Đừng dại mà rủ người yêu chơi Ma sói... 99% là chia tay đấy!

Chơi ma sói chỉ cần bạn lỡ tay giết hại người yêu là cả tuần giận dỗi. Chơi thắng thì bị giận vì bỏ mặc người yêu, thua thì bị chê ngu dại không biết vì mình. Bởi thế chớ có dại rủ người ấy chơi ma sói nhé.

Ma sói là một trong những trò chơi được nhiều bạn trẻ yêu thích nhất hiện nay. Mặc dù chơi thì vui đấy nhưng tuyệt đối đừng bao giờ rủ người yêu, crush chơi ma sói nhé. Bạn chưa lường được nguy hiểm mà trò chơi này mang lại đâu đấy.

Ai đó từng nói, lòng tin ư, bỏ cả đi! Sự tin tưởng ư, không tồn tại được quá 1 đêm đâu. Cái gì mà bạn bè bạn ngả tôi nâng, cái gì mà anh em chí cốt bảo vệ tin tưởng lẫn nhau? Ở ma sói chỉ có định nghĩa tối thượng của sự phản bội thôi.

Dưới đây là một số nỗi khổ khi rủ người yêu, crush chơi ma sói mà chỉ những người từng trải qua rồi mới thấu.

1. Tuyệt nhiên không dám nhìn vào đôi mắt ấy bởi chắc chắn nàng biết bạn chính là sói ngay lập tức. Người ta thường nói yêu nhau sẽ hiểu thấu nhau mà phải không nào.

2. Nếu lỡ làm sói, hãy giết ngay người yêu từ đêm đầu tiên, tuyệt đối đừng nói quá nhiều nếu không bạn sẽ bị bại lộ thân phận ngay thôi.

3. Nỗi khổ mà chỉ nam giới mới hiểu, khi cả thế giới vote giết nàng nhưng nếu lỡ tay vote thì nàng giận, không vote thì bị cả làng cho ra đảo. Biết phải làm sao mới đúng đây?

4. Chơi ma sói cũng là lúc bạn nhận ra người yêu mình là có tính hồ đồ đến mức nào. Chỉ vì lỡ giết nàng trong game mà nàng giận dỗi, đòi chia tay.

5. Bị nàng giận dỗi nguyên tuần vì làm phù thủy mà "thấy chết không cứu".

6. Nhiều cô nàng chơi ma sói nghiền đến mức không biết phân biệt đâu là thực đâu là trò chơi. Các fans của ma sói còn tuyên bố: "Giết nhầm còn hơn bỏ sót, thà chia tay nhầm còn hơn bị người yêu phản bội khi chơi ma sói".

7. Một ngày đẹp trời, nàng bỗng nhiên nhắn tin cho bạn một tin nhắn đau đến thắt lòng: "Vì ma sói mà tôi mất niềm tin ở anh, anh khiến tôi nhận ra đổi trắng thay đen là như thế nào. Trước tôi cứ nghĩ anh ngây ngô, lương thiện, hiền lành và không biết nói dối, ấy vậy mà...".

Dành cho ai đó chưa biết về trò chơi Ma sói này:

Ma sói - The Werewolves of Millers Hollow (tiếng Pháp: Les Loups-garous de Thiercelieux) là một trò chơi bài do hai tác giả người Pháp Philippe des Pallìeres và Hervé Marly có thể chơi với 8 đến 47 người chơi. Trò chơi lấy cảm hứng từ trò chơi bài Mafia của Nga. Trò chơi đã được đề cử tại giải Spiel des Jahres năm 2003.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/dung-dai-ma-ru-nguoi-yeu-choi-ma-soi-99-la-chia-tay-day-d16176.html