Đừng 'xát muối' vào nỗi đau của Công Phượng

Tiền đạo người xứ Nghệ trở thành tâm điểm chỉ trích sau pha bỏ lỡ cơ hội 'ngon ăn' cuối trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup với Philippines.

Cần phải nói trong tình huống đó Công Phượng đã phô diễn một trình độ kỹ thuật đẳng cấp thế giới, đầu tiên cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bẻ lưng sở trường, đánh bại hậu vệ đầu tiên của Philippines. Sau đó, tiền đạo Việt Nam tiếp tục đánh bại người đồng nghiệp cũ tại V.League Alvaro Silva.

Sau khi vặn sườn Silva, hoàn thành pha đi bóng hoàn hảo khi vượt qua hai hậu vệ chủ nhà, số 14 của đội tuyển Việt Nam, anh xử lý bóng thêm một hai nhịp và dứt diểm ra ngoài. Pha "hụt ăn" khiến người hâm mộ tiếc hùi hụt.

Đó có lẽ là một tình huống mà chính Phượng cũng không tin thể tin là bóng sẽ đi ra ngoài khi anh có một cú dứt điểm chìm vô cùng hiểm hóc còn thủ thành Philippines hoàn toàn bó tay. Thậm chí các bình luận viên còn "nỡ " hô vào khiến người hâm mộ cả nước mừng hụt và càng thêm tiếc ngẩn tiếc ngơ bàn thắng bị tuột mất của Công Phượng.

Sau trận đấu, một phong trào chế ảnh cũng như chỉ trích nhằm vào tiền đạo xứ Nghệ. Rất nhiều người cho rằng Công Phượng đã "đánh lừa" người hâm mộ quê nhà, nhiều người khác cũng chỉ trích lối đá cá nhân có phần ích kỷ của cầu thủ đang khoác áo đội bóng phố núi khi Huy Hùng đang có vị trí rất đẹp. Tiền vệ của Quảng Nam liên tục giơ tay ra dấu xin bóng nhưng Công Phượng không chuyền.

Công Phượng tỏ ra vô cùng tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ ở cuối trận đấu với Philippines. Ảnh: Zing.

Nhưng nếu cẩn thận suy xét thì trong tình huống đó, cách xử lý của Công Phượng hoàn toàn chấp nhận được. Bởi đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước 2-1, và việc Phượng vào sân để đóng vai trò mũi nhọn cho đòn hồi thương mã của đội khách nhằm vào hàng thủ chủ nhà vốn đã bị những Anh Đức, Văn Đức hay Quang Hải quần "tả tơi" trước đó.

Nếu nhìn vào việc sử dụng Công Phượng của HLV Park Hang-seo trong nhiều trận đấu của đội tuyển trở lại đây cho thấy ông thầy người Hàn Quốc cần phẩm chất kỹ thuật cá nhân thượng thừa từ tiền đạo xứ Nghệ trong khoảng thời gian cuối trận. Một Công Phượng với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và lối đá nhuyễn với những pha xử lý cá nhân bất ngờ sẽ xé toang hàng thủ đối phương ở những phút cuối trận để tung đòn kết liễu.

Khi mà đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước, HLV Park Hang-seo tung cả Công Phượng và Hà Đức Chinh vào chính là để quấy phá hàng thủ của đối phương đồng thời làm giảm sức ép từ đội chủ nhà. Cố nhiên có được bàn thắng là điều tốt song hãy nhớ rằng việc một cầu thủ bỏ lỡ các cơ hội mười mươi vẫn có thể xảy ra ngay cả ở nhưng ngôi sao đẳng cấp thế giới như Messi, Ronaldo...Thậm chí những Sergio Agüero, Fernando Torres; Luis Súarez... cũng vẫn có những pha đưa bóng đi tìm chim trước khung thành bỏ trống.

Bỏ lỡ tình huống đó với một tiền đạo như Phượng cũng “đau” cũng tiếc lắm chứ đâu phải chỉ mỗi người hâm mộ ở quê nhà. Đừng “xát muối” vào nỗi đau đó của Phượng nữa.

Hãy công bằng với Phượng sau những gì cầu thủ này đã cống hiến cho bóng đá nước nhà nói chung và thành công của đội tuyển Việt Nam nói riêng trong suốt thời gian qua.

Đội tuyển Việt Nam lập thêm một kỷ lục mới tại AFF Cup dù đã không còn giữ sạch lưới trong trận bán kết lượt đi. Thực vậy tính đến bàn thua đầu tiên vào tối hôm qua (2-12), thủ thành Văn Lâm và các đồng đội đã có 405 phút giữ sạch lưới bỏ xa thành tích của Thái Lan vào năm 2008 (369 phút)

N.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/dung-xat-muoi-vao-noi-dau-cua-cong-phuong-522947/