Dùng hội trường cách ly 45 y bác sĩ tiếp xúc gần bệnh nhân 237

Các y bác sĩ thuộc diện F1 ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đều âm tính với SAR-CoV-2 nhưng vẫn phải cách ly thêm 14 ngày theo quy định.

 45 y bác sĩ tiếp xúc gần với bệnh nhân 237 (quốc tịch Thụy Điển, 64 tuổi) đã được cách ly tại hội trường. Trước đó, ngày 1/4, bệnh nhân này được đưa đến cấp cứu vì bệnh ung thư máu mạn tính và được xét nghiệm cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

45 y bác sĩ tiếp xúc gần với bệnh nhân 237 (quốc tịch Thụy Điển, 64 tuổi) đã được cách ly tại hội trường. Trước đó, ngày 1/4, bệnh nhân này được đưa đến cấp cứu vì bệnh ung thư máu mạn tính và được xét nghiệm cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Tiến sĩ, bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu trung ương cho biết ngay khi khi tiếp nhận bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, viện đã khai thác dịch tễ, chuyển lên tầng cao nhất để cách ly. Đây là người bệnh đặc biệt vì đã lớn tuổi, đi du lịch một mình, không có người thân, không có giấy tờ tùy thân nên bệnh nhân rất lo lắng về tình trạng bệnh tật. Các y bác sĩ đã phải ổn định tinh thần để bệnh nhân hợp tác.

Ngay khi bệnh nhân này có kết quả dương tính, viện đã lập danh sách, cách ly 45 F1 tại hội trường, nơi cách biệt với cả khu khám chữa bệnh và khu tiếp nhận máu. Các F2 được yêu cầu ở lại khoa để vừa cách ly, vừa đảm bảo công tác khám, chữa bệnh. Đến trưa 4/4, 45 trường hợp F1 đều có kết quả là âm tính.

Viện vẫn tiếp tục thực hiện cách ly để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã kê thêm giường, chuẩn bị suất ăn để đời sống cán bộ cách ly được đảm bảo. Tất cả y bác sĩ thuộc diện cách ly đều chấp hành quy định.

Viện cũng tiến hành phun khử khuẩn tầng 8, nơi bệnh nhân 237 từng điều trị. Bên cạnh đó, viện cũng phun khử khuẩn hàng ngày các khu vực khám chữa bệnh, khu vực tiếp nhận máu.

Người đến hiến máu được phân luồng và có lối đi riêng, tách biệt với lối đi của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để đảm bảo an toàn.

Tiến sĩ, bác sĩ Bạch Quốc Khánh cho biết: “Chúng tôi không tập trung quá đông người trong một lúc, kê các giường hiến máu cách xa nhau để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, chúng tôi có những điểm hiến máu cố định ngoài viện. Cán bộ tiếp nhận máu được trang bị mũ chống giọt bắn. Dù đang trong thời kỳ cách ly xã hội, chúng tôi mong người hiến máu sẽ sắp xếp thời gian đi hiến máu vì những giọt máu nghĩa tình bây giờ là vô cùng quý giá với người bệnh.

Chiều 4/4, hoạt động tiếp nhận máu vẫn diễn ra. Tuy nhiên, trong vài tuần qua, viện chỉ tiếp nhận được 50-60 đơn vị máu mỗi ngày do hầu như không có lịch hiến máu tại các cơ quan, trường học, khu dân cư. Trong khi đó, viện vẫn phải đảm bảo cung cấp máu và chế phẩm máu cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố.

Anh Nguyễn Văn Hiếu, lần đầu đến hiến máu, cho biết: Mình cũng hơi lo lắng vì đang trong cao điểm dịch Covid-19. Tuy nhiên khi đến nơi, mình thấy ở đây được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay và cũng vắng vẻ nên khá an tâm.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dung-hoi-truong-cach-ly-45-y-bac-si-tiep-xuc-gan-benh-nhan-237-post1068704.html