Dung nhan xinh đẹp đầy tiếc nuối của nữ diễn viên 'Vườn sao băng' tự sát

Ngắm loạt ảnh dung nhan xinh đẹp của nữ diễn viên 'Vườn sao băng' tự sát vì lạm dụng tình dục, ai cũng vô cùng xót thương cho Jang Ja Yeon. Vụ tự sát vì lạm dụng tình dục của Jang Ja Yeon đã gây chấn động làng giải trí châu Á.

 9 năm sau cái chết gây chấn động làng giải trí châu Á, tháng 12-2018, một lần nữa vụ án tự tử đau lòng của nữ diễn viên hồng nhan bạc mệnh Jang Ja Yeon lại được lật lại, chính thức mở rộng điều tra đến chân tướng của những ông lớn - những người từng trực tiếp lạm dụng tình dục gây ra cái chết đau lòng của cô gái trẻ tuổi.

9 năm sau cái chết gây chấn động làng giải trí châu Á, tháng 12-2018, một lần nữa vụ án tự tử đau lòng của nữ diễn viên hồng nhan bạc mệnh Jang Ja Yeon lại được lật lại, chính thức mở rộng điều tra đến chân tướng của những ông lớn - những người từng trực tiếp lạm dụng tình dục gây ra cái chết đau lòng của cô gái trẻ tuổi.

Jang Ja Yeon là một trong nữ diễn viên xinh đẹp tài năng của xứ sở kim chi, chỉ tiếc rằng, ánh sáng hào quang và những khắc nghiệt trong showbiz đã đè nặng áp lực lên vai nữ diễn viên, khiến cô chọn cái chết để giải thoát tất cả. Sau khi tự sát, Jang ja Yeon để lại di thư chấn động hé lộ cuộc sống đau khổ, bị đối xử như một nô lệ tình dục.

Jang Ja Yeon từng thủ vai cô nàng phản diện, xấu tính chuyên ganh tị với nữ chính trong bộ phim Vườn sao băng (Boy Over Flowers) của Hàn Quốc. Đây là vai diễn thứ 2 trong cuộc đời hoạt động giải trí ngắn ngủi của cô.

Jang Ja Yeon sinh năm 1982, bắt đầu đóng phim năm 2006 với bộ phim đầu tay My Lovely Fool. Là một gương mặt mới của làng giải trí Hàn Quốc song cô cũng đã ít nhiều gây được sự chú ý bằng khả năng diễn xuất của mình. Tiếc rằng, khi sự nghiệp đang bắt đầu chớm nở, nữ diễn viên trẻ đã qua đời để lại sự tiếc nuối xen lẫn hoang mang vì những gì cô hé lộ trong bức di thư dài 50 trang.

Jang Ja Yeon phải phục vụ các ông lớn ở mọi độ tuổi. Nhiều tuổi nhất là một CEO 80 tuổi, người này đã qua đời 8 năm. Theo nguồn tin dù già nhưng CEO này có nhiều sở thích bệnh hoạn. Gã từng đưa con trai 50 tuổi của mình tới cùng hưởng lạc.

Trong bức thư viết tay, nữ diễn viên Vườn sao băng kể bị cưỡng hiếp hơn 100 lần, hầu hạ 31 ông lớn của showbiz.

Một số cái tên lớn bị thẩm vấn có Chủ tịch Chosun Ilbo Bang Sang Hoon, giám đốc công ty Kolon Lee Woong Ryul, một đạo diễn danh tiếng của đài KBS tên Go Dae Hwa, phóng viên hàng đầu một tờ báo lớn.

Jang Ja Yeon bị cưỡng bức tập thể ngay trước khi cô tự sát tại nhà riêng ngày 7-3-2009

Trước ngày chết gần một tuần, nữ diễn viên này còn vui vẻ tham dự lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 45 của Hàn Quốc, cùng các đồng nghiệp.

Người thân của Jang tiết lộ, nữ diễn viên này đã chung sống với chứng trầm cảm từ khi mới học cấp hai, sau cái chết bất ngờ của cha mẹ do một tai nạn giao thông

Trước áp lực từ cuộc sống và sự khắc nghiệt của K-biz, Jang Ja Yeon chọn cái chết để giải thoát

Đằng sau những nụ cười nhí nhảnh ngoài đời, ít ai biết rằng cô đã phải chịu đựng tâm lý kinh khủng đến mức nào

Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại Jang Ja Yeon, ký ức của khán giả châu Á về cô vẫn còn đẫm đau thương và sự cảm thông chia sẻ

Hình ảnh tươi tắn xinh đẹp của Jang Ja Yeon tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 45 của Hàn Quốc

Chỉ 5 ngày sau khi có mặt tại lễ trao giải, Jang Ja Yeon đã tự sát tại nhà riêng. Cái chết của cô khiến đồng nghiệp và cả làng giải trí châu Á chấn động

Những bức ảnh cuối cùng người ta vẫn thấy nụ cười hiện lên trên môi cô gái bất hạnh

Cả cuộc đời của Jang Ja Yeon là một chuỗi bi kịch cho đến lúc chết

Ám ảnh đau đớn nên với cô chỉ có cái chết là giải thoát tất cả...

Sau 9 năm, cái chết của Jang Ja Yeon mới bắt đầu được đưa ra ánh sáng rõ ràng hơn

Hy vọng, cái chết nữ diễn viên quá cố sẽ đòi lại được công bằng thỏa đáng nhất.

Hà Triệu (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/dung-nhan-xinh-dep-day-tiec-nuoi-cua-nu-dien-vien-vuon-sao-bang-tu-sat/792264.antd