Đừng ngủ say khi con còn thức: Chiến trường 'bom oanh tạc' làm bố hết hồn
Việc chăm con nhỏ đầy rắc rối và vất vả nhưng mỗi ngày, bố mẹ lại nhận thêm được những trận cười sảng khoái vì những bãi chiến trường con bày bừa ra.
Dẫu biết trẻ con rất hay phá phách, chỉ cần sơ sẩy chút là chúng sẽ phá tan nhà, banh cửa. Thế nhưng đôi khi do bận bịu việc nhà, nhiều mẹ đã giao con lại cho bố chăm sóc để rồi rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi trong nhà có một “tên giặc nhỏ”.
Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện loạt hình ảnh cậu bé khoảng 2 tuổi không mặc quần áo được bố chăm sóc. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi với những trò phá phách của đứa trẻ, người bố đã thiếp ngay bên cạnh, để rồi cậu bé đã kịp hóa trang cho bố thành “nàng bạch tuyết”. Khi nhìn thấy khắp phòng một màu trắng xóa, bà mẹ trẻ không biết nên cười hay khóc vì hành động phá hoại của con mình.
Bố ơi dậy chơi với con đi mà, con chơi mình buồn lắm
Huhu leo lên người bố mà bố vẫn ngủ mê mệt nè
Ngay khi những hình ảnh trên xuất hiện, ai nấy đều cười bò trước hành động nghịch phá của cậu nhóc. Đồng thời, cảm thấy ái ngại khi chính mình cũng là một trong những "nạn nhân" trong trò tiêu khiển của con.
Bên cạnh đó, không ít bà mẹ cũng đồng loạt khoe chiến tích nghịch phấn của con mình, khiến cư dân mạng được dịp cười nắc nẻ:
Con đã trở thành nàng bạch tuyết trong truyền thuyết rồi nha mẹ
Dù nhiều người cho rằng, những đứa trẻ lanh lợi, ưa hoạt động sẽ có trí tuệ phát triển, tăng khả năng sáng tạo và nhận biết đồ vật, thế nhưng bố mẹ đôi khi vẫn không khỏi thấy phiền vì những trò quậy phá của con.