Dùng tro để ngụy trang

Ông Nguyễn Văn Dự, quê ở xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nguyên là chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên từ năm 1962. Đơn vị của ông nổi tiếng với cách đánh ngụy trang, nghi binh lừa địch.

Kỷ niệm mà ông nhớ nhất đó là trong Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, Trung đoàn 19 của ông được giao nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm Đồn Tâm, một điểm chốt quan trọng của địch nằm gần thị xã Pleiku (Gia Lai). Theo kế hoạch hiệp đồng tác chiến, đơn vị của ông sẽ nổ súng tiêu diệt địch trong đêm 2-3, nhưng khi chuẩn bị thực hành tiến công địch thì phải điều chỉnh thời gian tác chiến. Bởi địch rất sợ cách đánh bất ngờ, đánh đêm, đánh gần của ta, vì vậy, để tạo hành lang an toàn, chúng đã tổ chức lực lượng phát quang cây cối rậm rạp xung quanh khu vực đóng chốt, rồi dùng xăng đốt sạch tạo ra địa hình trống trải, nên rất khó tiếp cận mục tiêu.

Sau khi trinh sát đánh giá tình hình địch, chỉ huy trung đoàn xác định quyết tâm bằng mọi giá phải tiêu diệt được chốt giặc. Đồng thời, nghiên cứu, đề ra phương án chiến đấu mới. Để tránh bị địch phát hiện trong quá trình cơ động, các trinh sát đã nghĩ ra phương pháp ngụy trang, đó là: Người và vũ khí trang bị phải lẫn với màu môi trường ám đen màu cỏ cây bị cháy. Vì vậy, các chiến sĩ tham gia phải ngụy trang bằng tro bếp. Phương án này sau khi bàn bạc đã được đánh giá là phù hợp, chỉ huy trung đoàn nhất trí cao. Vì vậy, tất cả cán bộ, chiến sĩ trên các hướng chủ yếu, thứ yếu ngoài việc bôi tro lên người, đơn vị yêu cầu mỗi người phải mang theo một bao tro ngụy trang. Khi đêm xuống, các hướng mũi lặng lẽ cơ động, bí mật chiếm lĩnh xây dựng trận địa. Các công sự của hỏa lực, các hố bắn cá nhân, phần đất đỏ bazan đào lên được chiến sĩ của ta lấy tro xám phủ lại, xóa đi mọi dấu vết. Chính vì thế, mặc dù ta xây dựng trận địa tiến công chỉ cách chốt địch chưa đầy 200m, ém quân cả ngày mà chúng cũng không thể phát hiện ra. Do đó, khi được lệnh nổ súng, hàng trăm chiến sĩ các mũi hướng từ dưới lòng đất xông lên khiến địch bất ngờ hoảng loạn, không kịp trở tay và đã bị ta tiêu diệt. Trung đoàn 19 sau đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt chốt của địch tại Đồn Tâm, mở đường tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tiến vào giải phóng thị xã Pleiku, góp phần giải phóng Tây Nguyên.

NGUYỄN VĂN TUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/dung-tro-de-nguy-trang-615671