Đường đến trường đại học số 1 thế giới của cậu học trò nghèo

Những ngày này, người dân Quảng Bình vỡ òa niềm vui khi nghe tin cậu trò nghèo Nguyễn Thế Quỳnh thi đỗ vào Viện Công nghệ Massachusetts MIT (được xem là trường đại học số 1 thế giới).

Ba mất sớm, mẹ tần tảo buôn thúng bán bưng ở chợ làng, cậu trò nghèo Nguyễn Thế Quỳnh đã vượt mình để bước đến những cột mốc học vấn thật đáng khâm phục.

Huy chương Bạc Vật lý châu Á, Huy chương Vàng Vật lý quốc tế và nay đặt chân vào trường đại học danh giá để tiếp tục chinh phục những nguồn tri thức nhân loại.

Chinh phục Huy chương Vàng Vật lý quốc tế

Vào học lớp 8 trường làng ở vùng Cộn, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Nguyễn Thế Quỳnh đã vấp nỗi đau đầu đời khi người ba thân yêu gặp bạo bệnh rồi mất. Hằng ngày, nhìn mẹ vất vả với sạp hàng ở chợ Cộn, nên anh em Quỳnh bảo ban nhau cố gắng học để mẹ vui, để trưởng thành.

Sau mỗi buổi học, khi bạn bè cùng trang lứa rủ nhau chạy theo những trò chơi, những việc làm, hành động phù phiếm thì anh em Quỳnh lao vào học. Những điểm số, những tấm giấy khen và phần thưởng của Quỳnh phần nào đã làm đỡ gánh nặng khó khăn, vất vả cho mẹ của mình.

Năm lên lớp 10, Nguyễn Thế Quỳnh thi vào khối chuyên Lý của Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Hằng ngày, khi mờ sáng lúc mẹ chuẩn bị ra chợ, cũng là lúc Quỳnh đạp xe đạp hơn 5km đến trường.

Bạn bè xung quanh cùng lớp, cùng trường đều được ba mẹ mua xe đạp điện, xe máy điện để tới trường thì Quỳnh vẫn thân thiết với chiếc xe đạp cũ của mình.

Có lần mẹ ngỏ ý mua xe đạp điện để Quỳnh đi học, nhưng em không chịu, trong suy nghĩ của cậu học trò hiếu thảo chắc không muốn vai mẹ còng thêm.

Đêm đêm, khi mọi người, mọi nhà đã chìm trong giấc ngủ thì cậu trò nghèo Nguyễn Thế Quỳnh vẫn miệt mài bên chồng sách toán, lý. Giấc mơ vươn tới những vì sao ở chân trời khoa học được Quỳnh tỉ mẩn gom góp từng ngày một, bền bỉ lâu dài.

Em Nguyễn Thế Quỳnh, ảnh chụp 3D ở góc tường khu nhà Youth square.

Trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2016 diễn ra tại Trường Đại học Zurich, Thụy Sĩ từ ngày 10 đến ngày 18/7/2016 có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với tổng số 398 thí sinh.

Em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình đoạt Huy chương Vàng với tổng số điểm 40,8/50.

Thầy Hoàng Thanh Cảnh-Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quảng Bình, người đưa em Nguyễn Thế Quỳnh đi dự thi Olympic Vật lý quốc tế cho biết, ngày Quỳnh đoạt Huy chương Vàng Vật lý quốc tế, không chỉ thầy cô, bạn bè trong đoàn Việt Nam mà nhiều đoàn của các nước bạn đều ngưỡng mộ em, bởi vì Quỳnh đã quá xuất sắc.

Trong đoàn, Quỳnh là học sinh duy nhất đang học lớp 11 nhưng em lại có kết quả thi về điểm thực hành cao nhất đoàn Việt Nam. Khi nói về kỳ thi và kết quả đạt được, cậu trò nhỏ Nguyễn Thế Quỳnh vẫn giữ nụ cười hiền, nhỏ nhẹ, khi biết kết quả, em gọi điện về ngay cho em để mẹ mừng, sau đó em có cảm giác lâng lâng vui sướng.

Quỳnh khiêm tốn nói thêm, em biết thành tích giành được Huy chương Vàng của em cũng chỉ mới qua một cuộc thi, việc học tập còn phải cố gắng, rèn luyện nhiều, em cố gắng để không phụ công lao của mẹ, thầy cô đã chăm sóc, dạy dỗ và niềm tin của nhiều người dành cho em.

Sau khi đoạt Huy chương Vàng Vật lý quốc tế, Nguyễn Thế Quỳnh về lại vùng cát trắng Quảng Bình, khi đi qua Đèo Ngang, lãnh đạo Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, gia đình và bạn bè của em Nguyễn Thế Quỳnh đã vào viếng, thắp hương báo công trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cùng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã tổ chức lễ đón, chúc mừng em Nguyễn Thế Quỳnh tại trường.

Tại buổi lễ chúc mừng em Nguyễn Thế Quỳnh, ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã phấn khởi chúc mừng thành tích mà em Quỳnh đạt được, đồng thời hy vọng em Nguyễn Thế Quỳnh cùng bạn bè đồng trang lứa ra sức thi đua học tập, trau dồi đạo đức, tác phong để đạt nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước…

Nguyễn Thế Quỳnh rạng rỡ hạnh phúc bên bạn bè sau khi giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2016.

