Đừng đến Hà Giang chỉ vì lúa chín và tam giác mạch bởi còn có trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế đầy vi diệu
Mùa này đi Hà Giang là nhất rồi! Nhưng đừng chỉ vì đắm đuối với lúa, với tam giác mạch mà hãy dành thời gian để trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế như cô gái Vũng Tàu này nhé.
Thuận (Vũng Tàu, kinh doanh spa) mới có chuyến đi tới vùng đất địa đầu Tổ quốc: Hà Giang. Chuyến đi của cô gái miền Nam là tới Hà Giang ngắm lúa chín và có những trải nghiệm đáng nhớ tại miền đá nở hoa.
Quang cảnh xung quanh trên đường xuống và lên sông "xuất sắc" lắm. Hoa trắng mọc ven đường, lâu lâu có mấy con dê ăn cỏ nhìn rất dễ thương. Núi xung quanh nhìn hùng vĩ, sông thì vừa trong vừa xanh, nhìn cứ như lạc vào thảo nguyên ở Châu Âu vậy".
Thuận cho hay thời gian ngồi thuyền ngắm cảnh trên sông khoảng 2 giờ đồng hồ để bạn tha hồ ngắm cảnh sông nước hữu tình. Với địa hình vô cùng hiểm trở, vực sông Nho Quế được xem là một trong những hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á và là một trong những thung lũng có kiến tạo địa chất độc nhất vô nhị ở Việt Nam.
Trước đây, khi đến Hà Giang, nhiều người chỉ có cơ hội được nhìn ngắm sông Nho Quế từ trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng mà thôi. Tuy nhiên nhận thấy nhu cầu của nhiều người nên khu vực này đã có thêm dịch vụ đi thuyền, chèo kayak trên sông để phục vụ du khách.
Thuận cho biết cảm giác đứng ngắm dòng sông từ trên đỉnh đèo và ngồi dưới thuyền rất khác nhau. Trên cao bạn thấy dòng sông rất xa xăm như một dải lụa xanh vắt qua núi. Còn ngồi trên thuyền đi trên sông lại thấy dòng sông rất gần gũi và còn được tận hưởng cảm giác mát mẻ, ngắm nước sông xanh biếc một màu.
Vượt qua bao chặng đường gập ghềnh, lúc ngồi trên thuyền, ngước nhìn lên những vách núi dựng đứng, bầu trời cao vời vợi, cảm nhận rõ được sự biến chuyển của cảnh sắc thiên nhiên là một trải nghiệm tuyệt vời mà bạn nên thử để chuyến đi Hà Giang thêm phần trọn vẹn.
Cô gái trẻ thông tin chi phí cho một lượt ngồi ghép thuyền là 100 nghìn/người. Tuy nhiên cô đi thuyền riêng 2 người nên giá là 150 nghìn/người.
Ảnh: NVCC
Bảo Bình