Đừng làm khó dân

Mấy bữa nay đi đâu cũng nghe bà con 'tám' chuyện' đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng.

- Lo quá hả?

- Lo chớ. Chuyện của ông thợ điện ngày hôm qua, biết đâu sẽ là chuyện của ông hoặc của tui trong nay mai?!

- Đừng nói xui, cha. Ờ, mà thỉnh thoảng tui cũng được nhỏ con gái ở nước ngoài gởi cho tờ 100 USD, không biết chỗ đổi tiền, láng cháng bị phạt 90 triệu đồng như chơi, số tiền 2,3 triệu đổi được cũng bị tịch thu luôn!

- Haiz, nơi thực thi quá rắn, nơi thì thoáng lắm luôn!

- Là sao?

- Ở phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi được mệnh danh là chợ ngoại tệ “chui” lớn nhất Thủ đô, cảnh mua bán vẫn diễn ra tấp nập mỗi ngày, từ sáng sớm đến tối khuya. Nhiều “cò ngoại tệ”, “cò đô la” túc trực, sẵn sàng đổi tiền cho khách khi có nhu cầu.

- Trong khi đó, ở Cần Thơ, mới đổi có 100 USD đã bị tới 90 triệu đồng. Chủ tiệm vàng bị phạt nặng hơn - gần 300 triệu đồng, lại bị tịch thu 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo. Ngay như các chuyên gia tiền tệ cũng “còm-men” việc xử phạt đúng quy định nhưng quá cứng nhắc”!

- Nói đúng quá! Người dân chỉ mua bán ngoại tệ kiểu nhỏ lẻ mà cũng chịu chung mức phạt với những người mua bán hàng chục, hàng trăm ngàn USD là quá vô lý.

- Với lại người dân cũng đâu biết được nơi nào là điểm thu mua ngoại tệ có giấy phép để tới giao dịch, mua bán…

- Giờ… phải làm sao?

- Thì cầu cho cơ quan chức năng sớm sửa những quy định bất hợp lý, để người dân khỏi bị làm khó chứ biết sao giờ.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201810/dung-lam-kho-dan-820828/