Đượm tình quân dân, thắm tình hữu nghị

Đến tác nghiệp tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum, chúng tôi rất ấn tượng trước tinh thần, trách nhiệm, sự quan tâm sâu sát của cán bộ, chiến sĩ dành cho mỗi người dân.

Trên mảnh đất “ngã ba biên giới”, các anh như những nhịp cầu ngày đêm âm thầm, lặng lẽ vun đắp, dựng xây mối quan hệ đoàn kết quân dân, tình hữu nghị Việt-Lào-Campuchia ngày càng bền chặt.

Ngọc Hồi là huyện nằm ở cửa ngõ phía bắc của tỉnh Kon Tum. Khi dịch bệnh tại TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi bắt đầu bùng phát trở lại, Ban CHQS huyện Ngọc Hồi đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư kinh phí cải tạo, sửa chữa toàn bộ các dãy nhà ở trong hai khu cách ly tập trung để sẵn sàng đưa vào sử dụng. Theo Trung tá Lê Văn Tài, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện, từ ngày 27-7 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 82 công dân đến cách ly y tế, chủ yếu là những học sinh, sinh viên trở về từ các vùng dịch. Kết quả xét nghiệm lần 1, lần 2 tất cả đều âm tính. Sáng 14-8, có 36 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly, được trở về gia đình.

 Quân y Bộ CHQS tỉnh Kon Tum kiểm tra sức khỏe cho công dân tại khu cách ly tập trung.

Quân y Bộ CHQS tỉnh Kon Tum kiểm tra sức khỏe cho công dân tại khu cách ly tập trung.

Sau hai tuần gắn bó với khu cách ly tập trung tại ký túc xá phân hiệu Đại học Đà Nẵng trên địa bàn thành phố Kon Tum, khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt của chị Phongsavath Sengaloun (21 tuổi, du học sinh, trú tại tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào) đã tiến bộ so với trước đây. Trò chuyện với chúng tôi, chị Phongsavath Sengaloun tâm sự: “Khi còn ở Lào, do ít được tiếp xúc với người Việt nên khả năng nghe, nói của chúng tôi chưa được tốt. Vào khu cách ly, được các anh bộ đội tận tình hướng dẫn, uốn nắn và cho mượn những cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn để đọc, tôi cảm thấy rất vui và bổ ích. Biết tôi thích đọc sách, các anh hứa trước khi chia tay sẽ tặng tôi vài cuốn sách thật hay làm kỷ niệm. Những ngày ở đây thật tuyệt vời đối với tôi và tất cả mọi người. Bộ đội Việt Nam ai cũng dễ thương, vui tính, nhiệt tình, xông xáo và biết nấu ăn ngon”.

Đang trong thời gian cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (Trung đoàn 990, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum), chị Nguyễn Thị Nhật Vy (20 tuổi, quê ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, công nhân sinh sống và làm việc tại Lào) trở dạ, bụng đau dữ dội. Tình huống bất ngờ, lại xảy ra giữa đêm khuya, song nhờ sự can thiệp chính xác, kịp thời của các nhân viên y tế và cán bộ, chiến sĩ trong khu cách ly, mọi chuyện đều thành công tốt đẹp. Mẹ tròn con vuông, chị được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ CHQS tỉnh Kon Tum cử nhân viên y tế và bố trí xe đưa sang bệnh viện thành phố, nơi có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Cũng tại đây, ngày 10-8 vừa qua, anh Lê Quang Dũng (56 tuổi, sinh sống và làm việc tại Lào) đau đớn nhận tin mẹ đẻ trú tại TP Kon Tum đột ngột qua đời. Nghĩa tử là nghĩa tận, song vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, được mọi người trong khu cách ly động viên, an ủi, chia buồn, anh đã yên tâm ở lại tiếp tục cách ly.

Được mọi người gọi vui là “chuyên gia tâm lý” của khu cách ly, Thượng tá Tăng Mạnh Hùng, Trợ lý chính sách (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum), Chính trị viên khung tiếp nhận công dân tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho biết: “Từ cuối tháng 2 đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận, chăm sóc, cách ly y tế cho hơn 1.000 công dân, trong đó có rất nhiều người là học sinh, sinh viên của hai nước bạn Lào và Campuchia sang Việt Nam học tập. Do phong tục tập quán, ngôn ngữ giao tiếp có nhiều khác biệt, môi trường sinh hoạt mới, nên những ngày đầu, một số người thường có biểu hiện buồn chán, mất ngủ. Bên cạnh việc bảo đảm đầy đủ, chu đáo, công khai, minh bạch các chế độ, tiêu chuẩn cho bà con, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, chúng tôi thường xuyên quan tâm, sâu sát, gặp gỡ, động viên để họ an tâm, vui vẻ, lạc quan hơn. Những kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân đều được chúng tôi nghiêm túc tiếp thu và tìm cách giải quyết kịp thời, thỏa đáng”.

Thượng tá Mai Công Thành, trợ lý dân quân (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum), chỉ huy khu cách ly thuộc Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho biết: “Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đang trực tiếp chỉ huy, điều hành tại 18 khu cách ly tập trung. Mùa mưa, việc bảo đảm hậu cần, an ninh trật tự, tổng dọn vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong khu cách ly gặp rất nhiều khó khăn. Sau mỗi đợt cách ly công dân, toàn bộ chăn, chiếu, màn, gối đều được khử khuẩn, giặt giũ và phơi khô. Các đợt cách ly liên tục, người này vừa ra lại có người khác đến, nên công việc của bộ đội chẳng lúc nào ngơi. Như Trung úy QNCN Huỳnh Thái Thành, y tá Bệnh xá Quân dân y kết hợp, vợ cũng làm ngành y ở địa phương. Từ khi dịch bệnh bùng phát, vợ anh Thành không được về nhà nên hai con nhỏ phải nhờ ông bà nội đón về nuôi. Khó khăn, vất vả, hiểm nguy là vậy, song vì nhiệm vụ chung, chúng tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt việc chăm sóc bà con trong khu cách ly”.

Đêm Tây Nguyên mùa mưa sập sùi, nhưng trong các khu cách ly do Bộ CHQS tỉnh Kon Tum phụ trách, tình cảm quân dân, tình hữu nghị luôn chan hòa, ấm áp.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/duom-tinh-quan-dan-tham-tinh-huu-nghi-631642