Đừng tự tin nữa, ngài Perez!

Truyền thông Tây Ban Nha đang đồn đoán về cuộc chia tay giữa Sergio Ramos và Real Madrid sau 14 năm mặn nồng.

Chủ tịch Florentino Perez (phải) liên tục đổ lỗi cho Ramos sau những thất bại

Chủ tịch Florentino Perez (phải) liên tục đổ lỗi cho Ramos sau những thất bại

Truyền thông Tây Ban Nha đang đồn đoán về cuộc chia tay giữa Sergio Ramos và Real Madrid sau 14 năm mặn nồng. Tờ Marca thậm chí tiết lộ, trong lần nói chuyện mới nhất với Chủ tịch Florentino Perez, Ramos đã tức giận nói rằng: “Hãy trả tiền cho tôi, tôi sẽ đi”. Mối quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực bậc nhất sân Bernabeu vốn căng thẳng từ đầu mùa, khi ông Perez liên tục đổ lỗi lên đầu Ramos sau những thất bại của đội bóng áo trắng.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Real Madrid kịp đứng dậy, giành được ít nhất một danh hiệu. Nhưng Kền kền trắng lại thất bại toàn diện, thất bại thảm hại trên mọi đấu trường. Và khúc mắc giữa Ramos và Chủ tịch Perez giống như một đốm lửa bị thổi bùng lên, rất khó dập tắt.

Ramos không phải đứa con trưởng thành từ lò đào tạo Castila, anh rời Sevilla chuyển tới sân Bernabeu vào năm 2005. Tuy nhiên, 14 năm khoác lên mình màu áo trắng là 14 năm rực rỡ nhất của trung vệ người Tây Ban Nha. Anh có tất cả mọi thứ, thâu tóm đủ loại danh hiệu lớn nhỏ và trở thành linh hồn của đội bóng. Ở Ramos, không đơn thuần là một trung vệ xuất sắc, người ta còn thấy ở anh sự tận tụy, khả năng lãnh đạo tuyệt vời.

Nhưng một điểm không thể không thừa nhận, Ramos cũng nằm trong top những cầu thủ bị ghét nhất thế giới. Vì sao? Vì anh sẵn sàng làm tất cả cho đội bóng của mình, kể cả đóng vai phản diện. Nhiều người chắc còn nhớ khoảnh khắc Ramos khóa tay Mohamed Salah khiến tiền đạo Liverpool ngã chổng vó, rồi chấn thương nặng trong trận chung kết Champions League mùa giải 2017-2018. Salah phải rời sân trong nước mắt còn Real Madrid hoàn tất cú hat-trick Champions League.

Nếu Ramos thực sự ra đi, đây chắc chắn là thất bại lớn nhất của Los Blancos ở mùa giải năm nay chứ không phải những cú trượt chân trên sân cỏ. Cùng với Cristiano Ronaldo, Ramos đóng vai trò không thể thiếu tại Bernabeu, vượt qua cả yếu tố chuyên môn. Hãy nhìn hàng công Real Madrid loay hoay ra sao khi thiếu vắng Ronaldo, người đã đầu quân cho Juventus hồi đầu mùa. Hàng thủ đội bóng áo trắng cũng sẽ lâm vào tình cảnh tương tự nếu Ramos dứt áo ra đi.

Chủ tịch Perez đã quá tự tin, cho rằng Real Madrid vẫn sống khỏe dù thiếu Ronaldo. Kết quả ai cũng đã thấy. Và nay, ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha có vẻ đang đứng trước một sai lầm tương tự với Ramos. Nhờ túi tiền rủng rỉnh, Real Madrid thừa sức đem về một trung vệ đẳng cấp để trám vào vị trí Ramos bỏ lại. Song, cực khó để tìm ra một cái tên đủ sức gánh vác phòng thay đồ của đội bóng áo trắng, vốn đã có vô vàn thị phi.

Thành công quá lớn của Real Madrid ở đấu trường châu Âu trong nửa thập kỷ qua khiến ông chủ Perez quá tự tin vào sức mạnh của đội bóng dưới tay ông. Tự tin là cần thiết nhưng không thể tự tin một cách mù quáng. Real Madrid cần mẫu cầu thủ như Ramos để dẹp yên hậu trường, hướng tới một cuộc cải tổ ở mùa tới. Còn nếu để Ramos rời đi, sân Bernabeu rất có thể sẽ rơi vào hỗn loạn.

Thái Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dung-tu-tin-nua-ngai-perez-d422158.html