Dùng ngành học để tỏ tình: Thành công hay không chưa biết nhưng ngành Y Dược và ngành Luật là vô đối!

Nếu dùng ngành nghề của mình để tỏ tình, bạn sẽ nói như thế nào? Trên mạng xã hội đang rộ trào lưu tỏ tình bằng ngôn ngữ ngành nghề của bạn. Trào lưu này đã cho thấy trong tình yêu, sức sáng tạo của bạn trẻ là vô biên đến nhường nào.

Một chàng trai ngành luật tỏ tình độc đáo nhận được rất nhiều lượt phản hồi cảm xúc: “Theo luật dân sự, mọi trao đổi đều phải đồng giá. Em có muốn trao đổi một nửa cuộc đời em lấy một nửa cuộc đời anh không?”.

Tuy vậy, nhiều ý kiến phản hồi rằng Luật dân sự không yêu cầu phải trao đổi đồng giá mà dựa trên thỏa thuận giữa hai bên. Chỉ e chàng trai này gặp phải cô gái thông hiểu luật pháp thì lời tỏ tình hoa mĩ này không có cơ hội thể hiện.

Ngoài ra còn rất nhiều câu tỏ tình thú vị của bạn trẻ theo trào lưu này:

Tuy lời tỏ tình có chút khô khan và đậm chất “bệnh nghề ngiệp” nhưng chàng trai ngành y là những người có “cái đầu lạnh và trái tim nóng” ấy sẽ có tình yêu cũng lãng mạn như bất cứ ai, tình yêu của họ cũng luôn muôn màu muôn vẻ với tấm lòng chân thành nhất dành cho người mình yêu.

Tuy lời tỏ tình có chút khô khan và đậm chất “bệnh nghề ngiệp” nhưng chàng trai ngành y là những người có “cái đầu lạnh và trái tim nóng” ấy sẽ có tình yêu cũng lãng mạn như bất cứ ai, tình yêu của họ cũng luôn muôn màu muôn vẻ với tấm lòng chân thành nhất dành cho người mình yêu.

Cô dược sĩ này có vẻ nóng tính: “Em là liều thuốc của trái tim anh. Thuốc bổ hay thuốc chuột còn tùy vào thái độ”.

Tuấn Trung: “Trong quá trình làm đồ án anh phát hiện ra Môi trường là vấn đề nóng bỏng thứ 2 hiện nay nó chỉ xếp sau môi em”.

Huỳnh Thái: “Em có biết là em đã vi phạm điều 123 của Bộ luật Hình sự về tội cố ý gây thương nhớ không?”.

Trai Công nghệ thông tin gửi lời yêu thương ngắn gọn: “Nếu em là code anh sẽ dành cả đời để viết code”.

Anh chàng shipper tỏ tình: “Em có biết vì sao anh lại là một shipper không? Bởi vì anh có nhờ bưu điện gửi đến cho em một món quà nhưng người ta đã từ chối , người ta bảo món quà ấy quá lớn nên không thể nào chuyển đi được - đó chính là tình yêu và nỗi nhớ của anh dành cho em”.

Cô gái ngành Anh ngữ thẳng thắn hỏi: “I can teach you how to be a good husband. Do you want to be my husband?”.

hoặc: “Muốn học ngôn ngữ Anh để hiểu được ngôn ngữ của anh”.

Cánh tài xế có vẻ đơn giản: “Có thể anh sẽ không cho được những gì em cần, nhưng anh sẽ chở em đến nơi mà em muốn”.

“Tiến sĩ” Hóa học trình bày tình cảm: “Anh có biết em với CH4 khác nhau gì không? CH4 là metan còn em mê anh. Anh có biết em với C6H5OH khác nhau gì không? C6H5OH là phenol còn em là phê anh đó”.

Dân xây dựng chỉ nói chuyện nền móng: “Trong ngành Xây dựng nền móng là thứ quyết định giá trị của toàn công trình. Em có muốn anh là nền móng cho em và con chúng ta sau này không?”.

Lễ tân khách sạn tỏ tình: “Mời em làm thủ tục check-in để nhận lấy vị trí người yêu của anh nhé. Nếu em muốn check-out sớm khỏi vị trí người yêu thì xin em vui lòng ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn này được không?”.

“Anh là lính cứu hỏa, nhưng anh không thể chữa được ngọn lửa tình trong anh khi ở bên cạnh em. Vậy em có thể giúp anh chữa được không?”.

“Em nguyện làm người tiêu dùng, vậy anh có muốn làm nhà sản xuất để rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm cân bằng không?”.

“Anh là dân kinh tế và mọi thứ anh bỏ vốn ra đều phải thu hồi được vốn và có lãi. Duy nhất em là anh chịu lỗ vốn để mang được em về nhà”.

Những câu tỏ tình này vừa đong đầy tình cảm lại vừa sáng tạo, có chất riêng. Vì sao bạn không tham khảo một vài ý tưởng tỏ tình hay ho này để gửi lời yêu thương tới người ấy của mình ngay nhỉ? “Valentine đã qua nhưng để nói lời yêu thì đâu cần dịp gì đặc biệt!” - người biên soạn lịch vạn niên bảo thế!

Tùng Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/giang-duong/dung-nganh-hoc-de-to-tinh-thanh-cong-hay-khong-chua-biet-nhung-nganh-y-duoc-va-nganh-luat-la-vo-doi-4636448.html