Đừng để ''có cũng như không''...

Sáng 29-11, ông Hà ở phố Kim Mã (quận Ba Đình) dẫn bạn đồng ngũ ở tỉnh Quảng Ninh đi tham quan phố phường Hà Nội. Khi đi qua ngã năm Cửa Nam, chợt bạn ông chỉ tay về chiếc đồng hồ trên nóc một tòa nhà trên đường Nguyễn Thái Học nói:

- Chết, đã 10h15 phút rồi, liệu còn thời gian tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia không ông nhỉ?

Ông Hà dừng xe, chưa kịp rút điện thoại di động để kiểm tra giờ thì đã nghe tiếng bà chủ quán bán nước chè gần đấy (có lẽ nghe tiếng bạn ông Hà nói về giờ của chiếc đồng hồ) thủng thẳng bảo:

- Ôi dào, đồng hồ treo trên ấy chết lâu rồi, làm cảnh đấy thôi...

Nhìn lại giờ trên điện thoại di động thấy lúc đó mới gần 9h nên hai ông yên tâm đi tiếp. Trên đường đi, bạn ông Hà tiếp tục lên tiếng:

- Theo tôi, đồng hồ dùng để xem giờ, lại đặt nơi nhiều người thấy được mà không chính xác thế này thì thật không nên.

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, ông Hà mong đơn vị quản lý chiếc đồng hồ trên sớm kiểm tra, khắc phục, đừng để tình trạng "có cũng như không", hình ảnh đã không đẹp mà đôi khi còn gây phiền phức cho người đi đường.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/985119/dung-de-co-cung-nhu-khong