Đừng mang tính mạng ra giải quyết mâu thuẫn

Đang trong quan hệ yêu đương, nhiều mâu thuẫn trầm trọng giữa các cặp đôi xảy ra. Nhưng thay vì tìm tiếng nói chung để giải quyết, hoặc không thể thì mỗi người đi theo hướng riêng của mình và kiếm tìm cơ hội với người mới thì có người trong cuộc lại tàn nhẫn và cực đoan bằng cách lấy cái chết để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 8-4, tại xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến nạn nhân tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hậu Giang (SN 1990, trú tại xã An Phong, huyện Thanh Bình) còn thủ phạm là Phạm Thị Mai Linh (SN 2001, trú tại xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình). Cả hai người có quan hệ tình cảm và trước khi vụ án xảy ra, họ chung sống với nhau như vợ chồng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, anh Giang và Linh nảy sinh tình yêu trong khoảng thời gian cả hai cùng ở tỉnh Bình Dương. Gần đây, giữa 2 bên xảy ra nhiều mâu thuẫn nên Linh trở về nhà bố mẹ ruột tại xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Khoảng 10g ngày 8-4, Giang tìm đến đây gặp người yêu. Lời qua tiếng lại, mâu thuẫn giữa 2 bên xảy ra và Linh cầm con dao thái cùng bình xịt hơi cay đã mua từ trước xịt rồi đâm Giang 2 cái trúng lưng và bụng. Giang bỏ chạy khoảng 100 m thì gục ngã. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Về phần mình, sau khi gây án, Linh bỏ trốn khỏi hiện trường tuy vậy đã bị CQCA bắt giữ khi đang trốn ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

 Vật chứng tại vụ án mạng ở KCN VSIP, Hải Phòng. Ảnh:T.N

Vật chứng tại vụ án mạng ở KCN VSIP, Hải Phòng. Ảnh:T.N

Ngày 1-4, tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ án mạng. Hung thủ là Phạm Văn Nghị, SN 1988; nạn nhân là chị Trần Thị Thu H, SN 1994; cả 2 đều trú tại xóm 6, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và có quan hệ yêu đương từ năm 2012.

Do nghi ngờ H có người yêu mới nên khoảng 8g ngày 1-4, Nghị điều kiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota BKS 35A – 140.15 đến Ngân hàng BIDV TP Tam Điệp- nơi chị H làm việc để tìm chị H nói chuyện. Gặp được chị H, Nghị chở chị ra bãi đất trống cạnh đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và Nghị đe dọa giết chị H. Chị H hoảng sợ mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị Nghị cầm kéo, mở cửa xe lao ra; sau đó đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và ngực chị H; đồng thời cũng tự đâm vào cổ và bụng của mình để tự sát. Hậu quả, chị H tử vong tại chỗ; còn Nghị bị thương, được đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Ninh Bình; đến nay, đối tượng đã qua cơn nguy kịch nên bị CQCA bắt giữ để điều tra về tội Giết người.

Một vụ án khác xảy ra tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cũng do mâu thuẫn tình cảm. Theo đó, khoảng 18g30 ngày 1-4, tại KCN VSIP Hải Phòng, chị Đặng Thu H, SN 1996, trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, công nhân KCN bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao bầu đâm vào người nhiều nhát khiến chị H tử vong tại chỗ. Phát hiện sự việc, một số người dân chạy tới thì cũng thấy nam thanh niên nằm trên đất có biểu hiện nghi uống thuốc trừ sâu tự tử, trên cổ có vết thương. Thanh niên này sau đó được đưa đến BVĐK huyện Thủy Nguyên rồi chuyển BV Việt Tiệp cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nam thanh niên được xác định là Chu Văn Hùng, SN 1991, ở xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, nam thanh niên tên H và chị Đặng Thu H cùng làm việc ở một Cty tại KCN VSIP Hải Phòng, giữa 2 người có quan hệ tình cảm khoảng hơn 3 năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây đối tượng H đã nghỉ việc. Trước thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, giữa 2 người có cãi vã.

Từng có quan hệ tình cảm rồi nảy sinh mâu thuẫn, những người trong cuộc đã chọn lối giải quyết theo cách tiêu cực là lấy mạng đối phương hoặc muốn cả 2 cùng phải chết. Diễn biến sau đó không đúng theo dự liệu của kẻ cuồng dại, hung hăng nhưng khiến không chỉ 2 người trong cuộc bị ảnh hưởng mà người thân 2 bên cùng dư luận xã hội phải đau lòng. Những vụ án này đều xảy ra khi mối quan hệ tình cảm của 2 bên gặp trục trặc, mâu thuẫn hoặc 1 bên đã không còn yêu. Thủ phạm ra tay hoặc với tâm lý ích kỷ muốn chiếm hữu, hoặc vì quá chán nản và muốn được thoát khỏi mối quan hệ không có tương lai này.

Chỉ có những kẻ thiếu ý chí, thiếu trách nhiệm với bản thân, với gia đình, xã hội mới gây nên hành vi như vậy. Trước những vụ án như trên, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hiền Giang cho biết, mỗi người khi bước vào mối quan hệ tình cảm nên tự xác định tâm thế thoải mái, tích cực và xây đắp. Việc hợp-tan trong tình yêu là điều bình thường; đừng nên tạo áp lực cho mình về người duy nhất hoặc tình cảm duy nhất trong cuộc đời mà cần hướng đến sự phù hợp, thấu hiểu dài lâu, bền chặt. Nếu tự nhận thấy không thể duy trì mối quan hệ đó được nữa thì đừng níu giữ mà hãy buông tay để tạo cơ hội cho cả hai về một mối quan hệ khác tốt đẹp và phù hợp hơn cho tương lai phía trước.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dung-mang-tinh-mang-ra-giai-quyet-mau-thuan-143724.html