Đường biến thành chợ ở Hiệp Bình

Từ nhiều năm nay, đoạn đầu đường Hiệp Bình, dài khoảng 300m, kéo dài từ điểm tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng tới lối rẽ vào đường 40 (thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) hình thành nên một khu chợ cóc, bán rau quả, thực phẩm (xem ảnh). Chợ cóc này không chỉ gây nhốn nháo, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, mà còn 'tra tấn' người dân bởi rác thải, nước thải bốc mùi xú uế nồng nặc.

Khu chợ cóc này từ lâu được coi là “điểm đen” của vấn nạn ùn tắc giao thông, khi mà lưu lượng xe cộ qua lại con đường luôn rất đông đúc. Cùng với đó, những người kinh doanh trên mặt đường này luôn bày bán hàng hóa kín hết vỉa hè, tràn cả xuống lòng đường, khiến tình trạng ùn tắc càng thêm trầm trọng. Đã không ít lần đi qua con đường này vào khung giờ cao điểm buổi chiều, khoảng từ 16 giờ đến 18 giờ hằng ngày, tôi cũng như rất nhiều người đã khốn khổ, bực bội khi phải nhúc nhích di chuyển xe từng chút một vì kẹt cứng.

Từ thực trạng trên, rất mong chính quyền, cơ quan chức năng phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức có các biện pháp chấn chỉnh những người kinh doanh, buôn bán chiếm dụng lòng đường, lề đường, dẹp bỏ khu chợ gây cản trở giao thông bấy lâu tại khu vực nêu trên. Được biết, cũng đã nhiều lần cơ quan chức năng, chính quyền địa bàn ra quân dọn dẹp, nhưng dường như chế tài chưa đủ mạnh, không duy trì thường xuyên, nên chỉ một thời gian sau con đường lại bị biến thành… chợ.

Bài và ảnh: NGUYỄN GIA LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/duong-bien-thanh-cho-o-hiep-binh-611503