Đừng cưỡng cầu những gì không thuộc về mình

Chuyện phim về sự đánh tráo thân phận của Phương Anh và Minh Tú. Vì lòng đố kỵ, ganh ghét, Minh Tú mạo danh, dùng mọi thủ đoạn để có được cuộc sống giàu sang. Trong khi đó, Phương Anh hiền lành cam chịu cuộc sống nghèo túng, nhưng vẫn nuôi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Liệu khi sự thật phơi bày, tình thân có giúp họ hóa giải những ân oán? Phim dài 33 tập, phát sóng lúc 19 giờ 45 trên kênh SCTV14.

Phương Anh (Huỳnh Lam Anh, phải) trong phim.

Phương Anh (Huỳnh Lam Anh, phải) trong phim.

Câu chuyện bắt đầu từ 25 năm trước, khi Nguyệt và Phong yêu nhau nhưng phải chia xa vì sự phản đối của gia đình. Phong nghe lời mẹ, rời Việt Nam đến Mỹ mà không hay biết Nguyệt đã mang thai. Nguyệt rời bỏ quê nhà và âm thầm sinh con. Trên đường đi cô bị một nhóm đua xe tông trúng, được bà Mộng Ðiệp tốt bụng đưa vào bệnh viện, nhưng do Nguyệt bị thương quá nặng nên các bác sĩ chỉ cứu được em bé, Nguyệt đặt tên con là Phương Anh rồi qua đời ngay sau đó. Ðến khi mẹ và anh trai của Nguyệt là Hòa biết tin thì đã quá muộn. Ngày Nguyệt qua đời cũng là ngày vợ của ông Hòa sinh bé gái Minh Tú.

Thấy hoàn cảnh gia đình ông Hòa khó khăn, bà Mộng Ðiệp ngỏ ý xin nhận bé Phương Anh làm con nuôi. Dù không muốn xa cháu nhưng nghe lời khuyên của con trai, mẹ của Nguyệt đồng ý. Bà Mộng Ðiệp vốn có quốc tịch Mỹ nhưng sống một mình ở Việt Nam - dạy thiết kế thời trang và có tình yêu đặc biệt với loài hoa bồ công anh. Bà rất yêu thương con gái nuôi và thường đưa con gái tới thăm nhà ngoại và cậu.

Tuy nhiên, vợ ông Hòa và Minh Tú, thêm cậu con trai sinh sau là Tâm; đều luôn đố kỵ, ganh ghét Phương Anh. Trong một lần đến đám giỗ bà Nguyệt ở nhà ông Hòa, Minh Tú lúc đó 14 tuổi đã nghĩ ra trò đùa độc ác: tháo ốc bánh xe ô tô của bà Ðiệp. Trên đường về nhà, bà Ðiệp và Phương Anh gặp tai nạn khiến bà hôn mê bất tỉnh, được đưa sang Mỹ điều trị. Lúc này, Phương Anh trở về nhà cậu sống cùng, nhưng cô bị mợ và Minh Tú buộc phải làm việc như một người ở.

Thời gian sau ông Ðức - chồng bà Ðiệp, trở về để đón con gái nuôi sang Mỹ nhằm giúp bà Ðiệp hồi phục trí nhớ. Minh Tú nhân cơ hội nhận là con gái nuôi của bà Ðiệp trong sự bao che của mẹ. Việc tráo đổi thân phận thành công, sau thời gian dài ở Mỹ, Minh Tú (Ðàm Phương Linh) trở về Việt Nam làm việc theo sự điều chuyển của một công ty thời trang. Lúc này, Phương Anh (Huỳnh Lam Anh) đã nỗ lực hoàn thành chương trình đại học, trở thành nhà thiết kế trẻ tiềm năng, nộp hồ sơ xin việc vào cùng công ty. Lo sợ quá khứ bại lộ, Minh Tú tìm mọi cách gây cản trở công việc của Phương Anh.

Ở công ty, Minh Tú ngày càng bị ghét và bị cô lập, thậm chí bị đình chỉ. Trong khi Phương Anh hiền lành và chịu khó, có nhiều đóng góp, ngày càng thăng tiến. Còn bà Ðiệp theo thời gian cũng nhớ ra nhiều hình ảnh trong quá khứ, đồng thời nhận ra sự độc ác của Minh Tú với Phương Anh. Lúc này, ông Phong trở về Việt Nam để tìm tung tích người xưa. Liệu thân phận của Minh Tú có bị vạch trần?

“Bồ công anh trước gió” có mô-típ quen thuộc, phản ánh quá trình trưởng thành của hai con người trong những hoàn cảnh khác nhau, từ đó chuyển tải thông điệp: Tính cách quyết định số phận. Phương Anh trải qua không ít khó khăn, nguy hiểm, nhưng chính sự kiên cường và niềm tin về cuộc sống đã giúp cô vượt qua những thử thách. Con người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào nếu vẫn giữ được niềm tin, hy vọng, họ vẫn có thể chọn cho bản thân cuộc sống tốt, tích cực. Phim cũng là lời cảnh tỉnh: những gì không thuộc về mình thì cũng sẽ mất đi... Minh Tú đã phải trả giá cho chính sự ích kỷ, lòng tham và đố kỵ của bản thân.

“Bồ công anh trước gió” có dàn diễn viên trẻ, trong đó Huỳnh Lam Anh tròn vai với nhân vật Phương Anh nhẫn nại. Trong vai phản diện, Ðàm Phương Linh mang đến một Minh Tú lắm mưu nhiều kế và chỉ biết sống vì tham vọng.

BẢO LAM

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dung-cuong-cau-nhung-gi-khong-thuoc-ve-minh-a133409.html