Đúng, đốt đuốc đi tìm cũng không còn mấy gái trinh khi lấy chồng

Cháu không dám kể chi tiết với cô nhưng chắc cô cũng đoán cháu không thể là đứa duy nhất trên thế gian này để chứng minh chân lý là còn chứ không tuyệt chủng gái trinh.

Cô kính mến!

Cháu đọc báo mạng hay báo giấy thấy hay có bài khuyên khéo mà như là chê trách thế hệ bọn cháu ngày nay không biết giữ gìn. Cháu thấy sai sai sao ấy cô ơi.

Nầy nhé cô, bà ngoại cháu thì không nói làm gì, thế hệ bà còn nặng lễ giáo, yêu là phải dành khi cưới, cho đêm tân hôn. Bà kể cho cháu nghe nhiều chuyện mà khi cháu 18 tuổi bà mới kể, để nhắn nhe gần xa rằng cháu liệu mà giữ. Bà kể ông bà được ăn hỏi, rồi ăn cưới, đàng hoàng, không đi chơi khuya khi chưa được phép, đi thưa về trình với cha mẹ. Còn trinh tiết nên bà được chồng quý chồng nể, làm dâu nhà chồng tin yêu. Cháu cười, cháu nói, ông quý chữ trinh cháu tin chứ bà không giỏi không tốt, nhà chồng có mà quý bà.

Còn mẹ cháu thì không nói chuyện thử hay không thử, chắc thế hệ mẹ ăn cơm trước kẻng cũng đông rồi. Mẹ chỉ nhắc cháu đừng dễ dãi, cho thì chính người sẽ là chồng của mình, chết sống với người mình nếu có dâng hiến thì cũng đáng. Thời của mẹ theo cháu tìm hiểu thì xã hội cũng chưa giàu, tiện ích điện tử còn như chuyện hành tinh khác. Đúng là mẹ chỉ yêu ba hồi học đại học rồi ra trường, cưới, bình an đến giờ, nhà có hai con, nếp tẻ đủ.

Nhưng người lớn không hiểu là thế hệ cháu đứa nào cũng dậy thì sớm, bây giờ còn sớm hơn đó cô, trẻ mới học lớp ba lớp bốn đã dậy. Cháu với mấy đứa bạn lần lượt từ lớp 8, lớp 9. Năm lớp 10 là đứa nào cũng hoàn chỉnh cơ thể, mơ màng hết thời cấp ba. Có đứa cháu biết, đã phải đi bệnh viện năm lớp11, lớp 12. Chúng nó cứ tồng tộc nói chuyện gái trai, bảo ngu sao giữ, đốt đuốc tìm xem có đứa nữ sinh nào giờ còn trinh không?

Cháu không dám kể chi tiết với cô nhưng chắc cô cũng đoán cháu không thể là đứa duy nhất trên thế gian này để chứng minh chân lý là còn chứ không tuyệt chủng gái trinh. Ai cũng vậy mà cô. Ở các nước văn minh cháu biết họ dấn vào con đường đó còn sớm hơn bọn cháu, gái cũng như trai, hào hứng, khám phá. Vậy các cháu có phải gái hư đâu, các cháu có tệ hại, có đánh mất cái gì đâu, đúng không cô? Nhưng cháu cũng ngầm sợ người yêu cháu muốn và khi đã quan hệ thì cháu giải thích ra sao. Cháu đã yêu, cháu ước đi đến hôn nhân với người này và anh rất giữ gìn cho cháu, đó là điều mới nan giải cô ơi.

Cháu gái ơi!

Cháu đã đơn cử ba thế hệ để nói về trinh tiết, y như thực tế của cuối thế kỷ trước và hiện tại. Nửa thế kỷ 20 về trước nữa, còn nghiêm ngặt hơn chuyện bà ngoại của cháu kể. Lễ giáo nho gia như vậy, ai chửa hoang còn bị miệt thị, xua đuổi đến mức phải bỏ xứ mà đi. Vì sao mẹ cháu không kể mà nhắc cháu giữ gìn? Là vì, cháu ơi, như cháu đang ở thế kẹt đấy, người lớn từ trải nghiệm mà khuyên con cháu những điều sẽ xảy đến.

Đúng, đốt đuốc đi tìm cũng không còn mấy gái trinh khi lấy chồng. Vậy, sao không đặt lại vấn đề với đàn ông con trai, họ có còn nguyên khi lấy vợ không? Vì sao con gái phải giữ mà con trai cần phải biết khi họ muốn, thậm chí đi nhà thổ để khám phá? À, vấn đề nằm ở quan niệm truyền thống của tất cả chúng ta, đàn ông cũng như đàn bà, con trai và con gái, trọng nam khinh nữa mà ra.

Cô từng thấy những chỗ chờ để nạo phá thai ở các bệnh viện lớn. Kinh khủng. Không diễn tả nổi. Đa số là gái trẻ, có em còn nhỏ như trẻ con. Các nước văn minh họ có vậy không? Cô bảo đảm họ quan hệ sớm, cỡ 16 tuổi nhưng họ biết giữ gìn, vấn dề là ở đây. Người ta không cần chữ trinh, người ta chú ý đến cảm xúc, con tim, sự chân thành. Và người ta có phương pháp, con trai con gái luôn có phương tiện ngừa thai trong túi. Nói qua để thấy, cùng dậy thì sớm, cùng quan hệ sớm nhưng hậu quả ở các nước ấy không trầm trọng như ở ta.

Chính vì vậy mà bà ngoại và mẹ nhắc cháu giữ gìn. Lỡ ra, ảnh hưởng dạ con, ảnh hưởng tinh thần, ảnh hưởng sức khỏe cả một đời. Cháu ạ, ta nhất trí nhau ở chỗ không còn gái trinh ở trên đời. Vậy khi đối diện với một anh chàng nghiêm túc thì sao? Thấy chưa, khi này mới biết nan giải quá. Lo âu đủ thứ: anh có thể tha thứ cho quá khứ, anh sẽ cho qua, nhưng mình đã mất giá, mình không nhiều tự tin nữa. Người ấy cưới nhưng mình không chắc mình sẽ hạnh phúc mãi. Suy ra, người lớn nhắc nhở không thừa.

Cháu khác mẹ ở chỗ cháu đã đi quá giới hạn với ai đó và người yêu nghiêm túc đây không phải người vỡ hoang cháu. Cô nghĩ, không dùng mánh được mà phải nói thật vào lúc nào đó, nói rõ, bằng kỹ. Chấp nhận anh ấy phản ứng, sao cũng được, có gan làm có gan chịu, vậy thôi. Với người sau nữa, nếu người này cần việc đó mà bỏ chạy, cháu cũng phải nói thật, không được quanh co. Con trai họ trải đời, họ không có màng trinh nên họ sẽ không kể với mình chuyện họ khám phá tình dục. Nhưng con gái quá khác, đúng không, vì vậy mà chúng ta đang trở lại chuyện mà bà và mẹ cháu ra rả với cháu. Đã lỡ, cô nhắc cháu thành thật và dù mình đã trót, mình cũng không dễ dãi với người này người kia, giữ để cho tinh thần và sức khỏe của chính mình cháu nhé.

Dạ Hương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dung-dot-duoc-di-tim-cung-khong-con-may-gai-trinh-khi-lay-chong-post230038.html