Đừng ích kỷ mà phụ công bao người

Mới đây, một tài khoản facebook có tên Long Dinh đăng tải dòng trạng thái có nội dung phản ánh, Ban quản lý thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái (Việt Yên) không quan tâm đến đời sống của người dân và công nhân, khiến họ thiếu đói, vất vả. Thế nhưng sự thật có đúng như vậy?

Ngay sau khi đăng tải, nội dung trên nhận được hàng trăm lượt like, bình luận và chia sẻ với không ít những phát ngôn tiêu cực. Sáng 22/5, các đồng chí Thường trực HĐND, Chủ tịch MTTQ, Đoàn Thanh niên xã Hồng Thái trực tiếp đến nắm bắt tình hình thực tế sinh hoạt của công nhân các khu trọ ở thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái từ khi thực hiện cách ly xã hội đến nay.

Trong thôn Hùng Lãm 2 vẫn cho phép các cửa hàng lương thực, thực phẩm bán hàng, bảo đảm phòng dịch.

Trong thôn Hùng Lãm 2 vẫn cho phép các cửa hàng lương thực, thực phẩm bán hàng, bảo đảm phòng dịch.

Tại khu nhà trọ của bà Đoàn Thị Hằng đang có 40 công nhân thuê trọ. Khi được hỏi về tình hình đời sống, chị Thảo, quê Lạng Sơn cho biết: “Trước kia đi làm, đồ ăn, thức uống chúng tôi đều mua sẵn chứ không tự nấu ăn. Bởi thế, từ khi thực hiện cách ly xã hội, việc ăn uống gặp nhiều bất tiện. Tuy nhiên, khi chính quyền cấp gạo và thực phẩm, tôi đã mượn nồi của các phòng khác để chủ động nấu ăn chứ không có chuyện bị bỏ đói”. Còn công nhân Dạ A Lùng cho biết: "Tôi mới vừa từ Lai Châu xuống với mong muốn đi làm để kiếm tiền gửi về quê phụ giúp bố mẹ nhưng do dịch bệnh chưa tìm được việc làm, tiền sắp hết nên cũng rất lo lắng. Tuy vậy, tôi đã nhận được phần lương thực do các bác ở thôn giúp, chưa bị đói bữa nào".

Khu nhà trọ của ông Nguyễn Văn Khá và bà Thân Thị Mai có 56 công nhân, các công nhân ở đây đều có bếp để tự nấu ăn. Từ khi thực hiện cách ly xã hội, hàng ngày gia đình nhà chủ đều đặt trước sảnh đủ các thứ, từ gạo, rau, củ, quả, có khi cả trứng cho công nhân có nhu cầu mang về nấu. Bà Mai còn nói sẽ giảm tiền phòng cho công nhân trong thời gian phải ở nhà do cách ly xã hội.

Ông Thân Quang Phương, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 xã Hồng Thái cho biết: Hiện trên địa bàn thôn Hùng Lãm 2 có 54 nhà trọ với 508 phòng và 819 công nhân thuê. Ngay từ khi thực hiện cách ly xã hội, UBND xã đã thông báo đến các chủ nhà trọ nắm bắt tình hình, báo với lãnh đạo thôn về các trường hợp thực sự khó khăn để xã phân bổ lương thực, thực phẩm kịp thời hỗ trợ công nhân.

Lãnh đạo xã Hồng Thái nắm tình hình đời sống công nhân trong thôn Hùng Lãm 2.

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, chính quyền các cấp cũng đã cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định cách ly xã hội, quyết định này đồng nghĩa với việc tỉnh, huyện phải chịu thiệt hại về kinh tế, là khó khăn chung.

Khi ai được ngồi yên trong nhà và ấm ức vì không được thỏa mãn đầy đủ nhu cầu về vật chất thì hãy nghĩ về việc cả hệ thống chính trị đang phải gồng mình chống dịch; hay những hình ảnh tuyệt đẹp các y, bác sĩ nỗ lực làm việc ngày đêm đến kiệt sức để lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 cho người dân và công nhân. Bên cạnh đó là những tình nguyện viên hàng ngày dưới cái nắng như đổ lửa vẫn nhiệt tình khuân vác hàng cứu trợ đưa đến các điểm chốt phục vụ bà con; tấm lòng thơm thảo của biết bao mạnh thường quân mua lương thực, thực phẩm dành tặng những người khó khăn. Vậy nên đừng vì một chút bất tiện của bản thân mà phụ tấm lòng của biết bao người đang gắng sức làm tất cả với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh để mọi người được trở lại cuộc sống yên bình, tươi đẹp.

Bài, ảnh Nguyễn Hạnh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/359655/dung-ich-ky-ma-phu-cong-bao-nguoi.html