Dùng dao đâm thiếu nữ cướp tài sài rồi trốn vào rừng

Sau hơn một ngày lẩn trốn, tên cướp bịt mặt, dùng dao đâm thiếu nữ cướp tài sản tại phường Hòa Hải (Đà Nẵng) đã bị lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt khi đang lần mò ra bìa rừng kiếm đồ ăn và ma túy để 'xả' cơn nghiện…

Ngày 18-11, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Thạch (18 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam) ra Đà Nẵng để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thạch.

Chiếc túi xách bị cướp của nạn nhân.

Qua đấu tranh, Tấn Thạch thừa nhận chính là tên cướp bịt mặt, đã gây ra vụ dùng dao đâm thiếu nữ, cướp tài sản vào chiều ngày 14-11.

Trước đó, do hết tiền nhưng lên cơn thèm ma túy, Thạch quyết định bỏ công việc công nhân dọn vệ sinh công trình để đi cướp tài sản mua thuốc. Trước khi thực hiện, Thạch đeo khẩu trang che kín mít và khoác áo mưa để không ai nhận diện được mình. Khoảng 17h30 cùng ngày, Thạch lấy dao bỏ vào túi quần rồi đến trụ sở Công ty T.Q (tổ 74, phường Hòa Hải) để tìm “con mồi”.

Phát hiện, văn phòng Công ty T.Q còn mở cửa và sáng điện, Thạch bước vào thám thính thì gặp chị Trần Thị H. (26 tuổi) đang chẩn bị ra về, liền rút dao khống chế, đe dọa buộc đưa tiền.

Tuy bất ngờ nhưng chị H. kịp định thần, giằng co với tên cướp để thoát thân thì bị đối tượng đâm trúng tay gây thương tích rồi giật túi xách của chị bỏ chạy.

Đối tượng lục túi lấy khoảng 4 triệu đồng và vứt chiếc túi cùng nhiều giấy tờ, thẻ ATM của chị H lại ở vệ đường, rồi bỏ về phòng trọ thu xếp đồ đạc bắt xe đò về quê Tiên Phước (Quảng Nam) lẩn trốn.

Toàn bộ số tiền cướp được của chị H., Thạch dùng để mua ma túy dùng và trả nợ.

Đến khuya 15-11, sợ bị lực lượng Công an truy bắt, Thạch chạy đã vào rừng lẩn trốn nhưng vẫn không thoát.

Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/dung-dao-dam-thieu-nu-cuop-tai-sai-roi-tron-vao-rung-xa-nghien-520574/