Dùng súng 'không tiếng nổ đầu nòng' hạ đồn địch

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cứ điểm Nông Sơn, Trung Phước (Quảng Nam-Đà Nẵng) của địch nằm sâu trong vùng giải phóng của ta.

Đây là một cứ điểm quan trọng của địch, án ngữ phía tây TP Đà Nẵng. Nhiều lần ta tổ chức tấn công cứ điểm này, nhưng hệ thống phòng thủ của địch quá mạnh và ngày càng được củng cố vững chắc bằng hệ thống công sự, hỏa lực hiện đại, buộc ta phải rút ra.

Yêu cầu của trên là bằng mọi cách phải xóa bỏ cứ điểm này. Tháng 11-1974, Đại đội Trinh sát thuộc Trung đoàn 36 (Quân khu 5) được giao nhiệm vụ bám sát, nắm tình hình mọi hoạt động của địch để tổ chức tiến công khi có thời cơ. Qua nhiều lần trinh sát, ta thấy chúng tổ chức phòng thủ rất chặt chẽ như một pháo đài “bất khả xâm phạm”. Do đó, việc tiếp cận và tổ chức tiến công tiêu diệt địch rất khó khăn. Trước tình hình đó, ta lựa chọn vị trí cao hơn, gần vị trí của địch, vận dụng sáng tạo cách đánh: Sử dụng súng cao su bắn lựu đạn vào trận địa của địch nhằm uy hiếp tinh thần, tạo thuận lợi cho bộ đội đặc công vào tác chiến. Súng cao su được làm từ những đoạn dây cao su cấp phát cho bộ đội làm quai dép. Mỗi đoạn dài khoảng 1,5m, một đầu buộc vào hai thân cây, một đầu buộc vào miếng vải chắc chắn, tạo thành hình giống chiếc súng cao su.

Để phát huy hiệu quả của súng, ta phải tính toán chính xác khoảng cách giữa ta và địch. Lựu đạn sẽ được rút chốt an toàn. Sau đó, lấy dây rừng quấn mỏ vịt với thân lựu đạn sao cho khi lựu đạn bắn tới vị trí của địch cũng là lúc mỏ vịt văng ra, lựu đạn phát nổ. Đại đội Trinh sát bố trí được 5 súng. Mỗi súng có hai chiến sĩ dùng sức kéo căng đoạn dây cao su để lựu đạn bắn trúng vị trí của địch, làm cho chúng không dám ra khỏi hầm. Khi có lệnh dừng bắn, lực lượng đặc công của ta bí mật luồn sâu vào trong, cho cát vào nòng pháo của địch. Đến giờ hiệp đồng, quân ta tổ chức tiến công. Địch chống trả quyết liệt nhưng hệ thống hỏa lực của chúng đều bị vô hiệu hóa. Toàn bộ liên đoàn biệt động số 12 của địch bị tiêu diệt, một số tên bị bắt. Ta thu được nhiều chiến lợi phẩm. Sau khi bị bắt, những tên tù binh có hỏi: “Các ngài được Liên Xô chi viện cho loại súng gì mà hiện đại vậy, khiến chúng tôi không thể phát hiện ra?”. Ta trả lời: “Đây là loại súng không có tiếng nổ đầu nòng mà chúng tôi mới sản xuất, nó rất hiện đại, không một loại thiết bị nào có thể phát hiện ra chúng tôi!”.

TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/dung-sung-khong-tieng-no-dau-nong-ha-don-dich-557582