Đặt chân vào trường đại học số 1 thế giới

Kết thúc tuổi học trò ở bậc phổ thông, Nguyễn Thế Quỳnh đã đạt thành tích "khủng" về học tập mà có lẽ bạn bè cùng trang lứa chưa ai đạt được, Quỳnh sở hữu

2 giải quốc gia, 2 giải châu Á, 2 giải quốc tế. Sau khi đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2017, Quỳnh nộp hồ sơ chuyển thẳng vào Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Những ngày đến giảng đường, Nguyễn Thế Quỳnh tiếp tục nuôi ước mơ đến những chân trời khoa học mới. Những năm học phổ thông ở tỉnh lẻ Quảng Bình, điều kiện học ngoại ngữ không tốt như ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác.

Tiếp xúc với bạn bè, Quỳnh biết, trình độ tiếng Anh của mình còn hạn chế, vì vậy cậu lên kế hoạch chinh phục tiếng Anh để tìm học bổng du học.

Quỳnh và người mẹ tần tảo của mình.

Sau hơn 4 tháng miệt mài học tiếng Anh, Nguyễn Thế Quỳnh đã vượt qua kì thi chuẩn hóa tiếng Anh và các môn khoa học khác với số điểm xuất sắc để trúng tuyển vào Viện Công nghệ Massachusetts MIT (còn gọi là trường đại học số 1 thế giới của Mỹ).

Viện Công nghệ Massachusetts là ngôi trường trong mơ của rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên đam mê khoa học trên toàn thế giới. Được biết, để vượt qua kỳ thi đặc biệt vào Viện Công nghệ Massachusetts MIT, mỗi ứng cử viên phải trải qua một trong những phần thi bắt buộc là viết một bài luận theo chủ đề tự chọn bằng tiếng Anh, và Nguyễn Thế Quỳnh đã chọn chủ đề nói về thiên tai gây họa ở các miền quê ven biển ở Việt Nam.

Sinh ra ở vùng đất liên tục gặp thiên tai, bão tố ở Quảng Bình nên Quỳnh bảo khi viết bài, những hình ảnh về quê hương trải qua lũ lụt cứ hiện về liên tục trước mắt em, Quỳnh chỉ lo làm sao ghi lại thật nhanh, thật khách quan nhất mà thôi.

Đó là những ngôi nhà cấp bốn rung lên bần bật trước các cơn gió bão, rồi đổ sập trong mưa lũ. Những khó khăn chồng chất khi người dân phải gánh chịu khi bão lũ đi qua như thiếu gạo, thiếu nước sạch, thiếu điện…

Nhưng dù khó khăn đến bao nhiêu đi chăng nữa, người dân vẫn nỗ lực vượt qua, vẫn sống tử tế, nhân văn, không gì có thể đè bẹp nổi ý chí vượt qua khó khăn, ý chí vươn lên của người Việt.

Bước vào phần phỏng vấn, Nguyễn Thế Quỳnh đã thể hiện sự rắn rỏi, nghiêm nghị của người bước chân vào con đường nghiên cứu khoa học, nhưng cũng đầy nét hào hoa, nhân văn hướng thiện của mình.

Chỉ ao ước bước vào những chân trời khoa học mới, để học tập, nghiên cứu phục vụ quê hương mình, đem lại những giá trị trong cuộc sống cho mọi người xung quanh. Bài luận và phần trả lời phỏng vấn của Quỳnh đã "hạ gục" những thành viên khó tính nhất của Viện Công nghệ Massachusetts MIT.

Những chân trời khoa học mới đang chờ đợi Nguyễn Thế Quỳnh chinh phục để mang lại vinh quang cho bản thân, gia đình và Tổ quốc.

Nói về Nguyễn Thế Quỳnh, thầy giáo Nguyễn Phượng Hoàng, giáo viên chủ nhiệm, cũng là thầy dạy Vật lý của Quỳnh cho biết, Quỳnh học Vật lý rất giỏi, rất nhẹ nhàng, không học đến nỗi quên hết tất cả chỉ để học, Quỳnh rất vui tính, hòa đồng với bạn bè, không chỉ giỏi Vật lý, Quỳnh còn học rất giỏi Toán và Tiếng Anh.

Được biết, thầy Hoàng đã giúp Quỳnh rất nhiều trong quá trình học tập. Hồi mới vào lớp 10, thầy Hoàng chính là người đã dạy ôn cho em để em tham dự đội tuyển Vật lý của tỉnh, sau khi vào được đội tuyển, em được các thầy cô trong tổ Vật lý của trường ôn luyện để chuẩn bị cho những kì thi lớn hơn.

Thầy Hoàng Thanh Cảnh-Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp khẳng định: Em Nguyễn Thế Quỳnh là niềm tự hào không chỉ của lớp, của trường mà em còn là niềm tự hào của ngành giáo dục ở vùng cát Quảng Bình.

* Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2016 do Thụy Sĩ và Lichtenstein cùng đăng cai, được tổ chức tại trường Đại học Zurich, Thụy Sĩ từ ngày 10 đến ngày 18/7/2016. Kỳ thi có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với tổng số 398 thí sinh.

Đoàn Việt Nam có 5 học sinh tham dự và 5 em đều xuất sắc giành được huy chương, với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Ngoài em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình đoạt Huy chương Vàng, còn có các em Đinh Thị Hương Thảo, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định, đoạt Huy chương Vàng đồng thời em Thảo còn được nhận giải đặc biệt "Nữ sinh châu Á đạt kết quả cao nhất" do Hội Vật lí châu Á Thái Bình dương trao tặng; Em Nguyễn Quang Nam, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đoạt Huy chương Bạc; Em Phạm Quang Minh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội- Amsterdam, Hà Nội đoạt Huy chương Bạc; Em Phạm Ngọc Nam, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định đoạt Huy chương Đồng.

Dương Sông Lam

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/duong-den-truong-dai-hoc-so-1-the-gioi-cua-cau-hoc-tro-ngheo-483188/