Được hô hấp nhân tạo thoát chết, cụ bà kiện ngược ân nhân vì gãy 12 xương sườn

Cụ bà Trung Quốc quyết định kiện ngược ân nhân hô hấp nhân tạo cứu sống mình sau khi phát hiện gãy 12 xương sườn lúc tỉnh lại.

Vụ việc xảy ra tai một tiệm thuốc ở Thẩm Dương.

Theo ông chủ hiệu thuốc họ Tôn, cụ bà tới hiệu thuốc của ông mua thuốc. Khi thấy cụ bà có dấu hiệu đau thắt ngực, ông nghi ngờ bà bị nhồi máu cơ tim nên cho một viên thuốc để uống.

Sau đó, cụ bà này ngất xỉu. Ông Tôn lập tức làm hô hấp nhân tạo cho khách hàng.

Cụ bà sau đó được chuyển tới bệnh viện. Nhưng khi tỉnh dậy, phát hiện 12 xương sườn của mình bị dập nát, bệnh nhân kiện ngược ông Tôn ra tòa. Bà yêu cầu ông Tôn phải bồi thường chi phí y tế, điều dưỡng, đi lại và ăn uống.

Chủ hiệu thuốc hô hấp nhân tạo cho cụ bà ngất xỉu nhưng bị kiện ngược. (Ảnh: Sohu)

Chủ hiệu thuốc hô hấp nhân tạo cho cụ bà ngất xỉu nhưng bị kiện ngược. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, tòa án sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế kết luận việc nguyên đơn sử dụng thuốc nitroglycerin do hiệu thuốc cung cấp không liên quan tới việc bà này bị rối loạn nhịp tim.

Trong khi đó, bị đơn là ông Tôn không vi phạm tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị trong quá trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ hồi sức tim phổi cho nguyên đơn.

Do đó, ông Tôn được tuyên không có lỗi trong vụ việc.

Không hài lòng với quyết định của tòa, cụ bà vẫn khẳng định mình ngất xỉu sau khi uống viên thuốc mà chủ tiệm thuốc đưa cho mình.

Con trai cụ bà đứng về phía mẹ mình, khẳng định luật pháp không công bằng. Ông này cho biết sẽ cùng mẹ mình kháng cáo cho tới khi nhận được bồi thường.

Diệu Hoa (Nguồn: Sohu)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/duoc-ho-hap-nhan-tao-thoat-chet-cu-ba-kien-nguoc-an-nhan-vi-gay-12-xuong-suon-ar588972.html