Đừng dại làm theo ý đàn ông

Đó là một ngày đẹp trời, mùa xuân ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, có một đôi vợ chồng mới cưới có hứng thú đi chơi. Sau khi dạo quanh một vòng thành phố, ghé siêu thị, xem kịch hát, họ quyết định đi vào sở thú.

Dạo một vòng, ngắm nhìn những con thú bị nhốt như tù chung thân, họ cảm thấy mất hứng, đang tính ra về thì người vợ chỉ tay về phía chuồng đang nhốt một chú khỉ đột rất to.

Hôm ấy cô ấy mặc một chiếc váy mùa xuân màu hồng dễ thương, rộng rãi, không tay, cổ rộng và chỉ có hai dây đai. Khi thấy họ đến gần, chú khỉ đột nhìn ngắm người vợ và tỏ ra vô cùng phấn khích, chú ta nhảy nhót, quay vòng và làm duyên làm dáng, lại còn “đá lông nheo” tỏ tình với người vợ. Rõ ràng là chú khỉ đột đang rất phấn khích trước người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy gợn sóng, hai dây hở cả mảng ngực trần trắng như sứ. Người chồng nhận thấy sự phấn khích của chú khỉ đột thì mặt lạnh tanh, gợi ý vợ mình:

- Hay ta thử trêu chọc chú khỉ đột này xem cho vui đi em yêu.

- Bằng cách nào anh yêu?

- Em thử liếc mắt đưa tình và lắc mông uốn éo với cậu ta xem.

Người vợ ngoan ngoãn làm theo gợi ý của chồng, quả thật chú khỉ đột phấn khích thực sự, chú ta nhảy nhót lồng lộn trong chuồng, hú hét như muốn ngay lập tức nhảy ra ôm chầm lấy người phụ nữ. Thấy thế, người chồng tiếp tục gợi ý vợ:

- Hay em có thể tháo một dây áo trễ xuống cho hở một phần ngực được không? Cậu ta sẽ kích động mà chết mất, chúng ta sẽ có một màn kịch hay.

- Làm như vậy thì xấu hổ lắm, chỗ công cộng nhưng đâu phải là bãi tắm đâu anh yêu.

- Có sao đâu, muốn được xem kịch hay thì mình phải hy sinh thôi, có thể gọi đây là hy sinh cho nghệ thuật.

Mặc dù không muốn một chút nào, nhưng vì chiều chồng, người vợ cũng tháo một bên dây áo. Chú khỉ đột thấy thế không kiềm chế được, nhảy bám lên thành lồng rung lắc, hú hét làm cho mọi người được một trận cười nghiêng ngả. Chưa dừng lại ở đó, người chồng lại gợi ý:

- Lần này không biết chú ta sẽ phản ứng thế nào nếu em vén váy lên ngang đùi nhỉ?

- Không được đâu anh yêu, như thế này đã là quá lắm rồi.

- Nhưng anh muốn biết đến… cùng, em có thể vì tình yêu của chúng ta mà thử một lần được không?

Khi người phụ nữ vén váy lên đến đùi thì chú khỉ đột, hoàn toàn như phát điên. Rất lạnh lùng, người chồng mở cửa chuồng khỉ đột tống ngay người vợ vào đó. Người vợ chưa hết ngạc nhiên, hỏi:

- Không lẽ anh muốn em… làm việc ấy với chú khỉ đột này sao?

- Cô xứng đáng được làm việc ấy với nó, đồ ngốc ạ. Chẳng lẽ tôi bảo cô cởi truồng nơi công cộng cô cũng làm theo à?

Nói xong câu ấy, người chồng bỏ đi không ngoái đầu lại. Người vợ đang chưa hết kinh ngạc thì bỗng nghe tiếng nói nhỏ bên tai:

- Cô bình tĩnh lại đi, tôi không làm hại gì cô đâu, vì 300 đôla mà tôi phải đóng giả làm khỉ đột để biểu diễn cho người xem.

Nguyễn Tam Hà (dịch)

Truyện vui của KATHERINEARTWOOD (Mỹ)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/dung-dai-lam-theo-y-dan-ong-638329/