Đừng vì một tấm ảnh

Vừa qua, chúng tôi có dịp đến tham quan Cột cờ Lũng Cú tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang). Từ đỉnh núi Rồng, nơi có độ cao 1.468m so với mực nước biển, chúng tôi thật sự xúc động, tự hào khi đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng và ngắm nhìn cảnh núi non hùng vĩ nơi địa đầu Tổ quốc.

Trước cảnh đẹp ấy, ai cũng muốn lưu giữ cho mình một vài tấm hình làm kỷ niệm. Tuy nhiên, mặc dù không gian trên đỉnh cột cờ khá rộng rãi, thoải mái để du khách lựa chọn góc hình đẹp nhưng không ít người vẫn bất chấp nguy hiểm, cố trèo lên tường để kiếm tìm một tấm ảnh “độc” (xem ảnh). Chưa biết độ đẹp, độ “độc” của bức ảnh như thế nào, nhưng hành động này vừa phản cảm vừa rất nguy hiểm.

Trước tình trạng trên, đề nghị cơ quan quản lý, khai thác điểm du lịch Cột cờ Lũng Cú có biện pháp ngăn chặn, cảnh báo du khách bằng cách đặt biển cấm và tuyên truyền, nhắc nhở, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Bài và ảnh: ĐOÀN THANH TÙNG (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/dung-vi-mot-tam-anh-656235