Dùng thư pháp biến lá sen khô thành... tiền

Ý tưởng độc đáo của một thầy giáo trẻ ở Đồng Tháp - tranh thư pháp trên lá sen khô, lọt vào bán kết một cuộc thi về dự án khởi nghiệp mới đây - không chỉ tạo việc làm cho thanh niên nông thôn mà còn tận dụng được nguồn nguyên liệu đặc trưng của miền Tây

Thầy giáo Trịnh Phi Long - 33 tuổi; ngụ xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp - vốn mê nghệ thuật thư pháp từ lúc còn học THCS. Dù bận rộn với công việc dạy học nhưng không ngày nào anh quên "múa cọ" với những con chữ. Mới đây, anh đã sáng tạo ra sản phẩm tranh thư pháp trên lá sen sấy khô rất độc đáo.

Thời sinh viên từng "bán chữ"

Long cho biết năm học lớp 7, anh được ông nội cho xem bài báo nói về nghệ thuật viết thư pháp. Từ đó, niềm đam mê thư pháp luôn cháy bỏng trong anh.

"Để thỏa mãn niềm đam mê, tôi tìm cách "học lóm" nhiều nơi. Đi chỗ này, chỗ kia, thấy ai viết thư pháp là tôi đều ghé lại xem, sau đó về nhà tập luyện theo. Ban đầu, tôi viết thư pháp bằng cây cọ vẽ tranh của học sinh. Khi gom góp đủ tiền, tôi mới mua được cây cọ viết thư pháp chuyên nghiệp để tập luyện" - anh nhớ lại. Từ lúc bắt đầu luyện viết chữ đến khi học lớp 12, Long mới tự tin cho ra sản phẩm tranh thư pháp của riêng mình.

Thời sinh viên, sau những giờ học ở giảng đường, Long hay tìm chỗ ngồi trên vỉa hè trước cổng trường để viết thư pháp bán cho các bạn. "Năm 2006, tôi mới tập tành viết thư pháp trên chất liệu giấy khổ A3. Tôi làm những tấm liễn nho nhỏ, bán cho các bạn sinh viên với giá chỉ 5.000 đồng/tấm. Nhờ vậy, bản thân có động lực để cố gắng hoàn thiện và tập luyện nhiều hơn để sau này phát triển dòng tranh thư pháp phù hợp với thị hiếu khách hàng" - anh cho biết.

Đến năm 2008, Trịnh Phi Long mạnh dạn mở cơ sở, sản xuất tranh thư pháp bán ra thị trường. Để có được một bức tranh thư pháp đẹp, có hồn, thu hút được nhiều người thưởng thức giá trị nghệ thuật, anh phải trải qua quá trình khổ luyện rất công phu.

"Thư pháp là một môn nghệ thuật, người viết thư pháp phải thật sự đam mê, sống vì đam mê thì lúc đó mới có thể phát triển được năng khiếu và tài năng bản thân. Muốn giỏi thư pháp và tiến xa thì phải cố gắng luyện tập và học hỏi. Khi viết thư pháp, trước nhất đòi hỏi cái tâm phải tịnh và tất cả mọi thứ xung quanh mình phải gạt bỏ qua hết, phải tập trung để viết làm sao cho đẹp và có hồn nhất" - anh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, Long về dạy ở Trường Tiểu học Hòa Bình B tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh sự nghiệp giáo dục, Long vẫn theo đuổi niềm đam mê và mở cơ sở tranh thư pháp tại nhà. Trong thời gian làm nghề tay trái này, anh tích cực quảng bá sản phẩm. Tranh thư pháp của Long được đóng khuôn với nhiều kích cỡ bắt mắt nên được nhiều khách hàng ưa chuộng tìm đến trải nghiệm và đặt mua.

Anh Trịnh Phi Long viết tặng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình một bức thư pháp nhân dịp ông ghé thăm Đường Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 ở TP Cao Lãnh

Anh Trịnh Phi Long viết tặng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình một bức thư pháp nhân dịp ông ghé thăm Đường Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 ở TP Cao Lãnh

Thổi hồn thư pháp vào lá sen

Bước ngoặc của Trịnh Phi Long là anh đã nghiên cứu viết chữ thư pháp thành công trên chất liệu lá sen sấy khô, được nhiều khách hàng đánh giá cao bởi tính sáng tạo, độc đáo và mới lạ.

