Đừng tưởng bở

- Có vẻ nhịp độ các đại gia bất động sản bị pháp luật sờ gáy gần đây nhiều lên. Do thị trường khó khăn khiến họ làm bậy, hay do bị đối thủ cạnh tranh tố mà họ thêm điều tiếng?

- Kinh doanh nhà đất mang lại lợi nhuận lớn, nên nhiều người mới nhào vô. Ai phất lên nhanh thì trở thành đại gia, và lại có lợi thế để xí phần dự án mới. Phương thức nằm lòng của nhiều chủ đầu tư địa ốc là “đồng tiền đi trước mới khôn”. Họ giỏi về thiết lập quan hệ, tạo dựng vị thế nhờ mạnh gạo bạo tiền, rành rẽ bôi trơn. Thế lực mạnh lên kiểu đó nên đại gia mới hay xé rào, coi khinh pháp luật. Mà cứ làm bậy thì kiểu gì cũng dính chấu.

- Tức là cái gì xảy ra là do chính mình chớ đâu phải do kẻ khác?

- Đúng boong. Đại gia nổi danh, nên mới dám xây nhà vượt tầng so với quy hoạch. Rồi cũng vì có thớ, họ mới ngang nhiên cầm tiền bán căn hộ, khiến khách mua rốt cuộc phải ở tạm hành lang. Bậy nữa, là những dự án “ma”, lạm dụng tín nhiệm hoặc lừa cả cơ quan chức năng bằng xảo thuật. Nhưng trò xấu bị phát giác, ai làm bậy thì bị trừng phạt thôi.

- Liệu rằng những chuyện đó có đủ khiến nhiều người khác sáng mắt?

- Thực thi nghiêm pháp luật mới giúp xã hội lành mạnh. Đã là luật thì áp dụng công bằng, đâu ra đó. Phép tắc đâu phải khoai, đừng tưởng bở!

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dung-tuong-bo-695915.html