Đừng lo Việt Nam, bởi HLV Nhật Bản luôn gắn với đau thương và bi kịch

Nhật Bản là một đối thủ nặng ký với tuyển Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu 'Những ngôi sao Vàng' lại tạo nên kỳ tích. Đơn giản vì HLV Hajime Moriyasu luôn gắn với các thảm họa của bóng đá xứ Mặt trời mọc.

Cho đến nay, dù đã 26 năm trôi qua nhưng người Nhật vẫn không thể quên nỗi đau ở Doha. Với họ, vết thương ấy không bao giờ liền da, và sẽ nhói lên mỗi khi nhớ về.

Đó là ngày 28/10/1993, lúc 17h59 và 90 phút chính thức của trận đấu giữa Nhật Bản - Iraq đã kết thúc. Với tỷ số hiện là 2-1, Hajime Moriyasu, với vai trò tiền vệ, bắt đầu nghĩ về viễn cảnh sẽ chơi tại World Cup 1994 vào năm sau. Không chỉ Moriyasu, các đồng đội cũng như hàng triệu người dân Nhật Bản đều lâng lâng sung sướng khi lần đầu tiên trong lịch sử, Nhật Bản được tham dự World Cup.

Nhưng trận đấu vẫn còn tiếp diễn. Phút 90+1, một cầu thủ Iraq nỗ lực đi bóng bên cánh phải và tạt vào vòng cấm Nhật Bản. Moriyasu nhảy lên nhưng không với tới. Và khi ngoái lại phía sau, ông đã thấy bóng từ cái đầu của Jaffar Omran Salman bay vòng vào lưới. Trong khoảnh khắc, Moriyasu thấy đất dưới chân sụp đổ, và gục xuống khóc nấc lên.

Bàn thắng phút 90+1 của Iraq vào lưới Nhật Bản năm 1993, tại nên cái gọi là "Thảm kịch Doha".

Những người khác, giống như con robot đột nhiên bị rút mất pin, lần lượt ngã ra và nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Nhật Bản, đất nước vốn yêu thích Sumo và bóng chày, nay mới tìm thấy tình yêu với bóng đá đã phải nhận kết cục nghiệt ngã, để rồi chìm trong đau thương. Họ gọi những gì xảy ra là "Bi kịch Doha".

HLV Hans Ooft bị sa thải ngay sau khi trở về. Còn các cầu thủ cũng không thể gượng dậy. Hầu hết đều nói lời từ giã ĐTQG trước năm 1998, bao gồm cả Moriyasu.

Chuyển sang nghiệp HLV, Moriyasu từng dẫn dắt ĐT trẻ Nhật Bản tham dự Giải trẻ (sau này gọi U19) châu Á 2006 và U20 World Cup 2007.

Ở Giải trẻ châu Á 2006, Nhật đánh bại Saudi Arabia và Hàn Quốc để có mặt chung kết, sau đó gây sốc khi thua Triều Tiên, đối thủ mà họ đã thắng 2-0 ở vòng bảng. Moriyasu vẫn tại vị sau thất bại và có cơ hội gây ấn tượng vào năm 2007, tại VCK U20 World Cup.

Dẫn dắt các ĐT Nhật Bản, từ đội trẻ đến ĐTQG, Moriyasu chỉ nhận lấy trái đắng.

Thế nhưng thật không may, đó lại là một thảm họa khác. Thật ra người Nhật không quá kỳ vọng đội U20 của họ sẽ tiến xa và có thể chấp nhận việc bị loại ở vòng 1/8. Song thật khó để tiêu hóa cái cách mà thầy trò Moriyasu rời giải đấu.

Trong trận đấu với CH Czech, Nhật dẫn trước 2-0 ở phút 47. Nhưng cũng tương tự "Bi kịch Doha", họ không thể giữ vững lợi thế, nhận 2 bàn thua chóng vánh chỉ trong vòng 3 phút, từ 74 đến 77, cuối cùng gục ngã sau loạt luân lưu.

Là HLV ở cấp độ CLB, Moriyasu đã rất thành công với Sanfrecce Hiroshima, biến đội bóng này thành một thế lực ở J League với 3 chức vô địch quốc gia. Nhưng với các đội tuyển Nhật, ông hiếm khi được nếm hương vị ngọt ngào.

Moriyasu quay trở lại ĐTQG với vai trò trợ lý của HLV trưởng Akira Nishino ngay trước thềm World Cup 2018. Chiến dịch đó một lần nữa kết thúc theo kịch bản quen thuộc với riêng Moriyasu: Nhật vào vòng 1/8, dẫn trước Bỉ tới 2-0 nhưng lại thua ngược 2-3.

Thất bại này dẫn tới một cuộc cách mạng mạnh mẽ và Moriyasu bất ngờ được bổ nhiệm là HLV chính thức của ĐTQG hồi tháng 7 năm ngoái. Nhưng trước khi bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho Asian Cup 2019, chiến lược gia 50 tuổi vẫn cùng U23 Nhật Bản tham dự 2 giải đấu, U23 châu Á và ASIAD trong năm 2018.

HLV Park Hang-seo sẽ cùng ĐT Việt Nam sẽ đưa Moriyasu vào một thảm họa khác?

Bạn hẳn không khó đoán chuyện gì đã xảy ra. VCK U23 châu Á, Nhật bị loại ở tứ kết sau thất bại thảm khốc 0-4 trước Uzbekistan, đội sau này đã lên ngôi vô địch sau 120 phút trầy da tróc vẩy với Việt Nam của HLV Park Hang-seo.

Đến ASIAD, họ bất ngờ bị Việt Nam đánh bại 0-1 ở vòng bảng và hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Tuy cuối cùng Nhật cũng vào đến chung kết, song đối thủ Hàn Quốc lại xuất sắc hơn để Moriyasu tiếp tục trắng tay khi gắn mình với các đội tuyển quốc gia.

Lưu ý rằng ASIAD 2018 không phải lần đầu Moriyasu cúi đầu đau khổ trong sự vui mừng của người Hàn Quốc. Trở lại với năm 1993, nếu như Nhật gọi đó là "Bi kịch Doha" thì Hàn Quốc lại đặt cho nó cái tên "Phép màu Doha", bởi nhờ Nhật chỉ có 1 điểm họ mới có vé tới World Cup 1994.

Vào 17h thứ Năm, HLV Park Hang-seo sẽ cùng ĐT Việt Nam đối đầu với Nhật Bản tại Tứ kết Asian Cup 2019. Bạn có tin rằng đó sẽ là bi kịch khác cho Moriyasu và chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các chàng trai áo đỏ tạo nên phép màu? Tôi thì rất tin.

Thanh Đình (S5)

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dung-lo-viet-nam-boi-hlv-nhat-ban-luon-gan-voi-dau-thuong-va-bi-kich-65709.html