúc vẫn được khán giả đón nhận khi đạt hạng 4 trên #zingchart.

- Một số ý kiến cho rằng chị bắt chước Hương Giang khi con đường phát triển của cả hai khá tương đồng: có hit đầu tay nhờ làm MV drama tình tay ba nhiều phần. Chị có chia sẻ gì?

- MV của tôi và Hương Giang ra mắt cận thời điểm vào cuối năm 2018, với Anh đang ở đâu đấy anh trong tháng 11 và Không phải em đúng không trong tháng 12. Đồng thời, hai năm trở lại đây, trào lưu làm MV chủ đề người thứ ba nở rộ. Vì những lý do này, việc tôi bị so sánh với Hương Giang là điều khó tránh khỏi.

Nhìn lại lịch sử nhạc Việt, cách thức làm MV drama nhiều phần đâu còn là chuyện mới mẻ. Trước tôi và Hương Giang, nhiều nữ ca sĩ khác từng tạo được tiếng vang khi thực hiện theo cách này như Hương Tràm (Ngốc - Hãy để em quên), Hòa Minzy (Rời bỏ - Chấp nhận).

Thú thật, kịch bản MV Không phải em đúng không được tôi và ê-kíp hoàn thành trước khi Hương Giang trình làng Anh đang ở đâu đấy anh. Tôi xin phép phủ nhận những lời đồn thổi nói rằng Dương Hoàng Yến bắt chước Hương Giang.

Dương Hoàng Yến khẳng định không bắt chước Hương Giang.

- “Nghệ sĩ cứ làm MV drama là sẽ có hit”. Chị thấy nhận định này đúng không?

- Không hẳn đâu. Đối với một tác phẩm âm nhạc, phần nghe (audio) luôn đóng vai trò quan trọng nhất và là yếu tố cốt cõi quyết định ca khúc đó có thể bật lên thành hit hay không. Nhiều bài hát không được nghệ sĩ phát hành MV vẫn trở thành hit đấy thôi.

Tôi không phủ nhận tầm ảnh hưởng của phần nhìn. MV là chất xúc tác giúp đưa hình ảnh nghệ sĩ và nội dung bài hát đến gần hơn với công chúng. Hai sản phẩm của tôi là Không phải em đúng không Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn cũng được đầu tư MV đấy. Tuy nhiên, chẳng ai đủ kiên nhẫn để xem đi xem lại nhiều lần một MV dài hơn 10 phút. Nhưng nếu ca khúc thật sự hay, khán giả sẵn sàng nghe bản audio hơn 100 lần mỗi ngày mà không biết chán.

Phúc Hưng
Hình ảnh: Hoàng Hồ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/duong-hoang-yen-toi-khong-bat-chuoc-huong-giang-lam-mv-drama-post975789.html