Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi: Khi xu hướng cho trẻ 'xê dịch' sớm trở thành lựa chọn của vợ chồng trẻ

Câu đồng dao quen thuộc ấy bây giờ đã trở thành một lối sống hấp dẫn với các gia đình trẻ. Muốn dắt con đi chơi có phường có bạn? Cứ lên mạng xã hội là có hết!

Những chuyến trip ngắn đưa trẻ đi chơi cuối tuần “lên ngôi”

Đã có chồng và 1 em bé nên Minh Hằng (26 tuổi, Hà Nội) có khá nhiều kinh nghiệm đưa trẻ đi chơi. 2 năm nay cô thường xuyên là “hướng dẫn viên du lịch” bất đắc dĩ cho nhà mình và nhà chị gái, bởi lẽ cô am hiểu mạng xã hội và biết dùng nhiều ứng dụng ăn uống, di chuyển.

Hằng luôn là người lên kế hoạch cho các chuyến đi ngắn từ xa đến gần và cập nhật địa điểm vui chơi rất nhanh chóng.

“Vợ chồng mình mê du lịch lắm. Bọn mình có xe ô tô, có đủ thời gian và kinh tế cho con đi chơi song từ trước đến giờ chỉ toàn loanh quanh trong nội thành. Đưa con đi công viên, nhà bóng, sân chung cư mãi cũng chán, từ đợt sau dịch thấy mọi người kéo nhau ra ngoại thành rồi các tỉnh gần Hà Nội để chơi, mình cũng rủ rê chị gái rồi bây giờ thành thói quen mỗi dịp cuối tuần”.

Con trai Minh Hằng được bố mẹ dành rất nhiều thời gian để đưa đi chơi bên ngoài.

Con trai Minh Hằng được bố mẹ dành rất nhiều thời gian để đưa đi chơi bên ngoài.

Mỗi lần định đi đâu là Hằng lên mạng tìm mấy group dắt trẻ đi chơi mà cô tham gia từ khi mang bầu. Hầu hết các nhóm này do hội phụ huynh lập ra để phục vụ nhu cầu đưa con đi chơi. Từ hội nhóm nhỏ theo khu chung cư, theo quận ở Hà Nội, cho đến các nhóm tự phát với thành viên “thập cẩm lung tung” từ nhiều nơi khác nhau, chỉ cần quan tâm đến câu hỏi “Cuối tuần đưa con đi đâu?” là có thể tham gia cực kỳ sôi nổi.

Nhờ các bài đăng trên những hội nhóm ấy mà Hằng lưu được cả một list địa điểm cắm trại gia đình ở ngoại thành, kèm theo đó là thông tin chi tiết về giá cả dịch vụ, cách di chuyển, thời gian lưu trú và tiện ích dành cho trẻ em. Các nơi này đều có điểm chung là rộng rãi, có núi có hồ, nhiều cây cối xanh mát, không khí trong lành, thậm chí có cả khu nuôi động vật như thỏ, gà, dê, cừu… để các bé học hỏi, trải nghiệm hoạt động thú vị.

Cậu nhóc 2 tuổi rất thích thú mỗi khi được vui chơi ở nơi mới lạ.

Trung bình mỗi tháng gia đình Hằng “dắt nhau đi trốn” khoảng 1-2 lần, mùa hè thì tuần nào cũng đi. Thi thoảng họ rủ thêm vài gia đình hàng xóm trong khu phố, hội bỉm sữa chơi chung, hoặc đi riêng tùy dịp. Hằng luôn chọn nơi có phòng nghỉ như homestay, khu camping ven hồ, trang trại có lều để tiện ở lại 2 ngày 1 đêm.

Con trai Hằng còn nhỏ nên đồ đạc dự phòng mang theo như sữa bỉm, quần áo, thuốc men, ăn vặt… cũng lích kích. Nhưng càng đi càng có nhiều kinh nghiệm và bây giờ thì công cuộc chuẩn bị đều rất gọn nhẹ. Team bố mẹ phân công nhau mua thực phẩm, đồ dùng dã ngoại, dụng cụ cắm trại vui chơi, còn team các bé thì mang theo sự háo hức. Đến một nơi mới lạ thì bố mẹ dựng lều nướng thịt, lũ trẻ chạy nhảy lội suối nô đùa. Vui gấp nghìn lần so với cảnh ngáp ngắn dài đợi con chơi trong nhà bóng!

