Được các nhà hảo tâm giúp đỡ thoát nghèo để… cờ bạc, đánh nhau

'Tui không biết trên mạng xã hội vẫn tiếp tục đăng clip anh em thằng Ninh than nghèo kể khổ, thiệt bậy bạ hết sức. Để tui gặp nó sẽ rầy la không được làm như vậy nữa', ông Cứ nói.

Sự thật về 3 anh em nghèo khổ, cha chết, mẹ bỏ đi

Ông Lê Chí Dũng, Chủ tịch UBND TT.Bình Đại (H.Bình Đại, tỉnh Bến Tre) khẳng định hiện nay gia đình của Huỳnh Quốc Ninh (SN 1997, ngụ ấp Bình Thuận, TT.Bình Đại) không còn trong danh sách hộ nghèo của địa phương.

“Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa, hiện nay nhà ở của Ninh còn khang trang hơn nhiều gia đình khác trong ấp, tiện nghi sinh hoạt không thiếu món gì, có xe mô tô xịn hiệu Yamaha Exciter 150 phân khối, tiền gửi ngân hàng gần 300 triệu đồng.

Nhưng không hiểu sao gần đây trên mạng xã hội lại lan truyền thông tin anh em Ninh sống rất nghèo khổ, nhà cửa sắp sập, khiến địa phương phải liên tục giải trình với các cấp có thẩm quyền, rất mệt mỏi”, ông Dũng nói.

Căn nhà tường khang trang của Quốc Ninh trị giá hơn 100 triệu đồng do các nhà hảo tâm xây tặng vào tháng 12.2015 nằm trong con hẻm cách UBND TT.Bình Đại chưa đầy 100m, đóng cửa im ỉm.

Ông Huỳnh Văn Cứ (SN 1943, ông nội của Ninh) kể: “Con trai tui là Huỳnh Ngọc Đức (SN 1972) mắc bệnh khối u đại tràng phải mổ 3 lần, sau đó bị di căn qua ung thư nên qua đời năm 2010 khi chỉ mới 38 tuổi, bỏ lại 3 đứa con trai là Huỳnh Quốc Ninh, Huỳnh Quốc Khanh và Huỳnh Quốc Kha.

Sau khi con tui qua đời, gia đình nó nợ nần chồng chất nên chưa mãn tang chồng thì vợ nó là Bùi Thị Ngọc Loan đã bỏ đi biệt tăm, bỏ mặc 3 đứa con thơ nương tựa vào nhau để sống”.

Khi bị mẹ bỏ rơi, 3 anh em Quốc Ninh đùm bọc nhau sống trong căn nhà rách nát xiêu vẹo, hằng ngày có chi ăn nấy, thức ăn chủ yếu là những ngọn rau, trái đậu do ông Cứ trồng xung quanh nhà, còn gạo do Hội Chữ thập đỏ TT.Bình Đại vận động người dân tốt bụng trong vùng đóng góp.

Từ ngày cha chết, mẹ bỏ đi, Ninh chấp nhận nghỉ học sớm làm đủ thứ nghề từ bán vé số, phụ hồ đến trét dầu chai thuê cho các tàu đánh cá ở cảng cá Bình Đại để kiếm tiền phụ giúp ông nội nuôi 2 đứa em đi học.

Cuối năm 2014, do căn nhà của 3 anh em Quốc Ninh mục nát có thể sập bất cứ lúc nào nên ông Cứ cho dọn bàn thờ con trai sang nhà mình và đưa 3 đứa cháu cùng về ở tạm trong nhà ông, ngay phía sau nhà của Ninh.

Ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TT.Bình Đại, cho biết sau khi trường hợp thương tâm của 3 anh em Quốc Ninh được các cơ quan thông tin đại chúng nêu lên, rất nhiều nhà hảo tâm trong tỉnh, các địa phương lân cận và TP.HCM đã tìm đến giúp đỡ.

Căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng do các nhà hảo tâm xậy tặng cho anh em Quốc Ninh vào cuối năm 2015, kèm theo số tiền 270 triệu đồng gửi ngân hàng - Thanh Anh

“Số tiền, hiện vật mà các nhà hảo tâm gần xa trực tiếp đến giúp đỡ gia đình Quốc Ninh là bao nhiêu thì địa phương không nắm được, chỉ biết từ số tiền này mà Ninh mua được chiếc xe mô tô Exciter. Nhưng thông qua UBND và Hội Chữ thập đỏ thì Quốc Ninh được xây tặng căn nhà tình thương khang trang với đầy đủ nội thất trị giá hơn 100 triệu đồng vào tháng 12.2015.

Ninh còn dư 270 triệu đồng làm thủ tục gửi tiết kiệm ở ngân hàng trong 36 tháng. Tiền lãi được rút hằng tháng để sử dụng, đến tháng 12.2018 là hết hạn. Riêng ông nội của Ninh cũng được các nhà hảo tâm hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa căn nhà xập xệ cho khang trang hơn”, ông Quân kể.

