Tập 1 Tình Bolero 2019: Dương Cẩm Lynh rơi nước mắt khi hát về kiếp 'hồng nhan bạc phận' của mìnhTập 1 Tình Bolero 2019: Dương Cẩm Lynh rơi nước mắt khi hát về kiếp 'hồng nhan bạc phận' của mình

- Diễn viên Dương Cẩm Lynh chọn ca khúc Vết thương cuối cùng (sáng tác Nguyễn Văn Để) để trải lòng mình.Tiết mục của Dương Cẩm Lynh tạo được cảm xúc cho người xem trong tập 1 Tình Bolero 2019.

Tập 1 của chương trình Tình Bolero 2019 có chủ đề “Chuyện đời tôi” vừa lên sóng THVL1 vào tối ngày 8/3 với phần thi của 4 thí sinh đầu tiên trong bảng Nghệ sĩ, đó là: diễn viên Dương Cẩm Lynh, diễn viên Dương Cường, diễn viên Tiết Duy Hòa và Top 15 Hoa hậu siêu quốc gia Lily Chen. Trong đêm mở màn, các thí sinh thể hiện solo một ca khúc bolero tự chọn để nói về cuộc đời của mình.

Mặc dù bị sốt và viêm họng nhưng Dương Cường vẫn xuất sắc nhận được số điểm cao nhất trong tập đầu tiên của Tình Bolero 2019. Anh thể hiện ca khúc Xót xa (sáng tác: Lam Phương) với phần dàn dựng của đạo diễn Minh Nhật và sự hỗ trợ của vũ đoàn Việt Hải. Tiết mục được dàn dựng xen kẽ giữa phần hát với hoạt cảnh nói về cuộc đời của Dương Cường trong những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật đầy gian nan và lận đận.

Giám khảo Vũ Thành Vinh đã dành 10 điểm cho phần dàn dựng tiết mục. Anh đồng cảm với con đường nghệ thuật đầy chông gai của Dương Cường và nhận xét Dương Cường đã mang lại cho anh nhiều bất ngờ, từ khả năng diễn hài khi đạt giải Quán quân Cười Xuyên Việt – Tiếu lâm hội 2016 (nhóm X-Pro)đến khả năng diễn xuất nội tâm khi tham gia bộ phim điện ảnh Có ngôi nhà nằm nghe nắng mưa. Ban đầu, giám khảo Vũ Thành Vinh bấm đèn vàng tương ứng với nhận xét tiết mục chỉ dừng lại ở mức khá ổn để thử thách bản lĩnh sân khấu của Dương Cường. Và Dương Cường đã không vì đèn vàng của nam giám khảo mà mất bình tĩnh. Kết tiết mục, giám khảo Vũ Thành Vinh đã bấm lại đèn xanh tương ứng với nhận xét tiết mục tuyệt vời.

Đảm nhận vai trò nhận xét về tính thẩm mĩ, giám khảo Mỹ Huyền cũng chọn đèn xanh cho Dương Cường. Chị chỉ hơi khó hiểu vì sao ở phần đầu, Dương Cường diễn cảnh đánh đấm mà lại mang giày tây thay vì mang giày thể thao. Dương Cường giải thích vì nhân vật là một diễn viên đang đi casting, không biết trước nhân vật của mình như thế nào nên thực tế họ sẽ chọn mang giày tây, mặc đồ đẹp để gây ấn tượng với đạo diễn. Lời giải thích của Dương Cường đã thuyết phục được nữ giám khảo.

Tổng điểm Dương Cường nhận được là 29 điểm (giám khảo Vũ Thành Vinh và Mỹ Huyền cho Dương Cường 10 điểm, giám khảo Họa Mi cho 9 điểm). Với số điểm cao nhất, Dương Cường và đạo diễn Minh Nhật đã nhận được tiền thưởng nóng để khích lệ tinh thần của BTC là 5 triệu đồng.

 Ban giám khảo

Ban giám khảo

MC Ngọc Duyên - Vũ Mạnh Cường

Dương Cẩm Lynh

Dương Cường

Lily Chen

Tiết Duy Hòa

Giám khảo Mỹ Huyền

Giám khảo Họa Mi

Tiết Duy Hòa là một diễn viên kịch nói kì cựu, từng đạt nhiều giải thưởng như: Huy chương Vàng dành cho diễn viên hài tại liên hoan Sân khấu Hài Đồng bằng sông Cửu Long, Huy chương Vàng diễn viên hài Nụ Cười Xanh hội thi Sân khấu hài TP.HCM 2010…Giám khảo Họa Mi đã dành cho Tiết Duy Hòa 10 điểm tuyệt đối. Nữ giám khảo khá cảm động với hoàn cảnh của Tiết Duy Hòa vì bản thân chị cũng đã từng có thời gian nghỉ hát và băn khoăn về sự nghiệp. Chị khen Tiết Duy Hoa có chất giọng rất hợp với bolero, hát rõ lời, thong dong và có cái tình trong đó. Chị tin nếu anh theo con đường hát nhạc bolero sẽ có tương lai. Tiết Duy Hòa là thí sinh duy nhất được số điểm tuyệt đối từ nữ giám khảo khá kỹ tính.