Sau mỗi chuyến đi ngắn như vậy, cả Hằng và vợ chồng chị gái đều thấy các bé nhanh nhẹn hoạt bát hơn, chúng học hỏi rất mau và tích cực khám phá thiên nhiên. Chị gái Hằng cũng cho phép các con chọn nơi du lịch cuối tuần như một phần thưởng, giúp các bé ngoan ngoãn và tự lập hơn khi quay về nhà.

Du lịch tự túc cuối tuần với con nhỏ không hề phiền hay mệt, ngược lại rất vui và thoải mái hơn ở nhà.

Không giống như Minh Hằng, bà mẹ trẻ Huyền Trang lại là người tự lên kế hoạch cho mọi chuyến du lịch mini của gia đình. Vợ chồng Trang thích “phượt” từ hồi chưa cưới, đến khi có bé Mèo thì cặp đôi vẫn duy trì đam mê xê dịch. Thậm chí con gái của Trang còn thích đi chơi khám phá hơn cả bố mẹ.

“Hồi trước vợ chồng mình có một nhóm bạn chơi chung với nhau từ lúc còn là học sinh. Lớn lên lập gia đình hết rồi thì tiếp tục cùng nhau du lịch tiếp, chỉ khác là tụi mình có thêm một đám tiểu quỷ bám đuôi thôi (cười)”.

Mèo là một em bé luôn tươi vui, dạn dĩ và hay tò mò.

Trang là thành viên “cứng” của một hội nhóm cha mẹ chuyên chia sẻ kinh nghiệm đưa con đi chơi ở Quảng Ninh. Nhóm không quá đông thành viên nhưng đều chung sở thích du lịch gia đình, vừa thỏa mãn nhu cầu “đổi gió” của các phụ huynh vừa giúp tìm kiếm không gian mới lạ cho các bé chơi đùa. Tiêu chí hàng đầu của nhóm phụ huynh là chọn nơi mát mẻ, nhiều cây xanh hoa lá, có biển hoặc hồ thì càng tốt, không khí trong lành và rộng rãi.

Con gái Huyền Trang mới 3 tuổi nhưng đã có “nhật ký đi chơi” dày hơn cả dân công sở. Ít nhất 1 tháng bé được vi vu cùng bố mẹ 1-2 lần. Lần đầu tiên cho Mèo đi dã ngoại bằng xe máy khi bé mới 1 tuổi, Trang vấp phải sự phản đối của hầu hết người lớn trong nhà. Ai cũng cho rằng Mèo còn nhỏ không nên đến nơi xa lạ, có hàng loạt lý do đáng lo như dịch bệnh, nguy hiểm trên đường, ăn uống không quen, thiếu tiện nghi ngủ nghỉ…

Gia đình Mèo đã tham quan khá nhiều trang trại, nhà vườn, khu camping ở Quảng Ninh.

Dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ ở các điểm du lịch gia đình cuối tuần rất tiện nghi và đầy đủ.

Tuy nhiên vợ chồng Trang chuẩn bị sẵn mọi thứ cho con mang theo rất kỹ. Bé Mèo càng đi nhiều càng khỏe mạnh, cứng cáp, hoạt bát hơn so với việc ở nhà. Được giao lưu với các em bé khác cũng khiến Mèo thích thú hơn, còn hội phụ huynh thì được giải tỏa stress sau những ngày làm việc căng thẳng.

Điểm chung giữa gia đình Minh Hằng và Huyền Trang là sẵn sàng cho em bé trải nghiệm thế giới bên ngoài từ rất sớm. Họ là những phụ huynh trẻ có quan điểm sống hiện đại, không ngại để con ngã hoặc chạm vào cuộc sống xung quanh bằng tất cả giác quan. Em bé bao nhiêu tuổi không quan trọng, điều quan trọng nhất mà các bậc phụ huynh mong muốn là dành thời gian đồng hành với con càng nhiều càng tốt, giúp con tận hưởng tuổi thơ một cách trọn vẹn và hạnh phúc bên cha mẹ.

Xu hướng dắt trẻ đi chơi khuấy đảo MXH

Dạo một vòng quanh Facebook, không khó để tìm thấy hàng loạt group có từ khóa “dắt trẻ đi chơi”, “cho trẻ ra ngoài” hoặc “cho con đi chơi”. Định nghĩa “ra ngoài” của các bậc phụ huynh thời 4.0 không còn lạc hậu ở nhà bóng, nhà sách, công viên, khu vui chơi, sở thú… nữa. Nó đã vượt khỏi vùng an toàn, xa hơn khu vực thành thị và đúng nghĩa là thế giới bao la bên ngoài cánh cửa nhà.

