Đừng để Tết kéo dài nữa

Chúng ta đã hội nhập quốc tế, không thể để chuỗi ngày vui Xuân, đón Tết kéo dài lê thê mãi. Phải ngay lập tức rèn cho mình một tác phong công nghiệp hóa, làm ra làm, chơi ra chơi.

Tết Canh Tý năm nay, người lao động đã nghỉ từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng âm lịch (7ngày). Như vậy, chúng ta đã kết thúc dịp nghỉ tết để bước vào những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Canh Tý.

Tuy nhiên, tình trạng kéo dài thời gian nghỉ tết vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Với quan niệm "Ra Giêng ngày rộng tháng dài" nên nhiều người chưa thực sự bắt tay vào công việc. Những cuộc giao lưu, du lịch, hành hương lễ bái; những cuộc nhậu say sưa; thậm chí tổ chức cờ bạc sát phạt nhau để xảy ra nhiều hệ lụy.

Sáng mồng 6 tết, mọi người đến công sở, được lãnh đạo chúc tết, mừng tuổi xong thì lại phải nhâm nhi cốc bia, chén rượu. Gần trưa từng nhóm rủ nhau về nhà hoặc ra nhà hàng nhậu nhẹt nhân năm mới. Chiều quay lại cơ quan, công sở thì đầu óc nặng trịch, men say còn vương vấn, sao làm việc chất lượng được. Mà mồng 6 tết năm nay lại đã là thứ năm, hôm sau thứ sáu, có 2 ngày làm việc rồi lại nghỉ tiếp thứ bảy, chủ nhật. Do đó, không khí ăn tết bị lôi cuốn cho đến hết tuần.

Ảnh minh họa/ Bảo Trung

Ảnh minh họa/ Bảo Trung

Trước tết năm nay, Chính phủ đã nhắc nhở các cơ quan, ban ngành ở Trung ương cũng như các địa phương không được tổ chức đi chúc tết cấp trên. Vì vậy, hạn chế tối đa được tình trạng tắc đường bởi những đoàn xe đổ về các thành phố và thủ đô chúc tết. Đồng thời một khoản ngân sách không nhỏ đã tiết kiệm được, dành để phục vụ cho an sinh xã hội.

Từ kết quả đáng mừng ấy, chúng ta cần nhân lên rộng khắp ở những lĩnh vực khác để cùng chung tay phát triển kinh tế xã hội phát triển bền vững hơn. Trước hết là khởi động những ngày làm việc đầu năm mới với hiệu quả cao và tinh thần trách nhiệm. Đó mới là văn hóa thời đại công nghiệp và hội nhập.

Những năm trước đây, người dân thường hay kêu ca phàn nàn về một số cán bộ công chức bỏ bê công việc sau tết, bỏ công sở đi làm việc riêng. Thậm chí, giờ làm việc hành chính mà có những phòng "cửa đóng then cài", không thấy bóng cán bộ. Họ đã tùy tiện bỏ đi lễ đầu năm hoặc kéo nhau đi ăn nhậu.

Chuyện lễ bái không dừng lại ở việc tham quan, hành hương tới những danh thắng hoặc di tích lịch sử văn hóa mà còn biến tướng sang mê tín dị đoan. Ở những khu di tích nổi tiếng như đền Trần (Lộc Vượng, Nam Định), Chùa Hương, đền bà Chúa Kho, dòng người đổ về như nước chảy. Đêm 14 tháng Giêng âm lịch, cả đoạn quốc lộ 10 trước đền Trần ùn tắc bởi ô tô, xe máy. Rồi ở danh thắng Chùa Hương, người ta kéo nhau đi lễ từ đêm giao thừa cho đến hết tháng Ba. Trong những dòng người và xe ấy, có rất nhiều cán bộ, công chức Nhà nước.

Đáng chú ý là nhiều cán bộ công chức Nhà nước rất say sưa với hoạt động tâm linh. Người dân rất ngạc nhiên khi thấy bây giờ có nhiều cán bộ, đảng viên mê tín đến thế. Mấy năm trước, cán bộ đi xe biển xanh tới các địa điểm tâm linh nhiều quá; khi bị nhắc nhở, cảnh báo thì nay đã chấm dứt. Nhưng không dùng xe công thì họ vẫn đi xe riêng hoặc taxi. Lễ lạt, vàng mã dâng lên đền chùa trị giá hàng chục triệu đồng, với ý nghĩ "mâm cao cỗ đầy" sẽ được thần thánh phù trợ, sớm thăng quan, tiến chức. Khắc phục tình trạng này cũng là việc khó đối với các cơ quan, đơn vị do nể nang, dĩ hòa vi quý. Phải có sự vào cuộc đồng bộ của tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể mới mong hạn chế được.

Dư âm ngày tết cũng thường bị kéo dài bởi những cuộc nhậu. Nhiều người quan niệm rằng, chỉ có dịp tết mới có cơ hội tụ tập, giao lưu và chúc tụng nhau. Vì thế, chuyện ăn nhậu trở thành phổ biến. Hễ gặp nhau là phải cốc bia, chén rượu và những món ăn đặc sản thể hiện đẳng cấp và sự quý trọng nhau. Ngày làm việc, đầu giờ đến bắt tay chào hỏi xong, từng nhóm lại kéo nhau đi nhậu. Nhiều người đến cơ quan vẫn trong trạng thái lơ mơ, làm việc không hiệu quả. Một số vụ tai nạn giao thông cũng bắt nguồn từ nhậu.

Đầu xuân còn một tệ nạn nữa là cờ bạc. Những chiếu bạc mở ra không phải để mua vui mà mục đích chính lại là sát phạt nhau. Người mê cờ bạc có thể chơi thâu đêm suốt sáng, quên hết mọi thứ trên đời. Rất đáng tiếc là hàng năm, cơ quan chức năng đã bắt được quả tang nhiều vụ đánh bạc mà trong đó có cả cán bộ công chức cấp quận, huyện và sở. Càng dịp tết thì những con bạc càng lợi dụng để sát phạt nhau. Nếu như chính quyền địa phương và công an khu vực không để mắt tới thì những chiếu bạc thả sức hoạt động.

Người nước ngoài đầu tư làm ăn ở nước ta thường băn khoăn về chuyện người Việt ăn tết dài ngày, họ rất lo lắng cho tiến độ và kế hoạch của công việc. Tất nhiên là "nhập gia tùy tục" nhưng đôi khi họ tỏ ý không hài lòng khi đã qua tết rồi, không khí làm việc chưa đi vào nền nếp ngay mà vẫn đủng đỉnh trong tâm thế "ăn chơi". Chúng ta đã hội nhập quốc tế, không thể để chuỗi ngày vui xuân, đón tết kéo dài lê thê mãi. Phải ngay lập tức rèn cho mình một tác phong công nghiệp hóa, làm ra làm, chơi ra chơi.

Với những người dân, có nhiều công việc cần đến cơ quan công quyền nên dịp nghỉ tết dài là điều bất lợi. Họ nóng lòng chờ đợi tết xong để được giải quyết. Song nhiều khi họ khó chịu vì cán bộ công chức không có mặt ở cơ quan, mọi việc vẫn trì trệ.

Thời gian nghỉ tết đã hết rồi, tất cả hãy bắt tay vào làm việc thật sự, không để ra Giêng "ngày rộng, tháng dài" cứ trôi đi lãng phí, làm ảnh hưởng đến công việc của nhiều người!

Đức Toàn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dung-de-tet-keo-dai-nua-20200130171409062.htm