Giám khảo Vũ Thành Vinh cũng đánh giá cao phần dàn dựng tinh tế của đạo diễn Vũ Trần cho tiết mục. Anh chỉ tiếc một chỗ là Tiết Duy Hòa chưa tương tác với vũ đoàn phía sau để có sự gắn kết hơn. Anh bấm đèn xanh đánh giá tiết mục tuyệt vời và dành cho Tiết Duy Hòa điểm 9. Sau 2 số điểm khá cao về giọng hát và dàn dựng, Tiết Duy Hòa lại nhận điểm số thấp đến khó hiểu là 7 điểm từ giám khảo Mỹ Huyền. Đây là số điểm thấp nhất mà các giám khảo có thể dành cho các thí sinh. Giám khảo Mỹ Huyền nhận xét trang phục vest đen và sơ mi trắng của Tiết Duy Hòa khá phù hợp với tông màu chung của tiết mục nhưng chị góp ý anh nên phối phụ kiện đi kèm là chiếc khăn màu xanh trên túi áo để trang phục bớt tối và chọn kiểu quần thẳng đứng sẽ giúp anh…sang hơn. Kết quả, tổng điểm mà Tiết Duy Hòa nhận được là 26 điểm, đứng thứ hai sau Dương Cường.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh chọn ca khúc Vết thương cuối cùng (sáng tác Nguyễn Văn Để) để trải lòng mình.Tiết mục của Dương Cẩm Lynh tạo được cảm xúc cho người xem. Chỉ tiếc cho nữ diễn viên, ngay trước khi bắt đầu phần thi, cô đã bị trượt chân và té rất nặng trên sân khấu khiến chân bị thương không di chuyển được nhiều. Điều đó góp phần làm tăng thêm áp lực và tâm lý cho Dương Cẩm Lynh trong lần đầu tiên hát.

Giám khảo Họa Mi và giám khảo Mỹ Huyền đánh giá màn trình diễn của Dương Cẩm Lynh khá ổn. Mặc dù chưa xuất sắc, nhưng với tiết mục đầu tiên như thế này, Dương Cẩm Lynh tạo được sự chờ đợi và kỳ vọng sẽ bứt phá hơn trong đêm thi tiếp theo. Tổng điểm mà cô nhận được là 24 điểm.

Diễn viên, người mẫu Lily Chen dự thi với ca khúc Không bao giờ quên anh (sáng tác: Hoàng Trang) với phần dàn dựng của đạo diễn Minh Nhật. Tiết mục xen kẽ giữa phần hát và 1 hoạt cảnh nhỏ với sự tham gia hỗ trợ của diễn viên Huỳnh Trường Thịnh.Giám khảo Họa Mi nhận xét Lily Chen hát vừa tròn, có sự cố gắng nhưng phần đầu bài hát chưa có được tình cảm, chỉ sau khi nhân vật người chồng xuất hiện, cô mới hát tốt và cảm xúc hơn, nên cần phải tập luyện thêm.

Đạo diễn Minh Nhật giải thích mình chỉ có cảm tình với Lily Chen chứ không phải tình cảm. Giám khảo Vũ Thành Vinh cũng đặt câu hỏi liệu có phải Lily Chen dùng nhan sắc để quyến rũ đạo diễn Minh Nhật để được ưu ái. Lily Chen phân bua trong quá trình tập luyện, cùng với đạo diễn Minh Nhật còn có bà xã của anh. Chính bà xã Minh Nhật là người đã tư vấn về trang phục và theo sát Lily Chen còn hơn cả Minh Nhật. Tổng điểm mà Lily Chen nhận được là 23 điểm. Tập 1 của Tình Bolero 2019 khép lại với ưu thế nghiêng về các thí sinh nam.

Đình Cường

Ảnh: BTC

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201903/tap-1-tinh-bolero-2019-duong-cam-lynh-roi-nuoc-mat-khi-hat-ve-kiep-hong-nhan-bac-phan-cua-minh-628678/