"Tình cờ một lần đang viết thư pháp, tôi thấy một lá sen sấy khô và liền có ý tưởng viết trên chất liệu này. Tìm hiểu thêm, tôi biết một công ty ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chuyên sản xuất lá sen sấy khô nên liên hệ lấy nguồn nguyên liệu này về để thực hiện các sản phẩm tranh thư pháp. Lá sen mà tôi dùng làm tranh thư pháp đã qua công nghệ xử lý sấy hiện đại" - Long cho biết.

Theo Long, lá sen khô khi dán lên để viết chữ thư pháp thì công đoạn viết rất khó. Bởi lẽ, lá sen có gân nên khi viết phải đòi hỏi một kỹ thuật nhất định và nội dung thì phải định hình trước. Chất liệu mực viết chữ cũng phải khác với chất liệu trên giấy, sao cho không bị phai, lem và phải nổi lên trên lá sen cho đẹp hơn.

Trịnh Phi Long viết thư pháp dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

"Quan trọng là làm sao thổi hồn thư pháp vào lá sen để mỗi bức tranh trở thành tác phẩm nghệ thuật, được nhiều người đón nhận và hài lòng. Khi khách hàng mua dòng tranh thư pháp thì được bảo hành trong thời gian 3 năm" - Long cho biết.

Mỗi tháng, cơ sở sản xuất tranh thư pháp của Long cho ra thị trường 30-40 sản phẩm các loại với giá từ 250.000 đồng trở lên. "Sau khi trừ tất cả chi phí và tiền công, tôi có thêm thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng. Khi khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào - từ quà lưu niệm đến bức tranh lớn, tôi đều hướng dẫn họ treo ở đâu trong nhà cho hợp phong thủy và cách bảo quản để tránh ẩm mốc, hư hỏng" - Long hào hứng.

Mới đây, tại cuộc thi về dự án khởi nghiệp nông nghiệp lần thứ 4 năm 2018 với chủ đề "Phát triển tài nguyên bản địa bằng sức mạnh công nghệ", do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh - Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức ở TP HCM, dự án "Tranh thư pháp trên lá sen khô" của Long đã lọt vào vòng bán kết. Dự án khởi nghiệp của thầy giáo trẻ này cũng đoạt giải ba cuộc thi cấp tỉnh ở Đồng Tháp.

Chúng tôi thắc mắc: "Bận rộn với công việc dạy học, sao anh còn có ý tưởng khởi nghiệp với nghệ thuật thư pháp?". Long thổ lộ: "Chính vì niềm đam mê thư pháp mà tôi muốn khởi nghiệp để cải thiện kinh tế gia đình, giúp bà con vùng quê có đầu ra sản phẩm lá sen. Tôi cũng muốn giới thiệu nhiều hơn đến các bạn trẻ và bạn bè gần xa biết về tỉnh Đồng Tháp qua dòng tranh thư pháp trên lá sen sấy khô. Tất nhiên, tôi vẫn không xao nhãng công việc chính của mình là dạy học".

Theo anh Nguyễn Chí Khanh, Phó Bí thư Huyện đoàn Tam Nông, dự án khởi nghiệp "Tranh thư pháp trên lá sen khô" của anh Long không chỉ tạo việc làm với mức thu nhập đáng kể cho thanh niên nông thôn mà còn tận dụng được nguồn nguyên liệu đặc trưng của vùng đất sen hồng Đồng Tháp. Bên cạnh đó, dự án này còn cho ra đời dòng sản phẩm tranh thư pháp trên lá sen khô độc đáo, mang đậm bản sắc vùng quê miền Tây.

Bán tranh giúp học sinh nghèo

Đầu năm học 2018-2019, Trịnh Phi Long đã tổ chức triển lãm tranh thư pháp với chủ đề "Nét bút yêu thương - Trái tim chia sẻ". Khoản tiền từ những tác phẩm bán được tại triển lãm này, Long gửi giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở chính ngôi trường anh đang giảng dạy.

"Tôi thấy nhiều học sinh trường mình và ở huyện Tam Nông nói chung có hoàn cảnh rất khó khăn. Vì thế, tôi muốn tìm cách gì đó hỗ trợ phần nào để các em có điều kiện tiếp tục đến trường" - Long bộc bạch.

Bài và ảnh: NHA MÂN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dung-thu-phap-bien-la-sen-kho-thanh-tien-20190302204212486.htm