'Dựng xe buýt nhiều tầng' thành công, HAGL tái ngộ Viettel ở chung kết

Bàn thắng quý như vàng của Thanh Bình giúp U21 HAGL thắng 1-0 trước chủ nhà Bình Dương và giành vé vào chơi trận chung kết U21 Quốc gia 2017.

Trong một pha phản công sắc xảo ở phút 74, HAGL tận dụng cực tốt để hạ đội bóng của HLV Trần Minh Chiến. Tiền đạo Thanh Bình ghi bàn thắng khi tung cú sút đầy quyết đoán ở góc khá hẹp.

Có bàn thắng dẫn trước, HAGL bắt đầu co cụm về phòng ngự trước sự dồn ép của chủ nhà Bình Dương. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ không thể tìm được bàn gỡ hòa và đành chấp nhận thua cay đắng 0-1 trước đội bóng phố Núi.

HAGL giành vé vào chung kết. Ảnh: Báo TN

Ở trận bán kết đầu tiên, SLNA và Viettel hòa nhau 1-1 sau 90 phút đầy kịch tính. Đáng nói là tiền vệ Phan Văn Đức tiếp tục lập công cho SLNA. Đây là bàn thắng thứ 3 của Văn Đức sau 2 trận liên tiếp.

Kết quả hòa 1-1 khiến cho trận bán kết phải giải quyết thắng thua bằng đá luân lưu. Trong loạt “đấu súng” may rủi, đội bóng xứ Nghệ thất bại 4-5 khi loạt sút cuối cùng thì bóng bật xà ngang ra ngoài.

SLNA (áo vàng) đã bị loại. Ảnh: Báo Thanh Niên

Sau trận đấu, các cầu thủ SLNA gục đổ và ôm mặt khóc đầy nức nở. Họ thua một cách khá tiếc nuối vì thiếu may mắn hơn đối thủ ở thời khắc quyết định.

Ở trận đấu này, quyền chủ tịch CLB TP.HCM - Lê Công Vinh cũng bất ngờ xuất hiện để cổ vũ cho đội bóng quê hương. Nhưng Công Vinh không thể có niềm vui vì SLNA bị loại.

Như vậy, giải U21 Quốc gia 2017 xác định được hai cái tên đá chung kết là HAGL và Viettel. Ở vòng bảng, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 0-0 để cùng dắt nhau vào bán kết. Đó là trận đấu mà nhiều khán giả bày tỏ thất vọng khi diễn ra trong sự nhàm chán.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/dung-xe-buyt-nhieu-tang-thanh-cong-hagl-tai-ngo-viettel-o-chung-ket-1882475.html