Được cầu hôn nhưng không ưng ý, mẹ gả luôn con cho người đàn ông hơn 39 tuổi, danh tính chú rể gây choáng

Sau khi được cầu hôn nhưng không ưng thuận, bà mẹ đã đề nghị gả con gái 19 tuổi của mình cho người đàn ông 58 tuổi.

Trong những ngày gần đây, mạng xã hội Indonesia đang xôn xao về đám cưới của một cặp đôi đũa lệch chênh nhau tới 39 tuổi. Theo đó, chú rể tên là Bora (58 tuổi), cô dâu Ira Fazilah (19 tuổi) và cùng sống tại làng Bana, quận Bontocani, Nam Sulawesi, Indonesia. Điều đáng nói hơn là trước đó cả hai đều chưa từng kết hôn và người ban đầu chú rể muốn lấy làm vợ chính là mẹ của cô dâu.

Người đàn ông 58 tuổi kết hôn cùng cô gái 19 tuổi.

Người đàn ông 58 tuổi kết hôn cùng cô gái 19 tuổi.

Theo truyền thông địa phương, ông Bora từng cầu hôn mẹ của Ira nhưng bà không ưng thuận. Không ngờ rằng, sau đó bà lại đề nghị gả con gái mới 19 tuổi cho ông, vì vậy mà ông Bora cưới được cô vợ vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 7/4 vừa qua với sự chúc phúc của người thân, hàng xóm. Tiến vào hôn trường, cả hai tươi cười rạng rỡ, trông rất hạnh phúc trong bộ lễ phục cưới truyền thống. Được biết, trước đó Bora đã đưa 1 triệu Rp (khoảng 1,5 triệu đồng) và một mảnh đất rộng 1ha cho nhà gái làm quà sính lễ.

Ông Bora từng cầu hôn mẹ của Ira nhưng bà không ưng thuận.

Ông Ishak, trưởng làng Banacho biết, Ira là con gái đầu lòng trong một gia đình có 4 người con. Mẹ cô là nông dân và bố mẹ cô đã ly hôn từ lâu. Sau khi bố mẹ đường ai nấy đi, Ira sống cùng mẹ và hiện cô cũng chưa có công ăn việc làm ổn định.

Cô dâu chấp nhận tổ chức đám cưới này vì thương hại ông Bora.

Trong khi đó, ông Bora từng đi nước ngoài 10 năm sau đó chọn trở về quê hương để chăm sóc khu vườn do bố mẹ để lại. Thấy ông Bora sống cô độc một mình, Ira đã chấp nhận tổ chức đám cưới này vì cảm thấy “thương hại” ông.

Ông Bora sống một mình và chưa từng kết hôn. Cô dâu thừa nhận cô ấy nhận lời cầu hôn này vì ông Bora đã lớn tuổi rồi nhưng lại sống một mình. Vì vậy, cô ấy muốn chăm sóc ông tới cuối đời”, ông Ishak nói.

Cặp đôi đón tiếp khách tới chơi nhà sau đám cưới.

Chia sẻ với truyền thông vào hôm 9/4, Ira nói rằng cô và chồng đã có một đêm tân hôn ngọt ngào. "Sau đám cưới, nhiều người đã đến nhà tôi vì họ tò mò về hôn lễ của chúng tôi. Tôi thật lòng muốn kết hôn cùng chồng mặc dù tuổi tác của chúng tôi chênh lệch rất nhiều. Chúng tôi đã có một đêm tân hôn ngọt ngào và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc", Ira nói.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/me-ga-con-gai-19-tuoi-cho-nguoi-dan-ong-hon-39-tuoi-202104091623122371.html