Đuổi theo túi đồ ảo

Đang chuẩn bị qua đường, bỗng nhiên Đông nghe tiếng gọi thất thanh: 'Anh gì ơi! Chở em theo cái xe khách kia với, em xuống xe mà quên mất túi đồ'. Giọng nói là của một nam thanh niên chừng 20 tuổi. Vừa nói xong, người thanh niên kia nhảy tót lên xe máy của Đông, chỉ về chiếc xe ô tô khách màu đỏ mới đi qua mà chẳng cần biết anh có đồng ý hay không.

Thấy điệu bộ vội vã của thanh niên lạ mặt, Đông không kịp suy nghĩ, quay đầu xe phóng theo chiếc xe. Xe lưu thông trên đường nhiều nên đi chừng gần một cây số mới theo kịp được xe khách. Đông và người thanh niên kia thay nhau gọi: “Anh ơi dừng xe lại, cho em lấy túi đồ để quên khi nãy”. Anh lơ xe thấy có tiếng gọi, nhìn về hướng hai người, rồi lắc tay, ra hiệu không đón thêm khách.

Hai xe chạy song song với nhau được chừng trăm mét, mặc dù hô hoán rất nhiều nhưng chiếc xe khách vẫn không dừng lại. Khi ấy, Đông bất chợt giật mình và nghĩ: “Cậu ta mới từ trên đó xuống, sao anh lơ xe lại không nhận ra?”. Từ lúc ấy, Đông bắt đầu cảnh giác với người thanh niên ngồi sau mình. Anh không gọi xe khách nữa mà chỉ tập trung lái xe và nhìn gương chiếu hậu để ý cử động của người thanh niên.

Ở phía sau, gã thanh niên kia, tay trái vẫy vẫy xe có vẻ hời hợt, người nhao nhao về trước tì vào lưng Đông lắc lư. Tay phải hắn, từ từ luồn vào túi quần sau của Đông lấy chiếc ví. Sau khi thực hiện hành vi, tên trộm nói với Đông: “Thôi anh ơi! Không cần đuổi theo nữa đâu. Cám ơn anh! Anh cho em xuống ở đây cũng được”. Biết mình gặp phải kẻ gian, Đông vờ như không nghe và chạy nhanh hơn. Vì anh biết cách đó không xa là trụ sở công an phường.

Vừa tới trước trụ sở công an, Đông phanh gấp và vội xuống xe. Anh quay lại hỏi gã thanh niên kia: “Cậu móc ví của tôi phải không? Trả lại đây ngay, nếu không tôi sẽ báo công an”. Tên trộm biết kế hoạch bị lộ nhưng hắn vẫn ngoan cố: “Tôi lấy ví của anh khi nào? Anh đừng có ăn nói xằng bậy”.

Với thái độ rất hung hăng, hắn ta luôn miệng chối cãi, mắt thì láo liên nhìn xung quanh, hòng tìm đường thoát thân. Thấy kẻ móc túi có ý định tẩu thoát, Đông nhanh chân tiến lại gần nhưng bị hắn ta xô ngã. Anh vùng dậy lao tới ôm chặt tên móc túi, đồng thời hô to: “Bắt trộm, bắt trộm, bà con ơi...”! Nghe tiếng tri hô, những người quanh đó và các anh công an phường chạy ra giúp sức khống chế, bắt giữ kẻ gian.

Tại cơ quan công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, tên trộm đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hắn ta còn khai nhận, cùng với thủ đoạn trên đã thực hiện trót lọt hai vụ móc túi trước đó. Đông được trả lại chiếc ví, kẻ móc túi kia bị công an giữ lại và xử lý theo pháp luật.

VŨ CƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/duoi-theo-tui-do-ao-550718