Sau khi 3 anh em của Ninh thoát nghèo có “của ăn của để”, bà Loan - người mẹ trước đây đã từng dứt áo ra đi bỏ mặc đàn con thơ dại lại quay về chung sống với anh em Ninh trong căn nhà mới…

Có tiền sinh tật?

Chủ tịch UBND TT.Bình Đại cho biết dù cho đến nay Quốc Ninh không có công ăn việc làm ổn định nhưng trong 1 thời gian dài Ninh thường xuyên có hành vi tụ tập băng nhóm gây rối an ninh trật tự ở khu dân cư, không ai khuyên ngăn được.

Vì vậy vào tháng 4.2016 Ninh đã bị Công an TT.Bình Đại ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200.000 đồng. Ông Cứ cũng xác nhận nhiều lần ông phát hiện Ninh tụ tập các thành phần bất hảo trong nhà, ban đêm rủ nhau đi trộm cắp, nên ông đã lớn tiếng rầy la, xua đuổi và từng bị cháu nội hành hung bầm mình bầm mẩy.

“Chỉ đến khi tui nói sẽ báo công an nếu còn thấy tụ tập băng nhóm thì tụi nó mới chịu bỏ đi. Bây giờ tụi nó không còn tụ tập ở nhà thằng Ninh nữa, nhưng ra đường tụi nó có đi chung hay không thì tui không biết”, ông Cứ nói.

Trong khi đó đại diện Công an thị trấn Bình Đại xác nhận nhóm thường xuyên tụ tập ở nhà Ninh đều là thành phần bất hảo, nghiện ma túy đá. Về phía bà Loan, Công an TT.Bình Đại cho biết người phụ nữ này là người ham mê cờ bạc.

Cụ thể, ngày 13.1.2018 bà Loan đã bị công an bắt quả tang hành vi đánh bạc và bị xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng nhưng đến nay bà không chấp hành hình phạt. Giữa tháng 7, bà Loan lại có liên quan đến 1 vụ xô xát gây rối trật tự công cộng liên quan đến vấn đề tiền bạc và công an đang điều tra, xác minh để xử lý.

Mới đây, UBND TT.Bình Đại còn phát hiện 1 việc động trời: do ngân hàng không cho rút tiền gửi trước thời hạn 36 tháng nên Quốc Ninh đã làm thủ tục thế chấp sổ tiết kiệm cho ngân hàng để vay 100 triệu đồng, nhưng không rõ Ninh sử dụng số tiền này vào mục đích gì.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TT.Bình Đại, từ năm 2016 đến nay cứ vài tháng thì trên mạng xã hội Facebook lại xuất hiện thông tin và đoạn video clip nói về hoàn cảnh 3 anh em Quốc Ninh sống côi cút nghèo khổ trong căn nhà sắp sập. Gần đây nhất, thông tin về sự việc này lại được tung lên mạng vào cuối tháng 5.

Báo cáo giải trình của UBND TT.Bình Đại về trường hợp Huỳnh Quốc Ninh vào tháng 5.2018 - Thanh Anh

“Mỗi lần thông tin xuất hiện thì lại có nhiều nhà hảo tâm từ khắp nơi tìm đến UBND TT.Bình Đại đề nghị được giúp đỡ cho 3 anh em Ninh thoát cảnh túng quẫn. Chỉ đến khi chúng tôi đưa các nhà hảo tâm đến xem tận mắt căn nhà mới của Ninh thì họ mới biết thông tin trên mạng là không đúng sự thật.

Chúng tôi đã xem xét kỹ đoạn phim trên mạng xã hội và xác định đây là đoạn phim cũ được quay từ năm 2015, lúc các nhà hảo tâm chưa xây nhà mới cho anh em của Ninh.

Tôi không biết ai là người liên tục tung đoạn phim này lên mạng và nhằm mục đích gì, nhưng theo tôi thì đây là hành vi trục lợi lòng hảo tâm của mọi người, vì thực sự hiện nay anh em Ninh không còn sống trong cảnh nghèo khổ”, ông Quân cho biết.

Trong khi đó ông Cứ rất ngạc nhiên khi biết thông tin các cháu của ông đang sống nghèo khổ trong căn nhà sắp sập xuất hiện trên mạng. Theo ông, việc ai đó cố ý đưa thông tin lên mạng xã hội nói anh em Quốc Ninh đang sống nghèo khổ để tiếp tục được nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của những nhà hảo tâm là không đúng, khiến gia đình mang tiếng xấu với mọi người.

Thanh Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/duoc-cac-nha-hao-tam-giup-do-thoat-ngheo-de-co-bac-danh-nhau-93676.html