Đứng trước cổng nhà đón xe khách, cụ ông bị đánh chết

Đang đứng trước cổng nhà ở đường Huyền Trân Công Chúa để đón xe khách đi TP.HCM, cụ ông 70 tuổi bị một đối tượng bất ngờ dùng tuýp sắt đánh tử vong.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ Huỳnh Ly (41 tuổi, quê quán tỉnh Phú Yên, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ đêm 8/6, ông Huỳnh Tấn Dũng (70 tuổi) đang đứng trước cổng nhà tại đường Huyền Trân Công Chúa (thị trấn Liên Nghĩa) để chờ xe đi TP.HCM thì bất ngờ bị Huỳnh Ly dùng tuýp sắt đánh vào người.

Thấy cụ ông bị thương, ngã xuống đường, người dân liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện do vết thương quá nặng.

Theo Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng, nhận được tin báo, Công an huyện đã có mặt ghi nhận hiện trường vụ án và truy bắt thủ phạm.

Xác định Huỳnh Ly đang bỏ trốn về quê, một mặt Công an huyện triển khai lực lượng truy bắt, mặt khác làm công tác tư tưởng để người thân liên lạc, vận động đối tượng ra đầu thú.

Đang trên đường trốn về Phú Yên, khi đến địa phận TP.Nha Trang (Khánh Hòa), biết công an đang vào cuộc truy bắt và được người thân vận động ra đầu thú nên Huỳnh Ly đã quay trở lại nơi gây án.

Công an huyện Đức Trọng đã bắt giữ Huỳnh Ly, hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dung-truoc-cong-nha-don-xe-khach-cu-ong-bi-danh-chet-1427139.tpo