Mỗi group chủ đề “dắt trẻ đi chơi” đều có lượng thành viên rất đông, từ vài nghìn cho đến cả trăm nghìn người tham gia. 90% số đó là phụ huynh có nhu cầu đưa con cháu đi “xê dịch” cuối tuần hoặc ngắn ngày, còn lại là những đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cho gia đình có trẻ nhỏ. MXH trở thành nơi kết nối, tìm kiếm và khuấy động đam mê xê dịch cho vô số gia đình thích đổi gió với nhau.

Các group này hoạt động rất sôi nổi. Hầu như ngày nào cũng có bài đăng của phụ huynh với các câu hỏi như tìm địa điểm, hỏi giá cả nơi cắm trại cuối tuần, đưa tiêu chí riêng và nhờ tư vấn chỗ phù hợp. Cách đây mới vài năm, hình thức dã ngoại cuối tuần ở xa ngoại thành chủ yếu được quan tâm bởi những gia đình có điều kiện, có ô tô riêng và duy trì ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên gần đây nhu cầu camping, picnic, nghỉ dưỡng cuối tuần cho trẻ nhỏ ngày càng tăng cao, dẫn đến xu hướng các gia đình đều thích rời nhà đi chơi cuối tuần. Và cứ thế các hội nhóm phục vụ mục đích đưa con “xê dịch” ra đời ồ ạt.

Tại group “Cho trẻ đi chơi cuối tuần Hà Nội”, một cộng đồng MXH có đến hơn 51 nghìn thành viên, rất đông bố mẹ thường xuyên chia sẻ với nhau về địa điểm du lịch gia đình 2 ngày cuối tuần. Từ kinh nghiệm vui chơi ăn uống, tiện ích hấp dẫn ở nơi du lịch, kinh nghiệm chăm con nhỏ 1-2 tuổi trên đường đi chơi… cho đến bí kíp chụp ảnh đẹp cho bé, các bố mẹ đều nhiệt tình tương tác với nhau.

Chị Phương Anh - một thành viên lâu năm ở group “Cho trẻ đi chơi cuối tuần Hà Nội” và một số group tương tự khác chia sẻ rằng những cộng đồng này đều mang lại năng lượng tích cực cho gia đình chị. Thay vì cả nhà ôm nhau ngủ nướng khét lẹt cuối tuần, giờ đây chị đã tìm được giải pháp mới để “sạc” lại năng lượng cho bố mẹ lẫn con cái. Gia đình chị có thêm nhiều bạn mới từ mạng xã hội, lượm thêm vô số nụ cười hạnh phúc trong mỗi chuyến đi.

Thứ 7 mới đi dã ngoại cách Hà Nội chỉ vài chục cây số, nhưng ngay từ đầu tuần gia đình chị đã thảo luận rôm rả với bạn bè trên mạng về chuyện đặt homestay lưu trú, mua lều di động để cắm chơi, sắm quần áo đồ đạc xinh xinh cho các con mang đi bơi lội, chụp ảnh… Nhờ thông tin hữu ích trên các hội nhóm mà Phương Anh đã có cơ hội được cùng con vi vu khắp nơi, ngắm thêm nhiều cảnh đẹp, gắn kết tình cảm gia đình, dạy con cách hòa đồng với bạn mới, khám phá thiên nhiên và có thêm vô số kỹ năng sống quan trọng từ khi còn nhỏ xíu.

Sau mỗi chuyến đi con chị Phương Anh đều có “chiến lợi phẩm” mang về. Khi thì một bông hoa lạ mọc ở vách núi ven đường, khi thì một cọng lông chim ở trang trại ngoại ô, rồi rau củ tự hái trong khu vườn cách nhà 40km, một vết sẹo nho nhỏ do bị ngã khi chạy theo chú chó nhà bạn khác mang theo. Và thứ giàu có nhất mà bé có được ở tuổi lên 7 chính là những kiến thức bổ ích học từ bố mẹ, cô chú, anh chị em, từ thiên nhiên hoang dã, vùng nông thôn mà bé ghé thăm mỗi cuối tuần. Những niềm vui dù nhỏ hay to đều được bé góp nhặt qua đôi mắt nhỏ, mang về vẽ lại thành câu chuyện đáng yêu dành tặng ông bà ở nhà.

Người người nhà nhà đều xách balo lên và “đưa con đi chill” hết rồi, các bố mẹ đã join hội nhóm xê dịch cùng con chưa?

Tiểu Ngạn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dung-dang-dung-de-dat-tre-di-choi-khi-xu-huong-cho-tre-xe-dich-som-tro-thanh-lua-chon-cua-vo-chong-tre-20230420092532371.htm