Dùng mìn địch diệt địch

Cuối năm 1970, trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, địch thường xuyên dùng các toán 'Mỹ lết' hoạt động nhỏ lẻ, bí mật cơ động, lùng sục, đánh phá vùng hậu cứ, địa bàn giáp ranh và tấn công, ngăn chặn lực lượng của ta tiến xuống đồng bằng.

Trước tình hình trên, một đội trinh sát gồm 25 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, thiện chiến của Tiểu đoàn Trinh sát 32 (Quân khu 5) được giao nhiệm vụ trinh sát, lên phương án tấn công, tiêu diệt lực lượng “Mỹ lết”. Sau thời gian kiên trì sục sạo, tìm dấu vết, bộ đội ta phát hiện có một trung đội “Mỹ lết” gồm 35 tên, được trang bị các loại súng M60, M16, AR15, M79, mìn Claymore, máy thông tin... triển khai thành hai nhóm, đứng chân tại khu vực Đồi Sim thuộc địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ban ngày, chúng tỏa ra các hướng hoạt động, đến đêm lại co về Đồi Sim sinh hoạt, nghỉ ngơi. Tại đây, chúng bố trí 5 vọng gác với rất nhiều mìn Claymore bố trí xung quanh.

Quân và dân Việt Nam dùng lựu đạn lép của địch để chế tạo lựu đạn. Ảnh tư liệu

Quân và dân Việt Nam dùng lựu đạn lép của địch để chế tạo lựu đạn. Ảnh tư liệu

Sau khi nghiên cứu, nắm chắc quy luật hoạt động, đội hình bố trí của địch, đêm 12-12-1970, đội trinh sát gồm 7 đồng chí, với súng trung liên RPD, súng tiểu liên AK, 10 mìn Claymore, hơn 50 lựu đạn, chia thành 3 tổ, bí mật áp sát vị trí địch, xoay toàn bộ mìn Claymore do địch bố trí hướng vào phía địch, chờ lệnh nổ súng. Các lực lượng còn lại được bố trí ở vòng ngoài, sẵn sàng chi viện, đánh địch cơ động giải vây, ứng cứu.

5 giờ sáng 13-12, tổ trinh sát nổ súng, tiêu diệt gọn hỏa điểm địch bố trí tại vọng gác trên đỉnh Đồi Sim. Theo hiệp đồng, từ các hướng, bộ đội ta đồng loạt nổ súng. Bị tấn công bất ngờ, ban đầu, lính Mỹ phản ứng khá yếu ớt. Đến khi định thần, chúng mới bắt đầu nổ súng chống trả và điên cuồng kích nổ mìn định hướng, song càng bị thiệt hại nặng hơn. Sau ít phút, phần lớn “Mỹ lết” đã bị ta tiêu diệt. Hai tên sống sót chạy xuống triền đồi, dùng vô tuyến điện gọi về căn cứ xin chi viện.

Sau khi ra lệnh cho các tổ lui quân an toàn, đồng chí đội trưởng và một chiến sĩ trinh sát ở lại phục kích, bắn rơi một máy bay trực thăng của địch đến ứng cứu. Trận này, ta tiêu diệt, xóa sổ hoàn toàn trung đội “Mỹ lết” và thu nhiều vũ khí, trang bị của địch. 7 chiến sĩ tham gia trận đánh đều được trên khen thưởng.

VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/dung-min-dich-diet-dich-687906