Đứng lên từ thất bại để tao nên những kỳ tích mới

Thất bại trong công việc và trong cuộc sống đôi khi đưa chúng ta trở về vạch xuất phát để tạo nên những kỳ tích mới. Vì vậy đừng vội bi quan, còn năng lượng còn thời gian hãy cố gắng hết mình, đứng lên làm những điều kỳ diệu..

Ảnh sưu tầm trên Internet

Có một người đàn ông rất chăm chỉ làm việc, ngày từ thời thanh niên, ông ta đã học hỏi từ rất nhiều nơi, tự tìm kiếm cho mình những phương thức để làm ra loại bánh mà mọi người yêu thích. Cứ thế theo thời gian, ban đầu chỉ là một cửa hàng nhỏ, chẳng mấy chốc ông đã mở được đại lý phân phối cho rất nhiều cửa hàng.

Nhiều người tự hỏi tại sao một người đàn ông tay trắng, không có vốn chỉ từ một vài dụng cụ làm bánh nhỏ mà ông có thể làm ăn lớn như vậy. Chỉ vài năm sau ông đã nhanh chóng trở thành ông chủ với chuỗi nhà hàng, điền trang được nhiều người quan tâm và ngưỡng mộ. Các sản phẩm của ông cũng được bán rộng rãi trên khắp mọi nơi, ai ai cũng biết đến.

Người khác nghĩ với khả năng quản lý tài tình và giàu có như vậy, mọi thứ của ông sẽ chẳng bao giờ mất đi, tiền chắc chắn sẽ nhiều vô kể, hết lại có. Thế nhưng ở đời không ai biết trước được điều gì. Cuối năm, tất cả mọi cửa hàng làm ăn thua lỗ, các loại bánh do ông làm đã bị kẻ gian chơi xấu và mất toàn bộ công thức, không ai còn mua loại hàng đó về nữa.

Người ta cho rằng ông chủ sẽ chán nản và sinh bệnh, nên ai cũng cảm thấy lo lắng. Đây quả thực là một cú sốc lớn với một người đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và thời gian như ông. Thế nhưng kỳ lạ là, chẳng ai thấy ông khóc hay suy sụp. Ngay sáng ngày hôm sau người ta lại thấy ông ra ngoài, mang theo một gánh bánh và bắt đầu rao bán.

Có vẻ như ông chẳng bận tâm việc mình đã mất bao nhiêu tiền, cửa hàng làm ăn thua lỗ. Ngày nào ông cũng rao bán rất đều đặn, ai cũng nói chắc ông ấy điên mất rồi, không lẽ ông ấy không cảm thấy buồn chút nào sao? Những năm trời vất vả đổ vỡ trong giây phút, bây giờ quay về lúc ban đầu, chẳng nhẽ không chán nản sao?

Có một cậu thanh niên thấy lạ, liền gặp ông và hỏi: “Ông không buồn vì đã đánh mất tất cả chỉ trong phút chốc ạ?”.

Ông ấy nói: “Tất nhiên là có. Nhưng tôi đã dành 10 năm cuộc đời để từ người bán hàng nhỏ lẻ thành ông chủ. Đây chắc chắn là điều không phải ai cũng làm được đúng không? Chắc hẳn các bạn cảm thấy rất bất ngờ phải không?”.

Cậu thanh niên trả lời: “Đúng ạ!”.

Ông nói tiếp: “Vậy bây giờ tôi đang bắt đầu để làm nên một kỳ tích khác. Liệu điều này là vui hay buồn. Chìm đắm trong sự đau khổ có tốt hơn không? Tôi cũng chỉ là người bán hàng đi lên, bây giờ quay về điểm xuất phát có gì là lạ”.

Bài học: Có những việc giống như chiếc xích đu vậy, đưa đi đưa lại rồi quay về điểm ban đầu. Mỗi lần vấp ngã lại cho chúng ta một điểm khởi đầu mới, chúng ta sẽ sáng tạo hơn, thử thách bản thân với nhiều cái mới hơn. Những thứ đã đổ vỡ hãy cho nó bay đi theo làn gió, đọng lại đó là một con người kiên cường hơn, càng làm lại nhiều sẽ càng thấy bản thân trưởng thành hơn.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/dung-len-tu-that-bai-de-tao-nen-nhung-ky-tich-moi-56320.html