Đứng dậy sau lần vấp ngã

18 tuổi phạm tội cướp tài sản, nhận án 3 năm tù giam, bỏ lại sau lưng người mẹ, vợ và đứa con thơ, chàng thanh niên dân tộc Nùng Bùi Tuấn Anh (1995) trú thôn 4, xã Lộc Tân, H. Bảo Lâm (Lâm Đồng) không khỏi mặc cảm và dằn vặt. Thế nhưng với sự giúp đỡ của cán bộ Công an, các tổ chức đoàn thể, Tuấn Anh đã quyết tâm cải tạo tốt, được giảm án và ra tù trước thời hạn. Hơn 3 năm trở về với gia đình, Tuấn Anh từng bước hòa nhập cộng đồng, tích cực lao động sản xuất và trở thành chỗ dựa vững chắc của gia đình.

Bùi Tuấn Anh (giữa) vui vẻ trò chuyện với cán bộ CAX Lộc Tân.

Bùi Tuấn Anh (giữa) vui vẻ trò chuyện với cán bộ CAX Lộc Tân.

Ngôi nhà nhỏ nằm ven con đường liên xã Lộc Tân, H. Bảo Lâm. Bên vườn dâu xanh mướt là nhà của 3 mẹ con bà cháu Bùi Tuấn Anh. Đầu năm 2013 chỉ vì bất cẩn mà Tuấn Anh đã gây ra vụ tai nạn giao thông. Tuổi trẻ bồng bột, Tuấn Anh đã có hành vi đánh rồi ép nạn nhân phải đưa tiền để sửa xe. Hành vi của Tuấn Anh đã phạm tội cướp tài sản, bị TAND TP Bảo Lộc xử phạt 3 năm tù giam, cải tạo tại trạm giam Đại Bình (Bộ Công an). Tuấn Anh nhớ lại: "Cải tạo tại trại Đại Bình cháu được cán bộ quản giáo cũng như các cán bộ trong đấy giúp đỡ nhiều. Bản thân cháu cũng tự hứa phải cải tạo tốt để sớm về với gia đình".

Ngày con bị bắt, đi tù, bà Bùi Thị Thanh Huyền mẹ Tuấn Anh khi đó đang là Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Lộc Tân rất xấu hổ và mặc cảm. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, các tổ chức đoàn thể đã thường xuyên động viên, chia sẻ để bà vững tin, làm chỗ dựa để Tuấn Anh yên tâm cải tạo. Và, cũng nhờ sự giáo dục, động viên của cán bộ quản giáo trại giam Đại Bình và người thân mà Tuấn Anh cải tạo tiến bộ, được giảm án, ra tù đúng dịp Quốc khánh năm 2015. Bà Huyền bộc bạch: "Lúc cháu mới về, tôi động viên cháu nhiều lắm. Tôi còn bảo, bây giờ ra đường bạn bè có nói gì thì con cũng đừng mặc cảm, miễn sao con cứ lo làm ăn giúp mẹ là được rồi". Còn Tuấn Anh thì chia sẻ: "Ngay khi cháu trở về, các chú CA rồi đoàn thanh niên và các bác ở ủy ban đến hỏi thăm, động viên, an ủi và giúp đỡ nhiều lắm. Có các chú, các bác khích lệ nên cháu cũng bớt mặc cảm và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể của xã".

Trở về, người vợ đã bỏ đi, bỏ lại đứa con thơ, nhưng bằng nghị lực, sự quyết tâm, Tuấn Anh dần trở thành trụ cột, là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình. Với 4 sào đất trồng dâu, chè, cà-phê, 3 mẹ con bà cháu tần tảo nên cũng có thu nhập ổn định khoảng 7 đến 8 triệu đồng/tháng. Thiếu tá Lê Duy Thắng- Trưởng CAX Lộc Tân cho biết: "Không riêng gì trường hợp em Bùi Tuấn Anh, tất cả những người sau khi chấp hành án trở về địa phương chúng tôi đều gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, tình cảm. Qua đó động viên để họ xóa đi mặc cảm, không tái phạm. Chúng tôi cũng tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, như hỗ trợ về công ăn việc làm, hỗ trợ vay vốn để ổn định cuộc sống".

Hơn 3 năm trở về địa phương, Bùi Tuấn Anh đã hoàn toàn xóa đi mặc cảm, tự tin đứng lên sau lần vấp ngã, tích cực lao động sản xuất và trở thành người con, người cha tốt được mọi người quý mến. Được như vậy ngoài nghị lực của bản thân thì còn có sự động viên, giúp đỡ của các đoàn thể, của lực lượng Công an.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_196812_.aspx