Đừng để rượu bia biến bạn từ người tốt thành kẻ giết người

Mấy ngày nay, dư luận bức xúc vì các vụ tai nạn chết người do những người lái xe khi đã uống rượu bia gây ra.

Sự ra đi của ba người phụ nữ trong hai vụ tai nạn mới đây ở Hà Nội là sự mất mát không gì có thể bù đắp đối với những đứa trẻ của ba gia đình. Hàng ngày, tôi xem ti vi hay đọc báo, luôn thấy có những tin tức, con số thống kê về tai nạn giao thông và rất nhiều vụ là do người lái xe uống bia rượu gây ra.

Không ai trong chúng ta là không biết tới khẩu hiệu: “Đã uống rượu bia thì không lái xe”. Thế nhưng nếu làm một cuộc điều tra diện rộng, tôi tin là có quá nửa số người đã từng ít nhất một lần trong đời vi phạm điều này vì việc uống rượu bia ở nước ta đã là thói quen của rất nhiều người.

Bản thân tôi và bạn bè cũng đã bao lần tiệc tùng, bao lần cụng ly bia ly rượu, bao lần sau đó tự lái xe máy hay ô tô về nhà. Chúng ta thấy việc đó là bình thường vì chúng ta may mắn chưa gặp tai nạn hoặc chưa gây tai nạn. Và rồi khi đọc tin tức về các vụ tai nạn giao thông do tài xế uống bia rượu gây ra, chúng ta cũng phẫn nộ, bất bình, lên án những người đó.

Tôi còn nhớ có lần tôi và các đồng nghiệp dự liên hoan. Cả hội nam giới trong bữa tiệc đều uống bia hoặc rượu. Cô vợ của anh trưởng phòng của tôi sau khi can chồng đừng uống rượu không được thì đã gọi taxi đưa hai mẹ con cô ấy về chứ nhất định không ngồi xe chồng lái. Khi ấy, chúng tôi cho phản ứng của cô ấy là cố chấp, nhưng sau này nghĩ lại mới thấm thía câu trả lời của cô: “Các chị thông cảm, anh ấy uống nhiều, dù không say nhưng cũng không còn tỉnh táo để lái xe, lỡ có việc gì xảy ra thì mẹ con em là người chịu hậu quả”.

Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông đã viết trên mạng xã hội: “Uống rượu lái xe, một người tốt đã trở thành kẻ giết người”. Tôi thấy câu này ngắn nhưng sâu sắc. Đã có bao nhiêu người trước khi uống rượu bia gây tai nạn chết người từng là những công dân tốt, người chồng, người cha, người vợ, người mẹ, người con tốt, nhưng chỉ vì quyết định sai lầm - lái xe sau khi đã uống bia rượu khiến họ gây ra những thảm họa khôn lường.

Do vậy, xin hãy ý thức lại một cách sâu sắc về cái điều chừng như đã quá quen đến mức không còn được chú ý: “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Ngoài ra, pháp luật cũng cần chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi này, kể cả trường hợp chưa gây tai nạn. Theo luật hiện hành thì với trường hợp cụ thể đụng chết hai người ở hầm Kim Liên vừa qua, người lái xe chỉ đối diện với khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù, do hành vi này được quy định trong nhóm tội về giao thông, là lỗi vô ý.

Ngoài những hình thức phạt tiền, phạt lao động công ích hay phạt hình sự, đã có thêm đề xuất cần tước bằng lái vĩnh viễn đối với tài xế uống rượu bia gây tai nạn chết người.

Xử phạt càng nghiêm thì tính răn đe càng cao và không có một trường hợp “đặc biệt” nào, để mọi người tham gia giao thông không dám coi thường luật pháp.

Tâm Anh

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/288534/dung-de-ruou-bia-bien-ban-tu-nguoi-tot-thanh-ke-giet-nguoi-.html